2 học sinh lớp 11 cầm tay nhau nhảy từ sân thượng trường tự vẫn, xem lại camera giám sát bố mẹ khóc hết nước mắt vì lý do đau lòng

CHI CHI |

Vụ việc thương tâm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho nhiều bố mẹ và thầy cô về cách dạy dỗ, giáo dục con em mình.

Sáng sớm ngày 2/11 vừa qua, tại một trường trung học phổ thông tại quận Hà Xuyên, Trùng Khánh, Trung Quốc đã xảy ra một vụ nhảy lầu tự vẫn gây xôn xao dư luận nước này. Hai học sinh lớp 11 là nữ sinh Dương Hồng và nam sinh La Vĩ đã cùng cầm tay nhau gieo mình xuống từ tầng cao. Sau cú ngã, Tiểu Hồng tử vong tại chỗ, còn Tiểu Vĩ được đưa đi cấp cứu và hiện vẫn đang nằm hôn mê trong bệnh viện.

2 học sinh lớp 11 cầm tay nhau nhảy từ sân thượng trường tự vẫn, xem lại camera giám sát bố mẹ khóc hết nước mắt vì lý do đau lòng - Ảnh 1.

Hình ảnh nữ sinh xấu số Dương Hồng

Vụ việc thương tâm đã khiến bố mẹ, thầy cô giáo và bạn bè của cả hai vô cùng bàng hoàng. Theo kết luận của cảnh sát, hai em đã tự mình đưa ra quyết định tiêu cực và không có dấu hiệu của tội phạm nên không mở hồ sơ điều tra.

Đoạn camera giám sát tại hành lang lớp học đã ghi lại được toàn bộ khoảnh khắc trước khi 2 thiếu niên 17 tuổi hành động dại dột. Cả hai đã cười đùa, nói chuyện rất vui vẻ, có nhiều cử chỉ tình cảm với nhau một lúc lâu. Xung quanh hoàn toàn không có ai vì đang là sáng sớm trước giờ học. Thế nhưng một lúc sau, cả hai đã bình tĩnh trèo lên lan can và cùng lúc nhảy xuống dưới. Biểu hiện của cặp nam nữ cho thấy hai em đã lên kế hoạch với nhau từ trước và không run sợ hay chần chừ với hành động của mình.

2 học sinh lớp 11 cầm tay nhau nhảy từ sân thượng trường tự vẫn, xem lại camera giám sát bố mẹ khóc hết nước mắt vì lý do đau lòng - Ảnh 2.

Trường cấp 3 nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Được biết, Dương Hồng và La Vĩ có mối quan hệ yêu đương với nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai em bị bố mẹ, thầy cô ngăn cấm kịch liệt vì họ cho rằng yêu sớm là sai trái và khiến cả hai chểnh mảng việc học. Vào ngày 9/10, nhà trường đã gọi phụ huynh của hai em đến thông báo về mối quan hệ của con mình, yêu cầu phụ huynh phải ngăn cấm con và phạt cả hai bằng cách đình chỉ học 9 ngày. Dương Hồng và La Vĩ còn bị bắt phải viết giấy cam đoan sẽ không có hành vi yêu đương sớm trong tương lai.

Bố mẹ của cả hai học sinh đều đồng tình và ủng hộ cách xử lý của nhà trường. Khi về nhà, hai em đã bị phụ huynh mắng và đe dọa không được yêu đương nữa. Chỉ vài ngày sau khi Dương Hồng và La Vĩ đi học trở lại, thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra. Mọi người đều nhận định rằng hai em đã bị tổn thương nặng nề trước thái độ cấm đoán của người lớn và quyết tự vẫn để "mãi mãi được bên nhau".

Vụ việc thương tâm đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc tranh cãi và bàn tán với ý kiến đa chiều. Nhiều người lên tiếng chỉ trích cách ứng xử cứng ngắc, nghiêm khắc của nhà trường và cho rằng việc yêu đương ở tuổi học trò không phải "tội đồ" như trong suy nghĩ của nhiều người lớn. Ngoài ra, đây cũng là một bài học cảnh tỉnh dành cho bố mẹ, thầy cô. Tâm lý tuổi thiếu niên có thể vô cùng nhạy cảm và bị tổn thương sâu sắc vì hành động của người lớn, vậy nên việc quan tâm đến sức khỏe tinh thần tới con không bao giờ là thừa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại