15 ngày trốn dịch đáng nhớ nhất đời: Sáng giăng lưới bắt cá, tối ăn uống thịnh soạn như nhà hàng

Lâm Anh |

Đó là những ngày mà cặp đôi trẻ được sống ngoài vòng xoay của cơm - áo - gạo - tiền, hòa mình giữa thiên nhiên và gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.

15 ngày giãn cách xã hội (bắt đầu từ ngày 1/4) đã để lại trong mỗi người những cảm xúc riêng. Có thể bạn thấy khó chịu vì ở trong nhà lâu hơn bình thường, có thể bạn vất vả hơn vì phải kiêm nhiệm thêm rất nhiều công việc gia đình...

Anh chàng Minh Thông là một trường hợp đặc biệt. Hơn 2 tuần "được cách ly" - với chàng trai thú vị hơn bất cứ kì nghỉ nào. Trải nghiệm cùng vợ sắp cưới tại quê nhà, sống chủ yếu dựa vào thiên nhiên khiến anh cảm thấy như được đi nghỉ dưỡng.

15 ngày trốn dịch đáng nhớ nhất đời: Sáng giăng lưới bắt cá, tối ăn uống thịnh soạn như nhà hàng - Ảnh 1.

Chiếc xe chở cặp đôi về quê tránh dịch

"Mình cùng vợ sắp cưới về quê ngoại của cô ấy ở thôn Bảo Vinh, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Bình Thuận để tránh dịch. Mặc dù ở đây nắng nóng nhưng đất nhà ngoại có nhiều cây cối, gió thổi cả ngày khiến không khí mát mẻ.

Tụi mình về từ chiều ngày 30/3. Nhiều lần nghe cô ấy kể quê ngoại đẹp nhưng mình chưa có thời gian về thăm. Tết vừa rồi định về nhưng cũng khó sắp xếp công việc. Có dịp này mới về được. 

Nhà ngoại gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Ở đây các nhà cách nhau cả cây số, còn hoang sơ lắm. Khung cảnh thoáng đãng và đẹp như khu nghỉ dưỡng vậy", Minh Thông chia sẻ.

Vùng quê lý tưởng cho việc nghỉ dưỡng

Chàng trai năm nay 29 tuổi, dự định kết hôn với bạn gái vào tháng 5 tới nhưng vì dịch bệnh nên đám cưới phải dời lại.

Hơn 2 tuần sống trong "khu nghỉ dưỡng" của ngoại, cuộc sống của cặp đôi như được thổi một làn gió mới. Về đây, anh Thông gác lại mọi công việc, hầu như chỉ ăn và nấu nướng cả ngày.

"Thức giấc khoảng 6h sáng, gia đình cùng đi bộ ngắm cảnh rồi tập thể dục trong một tiếng. Sau đó thì nấu nướng. Đồ ăn đều có sẵn: cá thì ra sông bắt, chim, gà, cò thì đặt bẫy. Vườn tược có đủ rau, chanh, hành, tỏi, ớt... chỉ việc ra hái. Mặc dù ở vùng sâu xa nhưng ngày nào cũng được ăn uống thịnh soạn không khác nhà hàng. 

Chiều nào mình và vợ sắp cưới cũng ăn trái cây no căng bụng, hết đu đủ, xoài, ổi lại đến me ngọt và táo. Rồi loanh quanh rửa xe, hát karaoke tại nhà, ngủ, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều", anh nói.

Cuộc sống sinh hoạt thoải mái và tự do

Điều khiến chàng trai hứng thú nhất là được ra sông, giăng lưới bắt cá. Hôm nào được mẻ cá lớn thì sung sướng vô cùng.

Minh Thông và các thành viên trong gia đình nhà vợ sắp cưới đã cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm đáng quý.

Dù nhà ngoại đủ rộng nhưng gia đình vẫn cắm thêm lều kế bên ngoài để tạo không khí mới mẻ. Cả nhà có dịp quây quần bên nhau trong suốt 15 ngày.

"Dượng và dì về từ hồi Tết vẫn chưa lên lại Sài Gòn còn ông bà, ba mẹ và cậu mợ sống ở đất này từ xưa đến giờ. Trước khi có chỉ thị cách ly xã hội, tụi mình gửi tiền về quê nhờ ngoại mua gạo. Cả nhà dự trữ khoảng 3 tạ gạo, 20 lít nước mắm, có hôm hết đường với mì thì chạy vào làng mua thôi chứ gần như không cần xài đến tiền.

Riêng mình đăng kí 3G, mạng hơi yếu, đủ chơi vài trò game. Nhưng về đây chủ yếu để sống hòa mình với thiên nhiên và cảm nhận hạnh phúc bên gia đình", Minh Thông chia sẻ.

15 ngày trốn dịch đáng nhớ nhất đời: Sáng giăng lưới bắt cá, tối ăn uống thịnh soạn như nhà hàng - Ảnh 5.

Thời gian rảnh rỗi hiếm có của Minh Thông và vợ sắp cưới.

Kết thúc 15 ngày nghỉ dưỡng, cặp đôi quay lại Lâm Đồng để tiếp tục công việc. Anh chàng trở về với công việc của một thợ làm bánh kem còn cô vợ sắp cưới lại bận rộn với công việc kinh doanh hải sản. Cảm giác tiếc nuối bám lấy cả hai trên đường về.

"Sau khi từ quê lên, mình thấy có quá nhiều thay đổi. Hai đứa đen như than, mập lên 3 kí, nhưng bù lại thì cực kì thoải mái vì hơn 2 tuần qua không có cảm giác lo lắng tiền bạc", 9x tâm sự. 

Thời gian cách ly vô tình đem đến cho cặp đôi trẻ chuỗi kỉ niệm khó quên - những ngày họ được sống hồn nhiên, vô tư giữa thiên nhiên và tình yêu thương của gia đình. Cũng vì thế mà câu chuyện của Minh Thông khiến bao người ngưỡng mộ và ao ước. 

Ảnh: NVCC. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại