1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế!

L.T |

Có chiều cao lý tưởng là điều đáng mơ ước của bao người. Tuy nhiên, có những trường hợp cao quá đà khiến mọi sinh hoạt đều trở nên khó khăn hơn người khác.

Người ta có câu "Nhất dáng, nhì da, thứ ba là tóc". Vậy nên, ai cũng mong muốn cơ thể mình hội đủ 3 yếu tố đó để được đẹp một cách hoàn hảo. 

Trong đó, chiều cao là yếu tố quyết định làm nên vóc dáng đẹp cho một người, thế mới có chuyện đi phẫu thuật kéo xương chân cho dài ra. 

Ấy thế mà có những người sinh ra đã được trời ban cho chiều cao ấn tượng, nhưng họ lại cảm thấy khó chịu về lợi thế chiều cao của mình. Đúng là cái gì quá cũng không tốt mà!

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 1.

20 năm cuộc đời đi không biết bao nhiêu chuyến bay mà tôi chưa bao giờ được ngó ra cửa sổ để ngắm cảnh từ trên bầu trời một cách đường hoàng như bao người. Cứ phải cúi xuống mới biết trời rộng ra sao, cay đắng chưa!?

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 2.

Chào mừng đến với cuộc sống của những người cao lêu nghêu. Nào, còn ai muốn kéo dài chân nữa thì bơi hết vào đây!

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 3.

Có ai đang liên tưởng đến một chiếc máy bay đồ chơi có người ngồi bên trong không?

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 4.

Có ít nhất 3 vấn đề ở đây: Thứ nhất là chân dài, thứ hai là phòng tắm nhỏ và vấn đề thứ ba là thiết kế tồi tệ quá!

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 5.

Xe buýt mà dừng lại đột ngột thì...

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 6.

Luôn có một giải pháp thông minh cho mọi vấn đề. Bằng chứng là đây!

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 7.

Nỗi khổ khó nói nên lời của những người cao kều khi phải ngồi ở các hàng ghế trên phương tiện giao thông. Khổ nỗi là nhà thiết kế đâu có làm riêng cho những người chân dài.

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 8.

Người ta bảo những người cao luôn nhìn đời bằng nửa con mắt. Có đúng không vậy?

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 9.

Khi đo chiều cao cho người có chiều dài "quá khổ".

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 10.

Đôi khi thật khó để tìm một căn hộ phù hợp, nói gì đến quần áo.

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 11.

Ít nhất thì nhà luôn có người kiểm tra xem trần có bụi không.

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 12.

Mong một lần có giấc mơ ngọt ngào mà khó quá.

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 13.

Thôi anh cao anh có quyền, anh không cần phải gội đầu nữa.

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 14.

Tôi đặt mua chiếc áo này qua mạng với kích cỡ cho người bình thường, ngờ đâu tôi sắm được chiếc crop top xịn sò thế này.

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 15.

Nghĩ theo hướng tích cực thì người cao tránh phải nhìn vào đôi mắt sưng húp buồn ngủ của họ vào buổi sáng.

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 16.

Khổ lắm cơ, cứ cao đi rồi biết bạn có thể "mất đầu" bất cứ lúc nào khi chụp ảnh.

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 17.

Một hình ảnh quá đỗi quen thuộc với những người cao.

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 18.

Thỉnh thoảng lại còn được "tặng" có vài thứ gì đó tát thẳng vào mặt hoặc đầu.

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 19.

Ô tô cũng phải có thiết kế riêng.

1001 nỗi khổ không thể kể hết của những người cao lêu nghêu, tưởng sướng vì ai cũng phải ngước nhìn mà ngờ đâu đời cay đắng thế! - Ảnh 20.

Đây chắc chắn không phải bồn tắm dành cho tôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại