12 ngày không điều hòa, không mạng ở đất nước đặc biệt nhất châu Phi

Mạnh Tiến Khôi/Thu Phương (ghi) |

'Với số tiền phải bỏ ra, mình nghĩ nhiều người sẽ chọn đến châu Âu hoa lệ thay vì một đất nước châu Phi có phần khắc nghiệt như thế này.'

Du lịch là thứ bạn phải bỏ tiền mua nhưng lại khiến bạn giàu có hơn.

Vậy bạn đã LÃI gì từ những chuyến đi của mình?

- Hành trình thay đổi, phát triển bản thân.

- Chuyến đi gắn kết gia đình, bạn bè, hàn gắn các mối quan hệ.

- Làm giàu kinh nghiệm sống, hiểu biết về các vùng đất.

- Món quà sức khỏe, chữa lành cả thể chất và tinh thần.

- Quá trình trao và nhận yêu thương, truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng.

Cùng theo dõi chuyên đề Du Lịch Lãi để lắng nghe, khám phá và được truyền cảm hứng qua lăng kính cởi mở, đầy sắc màu của những trái tim yêu xê dịch.

Nhân vật: Travel Blogger Mạnh Tiến Khôi

Công việc vốn là một travel blogger, nên những nơi mình đã từng đi qua cũng kha khá, trong nước có, nước ngoài cũng có. Tuy nhiên, mình vừa thực hiện 12 ngày trải nghiệm không thể nào quên tại lục địa châu Phi.

Mình tin chắc rằng, đây sẽ là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất trong đời của mình.

Chuyến đi khá đắt đỏ, mình đã phải bỏ ra tới... 130 triệu đồng, đặt lịch trước vài tháng để có thể thực hiện nó, khâu xin visa để đi cũng rất nhọc nhằn. Nhưng đến bây giờ khi đã trở về Việt Nam, mình vẫn không hề cảm thấy hối hận.

Với số tiền phải bỏ ra, mình nghĩ nhiều người sẽ chọn đến châu Âu hoa lệ thay vì một đất nước châu Phi có phần khắc nghiệt như thế này. Đó chính là Namibia, nơi được mệnh danh là "tiểu hành tinh sao Hỏa" giữa lòng châu Phi.

12 ngày không điều hòa, không mạng ở đất nước đặc biệt nhất châu Phi - Ảnh 2.

Namibia tên đầy đủ là Cộng hòa Namibia, nằm ở miền nam châu Phi. Trước kia, tên gọi cũ của đất nước này là Tây Nam Phi. Lãnh thổ gồm vùng đồng bằng sa mạc Namib ở ven biển phía Tây và vùng cao nguyên trung tâm thoải dần về vùng chậu bán hoang mạc Kalahari ở phía Đông.

Nghe đến đây thôi chắc chắn mọi người đều nghĩ đến một nơi khô cằn, toàn cát, thời tiết khắc nghiệt thì có gì đáng để du lịch, phải không?

Hoàn toàn không phải, đất nước này thật sự đặc biệt.

12 ngày không điều hòa, không mạng ở đất nước đặc biệt nhất châu Phi - Ảnh 3.

Bản đồ địa lý của Namibia.

Ở trong khu bảo tồn giữa sa mạc, không điều hòa, không internet

Như đã nói ở trên, việc chuẩn bị cho chuyến đi cũng không hề đơn giản. Theo mình tìm hiểu, mỗi năm Namibia chỉ đón 800 lượt du khách. Một phần vì chính phủ muốn giữ nguyên hiện trạng hoang sơ nơi đây, một phần bởi nơi đây thực sự khá nguy hiểm để du lịch.

Vé máy bay đến đây cũng không thể mua dễ dàng như đến những địa điểm khác trên thế giới, thông tin về lịch trình cũng vô cùng ít ỏi trên mạng. Chính vì vậy, mình đã quyết định mua tour trọn gói thay vì đi tự túc.

Từ Việt Nam, mình và đoàn đã thực hiện chuyến bay dài tới 18 tiếng, bao gồm cả thời gian transit ở Qatar rồi mới bay tiếp tới được Namibia.

12 ngày không điều hòa, không mạng ở đất nước đặc biệt nhất châu Phi - Ảnh 4.
12 ngày không điều hòa, không mạng ở đất nước đặc biệt nhất châu Phi - Ảnh 5.

Khung cảnh tuyệt đẹp, có phần "vô thực" ở Namibia.

Nơi ở chính của đoàn mình là ở giữa... những khu bảo tồn thiên nhiên hay các công viên quốc gia giữa sa mạc. Nơi ở thay đổi từng ngày và khoảng cách mỗi địa điểm đoàn mình ở cách nhau những vài trăm km, mất từ 3 giờ đồng hồ trở lên ngồi xe, có chuyến lên đến 8 giờ đồng hồ.

Trong những khu bảo tồn như thế, mình thường ở trong những chiếc lều hay căn phòng nhỏ, chênh vênh giữa xung quanh mênh mông là cát, tất cả đều không có điều hòa và hầu như cũng không có internet hoặc rất chập chờn.

Dù điều kiện có phần "thiếu thốn" như vậy, nhưng bù lại, mình đã được trải nghiệm những thứ mà không nơi đâu có được, những thứ mà có lẽ chỉ có thể ở ngay tại những khu bảo tồn thiên nhiên ở Namibia như thế này mình mới có cơ hội được thử.

12 ngày không điều hòa, không mạng ở đất nước đặc biệt nhất châu Phi - Ảnh 6.

Một trong những nơi ở của mình khi đến Namibia, chênh vênh giữa sa mạc.

Gần gũi với động vật hoang dã hàng ngày, ngắm cảnh thiên nhiên hiếm có

Mỗi buổi sáng, mình sẽ bắt đầu thức dậy từ 4h để đợi ngắm bình minh. Và một trong những nhân viên bất đắc dĩ ghé thăm phòng mình sớm nhất chính là... những con thú, động vật hoang dã.

Đó là những chú linh dương, hươu, nai. Chúng đi lại rất tự nhiên xung quanh khu vực con người ở, thậm chí có những lúc còn ngó hẳn đầu vào phòng như một lời hỏi thăm tới những vị khách ở đây.

Lúc mới đầu gặp cảnh này, mình cũng hoảng hốt lắm, nhưng mấy lần thì quen luôn. Dù là động vật hoang dã nhưng chúng đều rất lành và không hề làm tổn hại tới con người. Những trải nghiệm như thế này chắc chắn hiếm đâu có được, và mình may mắn đã được thử qua nó. Cảm giác thật mới lạ và thú vị.

12 ngày không điều hòa, không mạng ở đất nước đặc biệt nhất châu Phi - Ảnh 7.

Động vật hoang dã dễ dàng được bắt gặp ở mọi nơi quanh khu vực mình sống.

Khi trời sáng, mình và mọi người trong đoàn sẽ đi quanh sa mạc để ngắm cảnh và chụp hình. Một cái nữa ở đây đó là chúng mình hoàn toàn phải đi bộ trên cát. Nếu như mọi người đã từng đi hoặc biết tới những đồi cát ở Ninh Thuận hay Bình Thuận nước ta, thì thường sẽ có ô tô hoặc xe địa hình để tiện cho du khách di chuyển. Tuy nhiên ở đây thì hoàn toàn không có.

Quãng đường dài chỉ hơn 1km nhưng toàn cát và phải đi bộ thì mọi thứ cũng không hề dễ dàng. Tuy nhiên chúng mình đều vượt qua hết để có thành quả là những bức ảnh mãn nhãn.

Đi loanh quanh ở đây, chúng mình còn bắt gặp cả những con báo. Nhưng trong toàn bộ quá trình đi tham quan trong khu bảo tồn, luôn có hướng dẫn viên đi theo cùng để đảm bảo an toàn cho du khách, nên không có gì đáng sợ cả. Nếu con người không có hành động kích động chúng, thì chúng cũng sẽ không tấn công đâu.

12 ngày không điều hòa, không mạng ở đất nước đặc biệt nhất châu Phi - Ảnh 8.
12 ngày không điều hòa, không mạng ở đất nước đặc biệt nhất châu Phi - Ảnh 9.

Chúng mình phải đi bộ hoàn toàn trong những công việc quốc gia như thế này, và đã bắt gặp cả những chú báo.

Đó chưa phải là hết vẻ đẹp ở Namibia. Nơi đây còn có khung cảnh thiên nhiên hiếm có, đó là sa mạc cát và nước biển của đại dương có thể giao thoa với nhau. Đây là cảnh tượng rất ít quốc gia trên thế giới có được.

Chính bởi sự tuyệt vời của thiên nhiên như thế này nên khi tới đây, ngoài việc tiếp xúc gần với những động vật hoang dã trên bờ, mình còn được tận mắt thấy những chú cá voi, cá heo, hồng hạc, hải cẩu hay các sinh vật biển khác.

12 ngày không điều hòa, không mạng ở đất nước đặc biệt nhất châu Phi - Ảnh 12.

Khung cảnh đẹp như tranh vẽ ở Namibia mà ít quốc gia nào trên thế giới có được.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, động vật hoang dã, ẩm thực cũng là thứ khiến mình rất bất ngờ. Những bữa ăn sẽ có hải sản được đánh bắt trực tiếp từ biển Đại Tây Dương, gà tây và cả thịt linh dương.

Theo những nhân viên và hướng dẫn viên du lịch ở đây, ăn thịt linh dương không hề phạm pháp. Thịt linh dương ở châu Phi được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày như thịt bò hay thịt trâu vậy.

Tuy nhiên, có lẽ bởi mình ăn không quen nên thấy nó không ngon bằng thịt bò. Thịt linh dương hơi hôi, với người mới như mình thì không hợp lắm. Nhưng ăn nhiều, rồi cũng quen, về Việt Nam có khi mình lại nhớ hương vị ấy.

Khung cảnh đẹp như tranh vẽ ở Namibia mà ít quốc gia nào trên thế giới có được.

12 ngày không điều hòa, không mạng ở đất nước đặc biệt nhất châu Phi - Ảnh 14.

Linh dương, loài động vật được sử dụng trong một số món ăn khi chúng mình ở Namibia.

Chuyến đi giúp thay đổi suy nghĩ

Trước khi đến Namibia cũng như đến châu Phi, mình có nghe khá nhiều tin đồn về nơi này. Nào là thời tiết khắc nghiệt, nạn trộm cắp, cướp giật ở khắp nơi, bị tấn công bởi thú dữ… Nhưng khi tới nơi, mình đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.

Châu Phi nói chung hay Namibia nói riêng là một điểm đến mà có lẽ ai trong chúng ta nếu đam mê du lịch, nên đi thử 1 lần.

Người dân ở đây rất tốt bụng và thân thiện. Họ hướng dẫn và chỉ cho chúng mình mọi thứ rất tận tình. Đa phần những người mình gặp cũng đều nói được tiếng Anh nên việc giao tiếp cũng không có gì là khó khăn cả.

12 ngày không điều hòa, không mạng ở đất nước đặc biệt nhất châu Phi - Ảnh 15.
12 ngày không điều hòa, không mạng ở đất nước đặc biệt nhất châu Phi - Ảnh 16.

Con người ở đây rất nhiệt tình và tốt bụng.

Ngoài ra, ý thức bảo vệ môi trường của mọi người ở đây rất đáng để chúng ta học theo. Khi đi mua sắm, thay vì những chiếc túi nilon thường ngày vẫn dùng ở Việt Nam thì sẽ phải tự mang túi của mình đi hoặc họ sẽ cho túi giấy. Nếu muốn sử dụng túi nilon, sẽ phải bỏ thêm tiền ra để mua.

Sau chuyến hành trình 12 ngày đáng nhớ ở Namibia, giờ đây khi về tới Việt Nam rồi mình vẫn cảm thấy bồi hồi. Trong tương lai nếu có cơ hội, chắc chắn mình sẽ khám phá nhiều hơn nữa những đất nước châu Phi, để thấy được cảnh vật, con người và văn hóa của họ thú vị như thế nào.

12 ngày không điều hòa, không mạng ở đất nước đặc biệt nhất châu Phi - Ảnh 18.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại