2 năm sau Miss Earth, Hoàng Hạnh: Bị phụ tình, phải bán đất vì biến cố gia đình

Cao Thanh Hương |

"Những ngày cuối đời, vì nằm một chỗ nhiều nên một vài chỗ trên người bà tôi bị thối thịt. Bà bị hôn mê, không nhận ra mọi người trong gia đình", Hoàng Hạnh chia sẻ.

Sau cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2019, Hoàng Hạnh gần như "mất tích" khỏi showbiz Việt. Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện du lịch, Miss Earth Việt Nam thu hút mọi ánh nhìn bởi nhan sắc nổi bật và ngày càng xinh đẹp của mình.

Cô làm tóc xoăn, trang điểm nhẹ nhàng và nữ tính, diện chiếc đầm hồng pastel bay bổng làm nổi bật chiều cao 1m76 cùng đôi chân dài 115. Thế nhưng đằng sau vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm ấy, không phải ai cũng biết, Hoàng Hạnh vừa đi qua một biến cố lớn trong gia đình cũng như tài chính.

Hoàng Hạnh xuất hiện xinh đẹp tại một sự kiện về du lịch mới đây. (ảnh trong bài do NVCC)

Bà ngoại bệnh nặng, phải bán đất để trang trải sinh hoạt mùa dịch

Sau cuộc thi Hoa hậu Trái Đất, không thấy Hoàng Hạnh có hoạt động gì nổi bật. Thời gian qua, Hạnh ở đâu và làm gì?

Sau Hoa hậu Trái Đất, dịch covid-19 bùng lên nên kế hoạch của tôi phải tạm dừng lại. Sau đó bà ngoại tôi bệnh nặng. Tôi vừa ở quê tránh dịch vừa chăm sóc cho ngoại. Ngoại bệnh gần 1 năm thì qua đời.

Ở quê suốt 1 năm tôi tăng 7 kg, may mắn mới giảm cân thời gian gần đây. Tôi đang chuẩn bị quay lại showbiz thường xuyên hơn. Tôi đam mê ca hát nhưng chưa có sự chuẩn bị chu đáo nên chưa muốn xuất hiện với vai trò mới và một phần cũng phải hoàn thiện bản thân thêm nếu không dễ nhận chỉ trích từ khán giả.

Bên cạnh đó để chuẩn bị cho các dự án, tôi cũng cần rất nhiều tiền. Nhưng vì dịch bệnh mà thời gian qua, công việc bị ảnh hưởng, tôi không có thu nhập, bên cạnh đó vẫn phải chăm sóc cho ngoại nên tài chính chưa đáp ứng được.

Hoàng Hạnh ngày càng xinh đẹp.

Vậy là thời gian bùng dịch covid-19 vô tình trùng với biến cố Hạnh mất đi một người thân. Những tháng ngày cuối cùng của bà trước khi đi như thế nào, nhất là thời gian đó, Hạnh không làm ra tiền mà trong nhà có người bệnh nặng nữa. Lúc khó khăn đó, Hạnh xoay sở thế nào?

Bà ngoại tôi hơn 90 tuổi nên bị nhiều bệnh của người già. 1 năm trước khi mất, bà phải nằm một chỗ, không nhận ra ai trong gia đình, thậm chí còn rơi vào hôn mê.

Những ngày cuối đời, vì nằm một chỗ nhiều nên một vài chỗ trên người bị thối thịt. Cơ thể bị liệt dần. Dù con cái và các cháu chăm sóc tận tình nhưng do tuổi cao sức yếu nên bà ra đi.

Trước dịch, tôi có tiết kiệm được một ít và mua miếng đất gần sân bay Vinh. Khi dịch bùng phát, công việc không thuận lợi, không có tiền trang trải sinh hoạt và lo cho gia đình nên tôi đã phải bán miếng đất này.

Giờ thì tôi muốn đi hát nhưng đang gặp khó khăn về tài chính nên không thể đầu tư quá nhiều được, phải chờ thêm một thời gian nữa.

Dù vừa trải qua biến cố về chuyện tình cảm riêng tư, gia đình, tài chính nhưng Hoàng Hạnh đã lấy lại vóc dáng và sự tự tin cần thiết.

Bị phụ tình, muốn đi hát và không sợ bị ném đá

Người đẹp thường được nhiều người săn đón, để ý. Trong lúc Hạnh khó khăn về tài chính, không lẽ không có ai giúp đỡ mà phải bán đất?

Tôi từng bị phụ tình cách đây 2 năm. Vì quá buồn nên tôi về quê cho thoải mái. Thời gian đó cũng trùng với dịch covid-19 bùng lên và bà tôi đổ bệnh.

Từ đó đến nay tôi cẩn trọng hơn trong chuyện tình cảm nên chưa yêu ai. Tìm một người phù hợp với mình thật khó quá! Bạn có thể thấy, tôi ít đầu tư hình ảnh trong thời gian qua đơn giản vì tôi tự lập trong lúc kinh tế khó khăn. Cũng may còn ít vốn tích lũy trước đó nên tôi sống ổn.

Hồi thi Hoa hậu Trái đất, Hoàng Hạnh từng bị chê về giọng hát khi hát bài "Tàu anh qua núi". Bản thân Hạnh cũng vừa chia sẻ là cần chuẩn bị kỹ càng để khỏi bị khán giả chỉ trích. Tuy nhiên, việc muốn lấn sân sang ca hát có quá liều lĩnh không? Hạnh không sợ bị ném đá tiếp?

Tôi nghĩ, không nên và cũng không thể đánh giá khả năng của người khác qua việc họ hát một ca khúc không hay. Vì có thể, họ đã chọn sai thể loại hoặc bài hát đó quá cao so với tầm của họ.

Ca hát là đam mê của tôi từ rất lâu rồi. Tôi tin mình sẽ không đến mức bị ném đá vì tôi cũng từng học thanh nhạc và được nhận xét là hát ổn. Tôi cũng đã từng ra MV cách đây khá lâu và lâu lâu, tôi vẫn được mời đi hát show. Cũng có thể, điểm mạnh về ngoại hình và danh hiệu giúp tôi có thêm show hát.

Sau khi bị phụ tình, Hạnh có thay đổi tiêu chuẩn chọn bạn trai?

Tính tôi đơn giản lắm. Tôi chỉ cần người đó chân thành, tình cảm và có vị trí nhất định trong xã hội. Không cần quá cao nhưng dung hoà được mọi yếu tố ở mức vừa phải để có cuộc sống ổn định là được.

Cảm ơn Hoàng Hạnh về cuộc trò chuyện!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại