180 phút tắt thở, thân nhiệt chỉ còn 18 độ, bé gái 2 tuổi rưỡi tưởng đã chết nhưng phép màu đã xảy ra

Newben |

Sự hồi phục, sống sót của cô bé 2 tuổi rưỡi Michelle Funk sau hơn một giờ chìm trong hồ nước đóng băng là một trường hợp hiếm hoi của y học và thậm chí còn được tạp chí Y khoa Hoa Kỳ mô tả là một phép màu.

Michelle rơi xuống một hồ nước đóng băng gần nhà thuộc thành phố Salt Lake vào ngày 10/6/1986. Anh trai của Michelle chứng kiến được tai nạn của em và lập tức đi gọi mẹ đến cứu.

Cả hai đã tìm kiếm Michelle suốt vài phút sau đó nhưng mãi không thấy nên quyết định gọi 911.

Chỉ trong vòng 8 phút, nhân viên cứu hộ có mặt và bắt đầu tìm kiếm nhưng vẫn không thấy được cô bé. Sau khi dò kĩ hơn ở dòng sông, họ đã phát hiện được Michelle và lập tức kéo em ra khỏi dòng nước.

Thời điểm đó, tính từ lúc mẹ Michelle gọi 911, cô bé đã bị ngâm dưới nước suốt 62 phút, người rất lạnh và chuyển sang xanh tím.

Không chỉ vậy, Michelle cũng không có mạch, ngưng thở. Sự hồi phục của em khi đó được bảo rằng "chỉ có phép màu mới có thể giúp em tỉnh lại".

Đồng tử Michelle khi đó đã giãn cho thấy não em đã bị tổn thương nghiêm trọng. Kiểm tra bằng máy móc họ không phát hiện được nhịp tim của Michelle và thân nhiệt em khoảng 19 độ C.

Ngay khi đến bệnh viện, các bác sĩ lập tức dùng máy sưởi ấm máu của Michelle - kỹ thuật vốn được dùng cho phẫu thuật tim hở.

Tiến sĩ Bolte - người trực tiếp cứu chữa Michelle - đã áp dụng kỹ thuật này vài tháng trước khi Michelle gặp tai nạn.

Khoảng 3 giờ (180 phút) sau khi Michelle gặp tai nạn, em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. "Đó là thời điểm chuẩn để tuyên bố Michelle đã chết", Tiến sĩ Howard W. Corneli phát biểu.

Tuy nhiên Bolte vẫn không nản lòng, mặc cho bị chỉ trích là "điên rồ", ông quyết tâm cứu cho được Michelle.

Bolte nhớ lại: "Chúng tôi phải quyết định cứu sống cô bé. Một yếu tố quan trọng là thân nhiệt em khi đo tại bệnh viện là 19 độ C.

Điều quan trọng nhất, đứa bé đã quá lạnh.

Chúng tôi cũng thoáng nghĩ qua rằng em đã chịu như thế trong khoảng 45 phút, thời gian dài nhất mà một bệnh nhân có thể phục hồi não một cách nguyên vẹn sau khi bị tổn thương và từng được y khoa ghi nhận".

Theo Bolte, nếu lâu hơn, ông sẽ ngừng cứu chữa.

180 phút tắt thở, thân nhiệt chỉ còn 18 độ, bé gái 2 tuổi rưỡi tưởng đã chết nhưng phép màu đã xảy ra - Ảnh 1.

Michelle Funk (Ảnh: survivorstory)

Khi bố mẹ Michelle đến, Bolte liền chia sẻ về cách thức cứu em và nhận được sự ủng hộ.

Trong phòng mổ, sau khi tiến hành các kỹ thuật để làm tăng thân nhiệt, Michelle bắt đầu tăng lên 25 độ C, bắt đầu thở nhẹ và sau đó là có thể mở mắt.

Vài phút sau, đồng tử em phản ứng với ánh sáng phòng mổ - một dấu hiệu cho thấy não bắt đầu phục hồi.

Sau đó, các bác sĩ đã đo được nhịp tim nhẹ trong cơ thể Michelle. Cả ekip và bố mẹ Michelle thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục theo dõi tiến độ hồi phục của em.

Hai tuần sau đó, Michelle đã mỉm cười khi thấy bố mẹ vào bệnh viện.

Sau 3 tuần, em có thể thì thầm vài từ và sau 4 tuần đã có thể nói cụm 4 từ, ngồi trong khoảng 10 giây.

Thời điểm xuất hiện, hơn hai tháng kể từ tai nạn, Michelle đã có thể nói như đứa trẻ 3 tuổi và kỹ năng vận động đều bình thường.

Hai năm sau, Michelle Funk đã hoàn toàn tỉnh táo, vui tươi và phát triển hoàn toàn bình thường. Sự hồi phục của Michelle thực sự là một phép màu, luôn được giới y khoa nhắc đến.

(Nguồn: survivor-story)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại