1 tháng nghỉ hè trên 'thiên đường' Tà Xùa của gia đình nhỏ

AN CHI |

Đây thực sự là kỳ nghỉ hè ý nghĩa nhất đối với gia đình chị Thảo.

Chị Hương Thảo (sống tại Hà Nội) vừa cùng các con là bé Spot (5 tuổi) và Luffy (3 tuổi) trải qua một mùa hè ý nghĩa. Không chọn đi du lịch ngắn ngày, chị Thảo quyết định dành hẳn 1 tháng để cùng các con trải nghiệm "thiên đường" Tà Xùa, nơi không chỉ có "săn mây" như giới trẻ vẫn thường thích. Với 3 mẹ con, nơi đây có nhiều điều tuyệt vời đáng thử hơn.

Tà Xùa là một xã vùng cao huyện Bắc Yên (Sơn La), có độ cao hơn 1.600m với dịch vụ du lịch chưa thực sự phát triển công nghiệp. Dân du lịch thường quen với một Tà Xùa để săn mây, nhưng thực sự, mùa hè ở Tà Xùa mới là thiên đường.

1 tháng nghỉ hè trên thiên đường Tà Xùa của gia đình nhỏ - Ảnh 1.
1 tháng nghỉ hè trên thiên đường Tà Xùa của gia đình nhỏ - Ảnh 2.
1 tháng nghỉ hè trên thiên đường Tà Xùa của gia đình nhỏ - Ảnh 3.

Khu chị Thảo và các con ở thực sự giống như nơi trọ của cô gái Hứa Hồng Đậu trong phim Đi Đến Nơi Có Gió. Sự mê hoặc của Tà Xùa, niềm tích cực lan toả từ hai em bé khiến hành trình nghỉ hè chỉ có 15 ngày mà rồi gia hạn lên tới tận gần trọn 1 tháng.

"Ba mẹ con mình ở một homestay nằm cách Sống lưng khủng long – địa điểm săn mây nổi tiếng Tà Xùa khoảng hơn 1km nhưng lại cách trung tâm Tà Xùa khoảng hơn 10km. Phòng của ba mẹ con ở khu nhà chính lợp mái lá, trên lưng đồi, có một chiếc view rộng, thoáng, đón gió. Khách ở đây chủ yếu ở đây là các mẹ kinh doanh và làm việc online kéo con đi cùng để nghỉ hè, thay đổi không khí và ngắm mây ngắm núi như mình", chị Thảo chia sẻ.

Dưới đây là một số chia sẻ của bà mẹ 2 con về chuyến nghỉ hè lần này:

Thời tiết ở Tà Xùa

Mùa hè, Tà Xùa có thời tiết mát lành, không bị lạnh cóng như mùa đông. Mình hơi chủ quan vì không mang đủ đồ ấm cho con trẻ nên có ngày Tà Xùa gió mạnh thì ba mẹ con chui trong chăn bông luôn.

Ở đây, nhiệt độ luôn thấp hơn Bắc Yên khoảng 5 độ C (so với Hà Nội thì đúng là tủ đông với lò luyện đan), dù có gió hay không đều không cần dùng quạt, tối phải đắp chăn bông.

Mùa hè, thời tiết đủ mát nên có thể chơi thác, chơi suối, khám phá rừng rêu, ngắm vẻ xanh mướt của thung lũng...

Ăn chơi như thế nào ở Tà Xùa

Tà Xùa mùa hè thực sự là thiên đường vì thời tiết mát dịu, có nắng, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời: Đi suối vừa bơi vừa nướng gà, leo núi hái đào, chơi ở đập thuỷ điện, ăn mì tôm và uống cà phê ở "view triệu đô" gần Sống lưng khủng long, đi thác Háng Đồng chèo thuyền, đi rừng rêu cổ thụ...

Vì có ba mẹ con nên chúng mình thường chọn đi xe ôm do người bản địa chở. Ngoài việc chở đi, các chú còn như những hướng dẫn viên bản địa, dẫn chúng mình đi rừng, đi suối, giúp hái măng... Bạn bé nhà mình rất yêu thích các chú đi xe ôm, con ngồi trước chỗ bình xăng, mặt đầy sung sướng.

Những ngày thường mình làm việc hoặc ngồi ngắm mây bay, hai đứa trẻ khi tự chơi đồ chơi, khi chơi cùng đám bạn ở đây.

Tự giác và yêu thương

Để có hành trình đầy yêu thương, chúng mình đã cùng nhau có những thoả thuận về việc tự chăm sóc bản thân từ những việc nhỏ nhất.

- Hai chị em luôn tự mang balo của mình, tự chuẩn bị ít kẹo, bánh, chai sữa hoặc nước, một bộ quần áo dự phòng và mũ mỗi lần đi ra ngoài.

- Tự chăm sóc nhau: Dậy là cùng nhau đi đánh răng, hỗ trợ nhau nếu buổi tối cần đi vệ sinh mà trời tối...

1 tháng nghỉ hè trên thiên đường Tà Xùa của gia đình nhỏ - Ảnh 7.

- Tự leo núi và nói không với việc bế đi.

- Tự dọn bát và chuẩn bị mâm cơm để ăn.

- Tự chơi với nhau khi mẹ bận "chạy deadline".

Khi trở về Hà Nội, cả ba mẹ con đen cháy, cảm giác đôi chân leo núi cũng khoẻ và săn chắc hơn nhiều.

Ở lâu Tà Xùa nên chuẩn bị gì?

Ngoài một tâm thế sẵn sàng thích nghi, bạn nên mang theo một vali đồ đạc.

- Điều đầu tiên cần là quần áo dài tay cho con, một chiếc áo khoác gió dày có mũ, dép lê và ủng, mũ che nắng. Những ngày lạnh có thể theo công thức: 1 áo ba lỗ hoặc áo cộc, 1-2 chiếc áo dài tay, áo khoác gió. Đừng quên mang khăn mỏng để giữ ấm cổ cho con.

- Mang đồ bơi dài tay để trẻ con đi suối chơi.

- Kem chống nắng vì nắng ở đây khá nhiều. Ba mẹ con đã biến thành những chú cua đen nhẻm.

- Thuốc dự phòng cơ bản: Thuốc ho, dị ứng, dầu chàm, thuốc đi ngoài, hạ sốt, kẹp nhiệt độ,… vì khu này khó mua thuốc, cũng xa trạm xá.

- Một thùng đồ ăn vặt cho con, vừa để chống đói khi leo núi, vừa ăn lúc nghịch nước chán chê hoặc chuẩn bị sức để đi bộ về...

- Mang theo đủ mì tôm, khoai, bột mì... hoặc đồ gì đó để có thể ăn sáng. Mình hơi tiếc vì không mang theo yến mạch cho bữa sáng ngon tiện.

- Người yêu ảnh, video thì không nên quên chân máy.

"Một tháng ở Tà Xùa, mình đã chụp số ảnh bằng cả năm cộng lại. Một ngày tỉnh dậy, nhìn ra cửa là ngắm được mây bay, có hôm biển mây tràn trước mặt, hít đầy căng không khí trong lành vào lồng ngực, mọi muộn phiền tự khắc vơi đi", chị Hương Thảo chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại