10X có chiếc mũi không xương, bị chính cô giáo và bạn bè miệt thị ngoại hình: "Tôi biến khuyết điểm làm ưu điểm để tự tin hơn trong cuộc sống"

Lam Phương |

Gây ấn tượng ở vòng casting của chương trình The Face Vietnam 2022 với vẻ ngoài khác biệt, Phạm Thị Mỹ Duyên (sinh năm 2003) còn mang theo mình câu chuyện nhiều cảm xúc về miệt thị ngoại hình.

Trong những năm gần đây, sự xuất hiện của mẫu với vẻ ngoài đặc biệt, lệch chuẩn dần được quan tâm hơn. Những cái tên như siêu mẫu ngoại cỡ Ashley Graham, người mẫu bạch biến Winnie Harlow với làn da loang lổ… đều gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp mẫu. Họ biến những nét khác lạ của cơ thể thành ưu điểm, sự nổi bật của bản thân. Với người mẫu trẻ Mỹ Duyên, cô cũng đang làm điều tương tự.

 10X có chiếc mũi không xương, bị chính cô giáo và bạn bè miệt thị ngoại hình: Tôi biến khuyết điểm làm ưu điểm để tự tin hơn trong cuộc sống - Ảnh 1.

Mỹ Duyên chào đời với chiếc mũi dị tật, đầy mỡ và không có xương. Đặc điểm này khiến Mỹ Duyên phải đối mặt với nhiều trở ngại trong cuộc sống. Cô không thể thở một cách bình thường như bao người khác. Cũng chính vì chiếc mũi khác lạ, cô gái sinh năm 2003 từng cảm thấy tự ti khi mới bắt đầu đến trường đi học.

Nhớ lại ngày còn là học sinh, Mỹ Duyên cho biết cô từng là nạn nhân của vấn nạn miệt thị ngoại hình (Body Shaming), từng nhiều lần bị bạn bè trêu trọc và gán cho nhiều "biệt danh" ác ý. "Lúc đó, tôi cảm thấy rất muốn biến mất khỏi thế giới này", Mỹ Duyên bộc bạch.

Sự tấn công ác ý lên đến đỉnh điểm khi Mỹ Duyên học lớp 10. Cô vô tình phát hiện một nhóm bạn học ở trường đã lén chụp hình Mỹ Duyên. Họ phóng to gương mặt cô rồi khoanh tròn, gửi hình ảnh đó cho những người khác cùng với lời lẽ miệt thị như "đồ mũi tẹt".

Tưởng chừng sự ác ý đó chỉ tồn tại ở một số học sinh. Thực tế, Mỹ Duyên phải đối mặt với chính sự miệt thị đến từ người giáo viên của mình. Một cô giáo đã buông lời nói khiến Mỹ Duyên khó có thể quên, cho rằng Mỹ Duyên "không đủ tư cách" để tham gia cuộc thi học sinh thanh lịch ở trường. Cô giáo lưu ý rằng cuộc thi chỉ dành cho những cô gái "có sắc đẹp".

Những "con dao" bằng ngôn từ đã khiến Mỹ Duyên chịu tổn thương sâu sắc và rơi vào trầm cảm. Cô khóc triền miên, không ăn uống và cảm thấy buồn rầu. Thậm chí, Mỹ Duyên từng xin cha mẹ để được chuyển trường hoặc nghỉ học vì cảm thấy chán nản, không muốn nghe những câu nói miệt thị.

Sau khi lắng nghe lời giãi bày của con gái, cả gia đình bật khóc, vuốt ve và an ủi Mỹ Duyên.

 10X có chiếc mũi không xương, bị chính cô giáo và bạn bè miệt thị ngoại hình: Tôi biến khuyết điểm làm ưu điểm để tự tin hơn trong cuộc sống - Ảnh 2.

Mỹ Duyên cho biết gia đình là những người rất quan trọng. Họ luôn sát cánh và động viên cô trên con đường tiến đến nghề người mẫu. Cũng có lúc, gia đình Mỹ Duyên cảm thấy lo lắng khi cô có bước tiến mới. "Năm tôi chừng 16-17 tuổi, gia đình luôn sợ và lo lắng vì tôi còn quá nhỏ để có thể tự bước đi trên con đường tôi lựa chọn. Tới bây giờ khi tôi 19 tuổi, gia đình vẫn luôn ở phía sau động viên, khích lệ tôi", Mỹ Duyên tâm sự. Tất nhiên, sự lo lắng đó xuất phát từ tình yêu thương của cha mẹ, muốn con cái có những gì tốt đẹp nhất. Do đó, Mỹ Duyên luôn biết ơn, cảm thấy vui và hạnh phúc vì luôn có cha mẹ ở bên cạnh.

Là một trong hai chị em sinh đôi, Mỹ Duyên từng cảm thấy bất công khi bản thân bẩm sinh đã khác thường, trải qua nhiều cơn đau bệnh tật. Tuy nhiên khi lớn lên, cô không còn cảm thấy vậy. Thay vào đó, hai chị em luôn thân thiết, yêu thương và bảo vệ nhau. Lúc biết câu chuyện của Mỹ Duyên, em gái sinh đôi của cô cảm thấy bất bình và luôn muốn giành lại công bằng cho chị gái.

Bên cạnh đó, ở trường học, Mỹ Duyên được một số anh chị biết đến và gửi lời hỏi thăm, khích lệ. "Họ đã cho tôi những lời khuyên chân thành. Từ đó tôi nhận ra rằng tại sao tôi phải tiêu cực. Mình vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Mình phải là động lực của chính bản thân để vượt qua khó khăn".

 10X có chiếc mũi không xương, bị chính cô giáo và bạn bè miệt thị ngoại hình: Tôi biến khuyết điểm làm ưu điểm để tự tin hơn trong cuộc sống - Ảnh 3.

Dù sinh ra với chiếc mũi đặc biệt, Mỹ Duyên vẫn giữ thái độ lạc quan trong cuộc sống. Năm lớp 3, gia đình cô từng chi khoảng 200 triệu đồng cho ca phẫu thuật mũi của con gái. Mỹ Duyên cho biết trước khi vào phòng mổ, cô không hề cảm thấy lo lắng hay sợ hãi. Thay vào đó, Mỹ Duyên vẫn vô tư và nói rằng: "Tôi sắp có diện mạo mới rồi, quá là vui".

Cuộc phẫu thuật bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều, nhưng tới 6 giờ tối Mỹ Duyên mới tỉnh. Mỗi lần đi rửa vết khâu, cô thường nhìn vào gương và nói đùa: "Ai mà lạ hoắc vậy nhỉ". Do thể trạng sức khoẻ yếu cùng chi phí phẫu thuật đắt đỏ, Mỹ Duyên chưa thể tiến hành cuộc phẫu thuật tiếp theo.

Trong lúc chờ đợi đến cuộc phẫu thuật thứ hai, Mỹ Duyên khám phá được niềm đam mê với nghề mẫu. Lần chạm ngõ đầu tiên với nghề mẫu là khi cô được em gái rủ đi casting cho buổi biểu diễn của siêu mẫu Xuân Lan. Mỹ Duyên chia sẻ khi đó chỉ định đi cùng em gái, nhưng được gia đình động viên, cô quyết định đăng ký thử sức. Cô gái 16 tuổi khi đó vì hồi hộp, bước đi chập chững không tự tin cộng thêm việc vào ngày đó, gương mặt lạ chưa được thịnh hành nên Mỹ Duyên không trúng tuyển. Khi ấy, Mỹ Duyên chưa thấy hứng thú lắm với nghề mẫu.

Một năm sau, cô nhận được lời mời tham gia dự án "Chữa lành" của nhiếp ảnh gia Mỹ Điên, kể về hành trình bước ra khỏi vùng an toàn của những bạn trẻ dị tật. Họ là những người đã trải qua tổn thương tinh thần sâu sắc và muốn nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh. Sau dự án, Mỹ Duyên mởi thấy yêu thích nghề mẫu. Trong dự án, Mỹ Duyên gây ấn tượng khi hoá thân thành nhiều tạo hình khác nhau và nhận về nhiều lượt sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Thông qua dự án, Mỹ Duyên trở nên tự tin hơn và được là chính mình. Cô còn nhận được lời động viên: "Gương mặt này dị tật nhưng sau này sẽ làm nên chuyện".

 10X có chiếc mũi không xương, bị chính cô giáo và bạn bè miệt thị ngoại hình: Tôi biến khuyết điểm làm ưu điểm để tự tin hơn trong cuộc sống - Ảnh 4.

Sau khi kết thúc dự án "Chữa lành", Mỹ Duyên tiếp tục tham gia vào cuộc thi "Người mẫu ảnh online: Fashion Mod" vào cuối năm 2021. Thời điểm đó do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều cửa hàng phải đóng cửa. Mỹ Duyên đã tự bố trí và chụp hình tại nhà, cùng với sự hỗ trợ của em gái. Với những phần thi ấn tượng, Mỹ Duyên trở thành top 3 chung cuộc của cuộc thi. "Tôi cảm thấy rất bất ngờ khi được gọi tên trong top 3 chung cuộc. Còn gia đình đã gửi lời khen và chúc tôi đạt được ngôi vị cao nhất".

Đầu năm 2022, Mỹ Duyên tiếp tục thu hút quan tâm khi casting cho chương trình The Face Vietnam 2022. Với chiều cao 1,80 m cùng vóc dáng thon gọn, Mỹ Duyên tươi tắn sải bước trên sàn diễn và nhanh chóng tạo được ấn tượng ban đầu. Vừa trình diễn, Mỹ Duyên vừa lan toả sự tích cực cùng thông điệp: "Ngừng miệt thị ngoại hình".

Dù không tiến sâu trong cuộc thi, ban giám khảo của chương trình đã có những nhận xét và chia sẻ ý nghĩa, khiến Mỹ Duyên thấy cảm động. Song có một câu nói của host Nam Trung khiến Mỹ Duyên ghi nhớ. Đó là "Hãy tự tin và sống cho bản thân mình hơn, thay vì trăn trở vì những lời nói ác ý của mọi người xung quanh".

Ngoài những sự kiện này, Mỹ Duyên từng là một trong những người sải bước trên sàn diễn tại VietNam Junior Fashion Week cho bộ sưu tập của Việt Max.

 10X có chiếc mũi không xương, bị chính cô giáo và bạn bè miệt thị ngoại hình: Tôi biến khuyết điểm làm ưu điểm để tự tin hơn trong cuộc sống - Ảnh 5.

Tuy chưa thể có chiếc mũi "bình thường" nhất, Mỹ Duyên vẫn luôn cho thấy cô là nguồn năng lượng tích cực, luôn niềm nở khi gặp mọi người và cố gắng lan toả sự tích cực đó đến mọi người xung quanh. Cô quan niệm rằng trước tiên, bản thân phải là người tích cực thì mới có thể truyền được sự tươi sáng đó đến với mọi người. Đặc biệt, Mỹ Duyên vẫn sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện và làm bạn bè với người từng chê bai mình, chỉ cần họ biết nhận sai.

Trên trang cá nhân, Mỹ Duyên từng có bài chia sẻ về miệt thị ngoại hình, với tiêu đề: "Ngưng Body Shaming người khác dù cho bạn có hoàn hảo đến thế nào". Cô hy vọng rằng lời chia sẻ của bản thân sẽ giúp mọi người trở nên từ tin và sống tích cực hơn. Bài viết thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận từ người dùng mạng xã hội.

 10X có chiếc mũi không xương, bị chính cô giáo và bạn bè miệt thị ngoại hình: Tôi biến khuyết điểm làm ưu điểm để tự tin hơn trong cuộc sống - Ảnh 6.

Gần đây, Mỹ Duyên còn nhận được tin nhắn của một người đến từ ngành Giáo dục đặc biệt của Đại học Sư phạm. "Em chính là nguồn năng lượng tích cực nhất, khiến chị đứng lên và đi tìm những vẻ đẹp khác biệt để thực hiện bộ ảnh của chị". Câu nói này cũng là lời động viên cho cô gái trẻ, như tiếp thêm năng lượng giúp Mỹ Duyên tích cực hơn.

Mỹ Duyên cho biết trong thời gian tới sẽ tham gia dự án riêng, nơi cô và những người có hoàn cảnh tương tự có thể nói lên tiếng lòng, mong muốn ngừng tình trạng Body Shaming.

Ở thời điểm hiện tại, Mỹ Duyên là sinh viên khoa Luật của Đại học Công nghiệp. Trước đó, cô dự tính thi vào Đại học Sân khấu ở TP.HCM. Tuy nhiên, vì tỷ lệ chọi cao nên Mỹ Duyên không đăng ký. Cô quyết định học Luật, theo mong muốn của gia đình. Sau khoảng thời gian học tập, Mỹ Duyên nhận thấy bản thân phù hợp với ngành học này và tiếp tục theo học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại