10 sự thật ít người biết về Công chúa Charlotte, con gái Vương phi Kate

HẠ KHƯƠNG |

Vương tôn nữ Charlotte, 7 tuổi, là con gái của vợ chồng công tước xứ Cambridge, là một cô bé đáng yêu và sở hữu một cộng đồng fan hâm mộ đông đảo.

Gia đình của William và Kate có ba người con. Người con cả là Vương tôn George, con út là Vương tôn Louis. Vương tôn nữ Charlotte là người con thứ trong gia đình, Charlotte cũng có tên trong danh sách kế vị ngai vàng. Cô bé được nhận xét có nhiều nét giống với bà cố là Nữ hoàng Elizabeth, nổi bật nhất chính là tính cách ấm áp và tự tin.

10 sự thật ít người biết về Công chúa Charlotte, con gái Vương phi Kate - Ảnh 1.

Gia đình của William và Kate

Biệt danh dễ thương của Charlotte

Mặc dù chúng ta biết tên khai sinh của Vương tôn nữ là Charlotte nhưng khi ở nhà, mẹ Kate thường gọi cô bé với cái tên thân thương là Lottie. William cũng có một cái tên riêng dành cho con gái của mình. Khi cả gia đình cô bé đến thăm khu vườn Back to Nature của Kate tại Triển lãm hoa Chelsea, William đã gọi Charlotte bằng biệt danh tiếng Pháp Mignonette, có nghĩa là “dễ thương”.

Yêu động vật

Có thể nói Cung điện Kensington là một thế giới động vật thu nhỏ, đặc biệt là Charlotte cũng rất yêu quý thú cưng. Ngay trước khi chú gà trống yêu quý của gia đình, Lupo, qua đời vào tháng 11, thì họ nuôi thêm một chú chó con vào năm 2020.

Đam mê thể thao

Charlotte có vẻ là đứa trẻ khá năng động và yêu thích một số môn thể thao. Trong chuyến công du tại Ireland, Vương phi Kate tiết lộ Charlotte có niềm đam mê với thể dục dụng cụ. Kate nói: “Charlotte thực sự thích thể dục dụng cụ, bé tập nhào lộn, trồng cây chuối. Điều đó rất tốt cho các kỹ năng giữ thăng bằng và phối hợp cơ bản của cô bé”.

Charlotte đã bắt đầu cưỡi ngựa khi mới 17 tháng tuổi và cũng yêu thích hoạt động này giống Nữ hoàng Elizabeth.

Năm 2016, Kate gặp Natasha Baker, nữ vận động viên giành huy chương vàng Paralympic. Cô nói với nữ vận động viên rằng bé Charlotte nhà mình rất đam mê bộ môn cưỡi ngựa và sẽ nỗ lực để đạt giải quán quân.

Charlotte hay đùa

Vương tử William đã hé lộ khiếu hài hước của con gái mình. Mỗi khi có ai hỏi cô bé bao nhiêu tuổi, thì cô bé sẽ khoái trá mà nhận mình 16 tuổi. Charlotte hài hước giải thích rằng: “Con 6 tuổi rồi, con muốn làm gì cũng được”.

10 sự thật ít người biết về Công chúa Charlotte, con gái Vương phi Kate - Ảnh 2.

Làm vườn cùng bà

Trong một cuộc phỏng vấn, bà ngoại của cô bé, Carole Middleton, bày tỏ rằng bà thích làm vườn cùng các cháu của mình. Bà rất ủng hộ việc trẻ con nên làm vườn, phải lấm lem bùn đất thì mới học được cách trân trọng thiên nhiên.

Biết tiếng Tây Ban Nha

Bảo mẫu của nhà Cambridge, Maria Teresa Turrion Borrallo, là người Tây Ban Nha và đã dạy ngôn ngữ này cho các con của William và Kate từ khi chúng còn nhỏ.

Một nguồn tin từ People tiết lộ rằng Charlotte biết nói ngoại ngữ, thậm chí có thể nói một cách “rất dễ thương và tự tin”. Ngoài ra Charlotte cũng lịch sự, tràn đầy năng lượng và biết cách ứng xử.

Thích ăn đậu sống

Trong một chuyến thăm trường học ở Slough, Anh, bà Camilla đã nói với các học sinh rằng bà thích ăn sống đậu Hà Lan ngay khi mới bóc vỏ tại vườn. Bà kể: “Tôi đưa tất cả các cháu của mình xuống vườn và chúng dành hàng giờ để ăn đậu”. Có lẽ chính vì thế nên cô bé Charlotte mới thích ăn đậu sống giống bà.

Thích nấu ăn cho mẹ

Trong chuyến thăm trường tiểu học Lavender, Vương phi Kate đã chia sẻ với Matthew Kleiner-Mann về việc các con rất thích nấu ăn cho mẹ: “Chúng làm mỳ ống phô mai, một đứa khuấy bột, một đứa thêm sữa và bơ. Ngoài ra tụi nhỏ còn làm cả salad”.

Mê đắm kỳ lân

Giống nhiều đứa trẻ cùng trang lứa, Charlotte đặc biệt thích kỳ lân. Trong chuyến thăm Harcombe House ở Devon, cô đã tham gia một buổi trị liệu nghệ thuật và phát hiện một chiếc sừng kỳ lân nghệ thuật trong phòng. Charlotte cực kỳ thích thú chiếc sừng. Hơn nữa, Charlotte còn có móc khóa kỳ lân treo trên cặp sách và luôn mang theo một chiếc ví kỳ lân.

10 sự thật ít người biết về Công chúa Charlotte, con gái Vương phi Kate - Ảnh 3.

Từ đầu tiên mà cô bé nói

Trong chuyến công du Canada của William và Kate vào tháng 9/2016, cô bé Charlotte, lúc đó mới 16 tháng tuổi, đã khiến những người hâm mộ thích thú khi bé bập bẹ nói những từ đầu tiên tại một bữa tiệc dành cho trẻ em.

Charlotte đã không kìm được sự phấn khích khi nhìn thấy những quả bóng bay và chạy đến chỗ chúng, kêu lên “Pop!!”, rồi chạy đến chỗ cha mình và nói “Dada”.

Nguồn: Hello Magazine 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại