1 ngày sau đám tang vợ, cựu tổng thống George Bush may mắn thoát cơn nguy kịch

Tất Đạt |

Huyết áp của ông Bush đã liên tục giảm và các bác sĩ đã nhiều lần thực sự nghĩ rằng vị cựu tổng thống sẽ không qua khỏi.

Cựu tổng thống Mỹ George H. W. Bush (cha), hiện nay 93 tuổi, đã phải nhập viện và được chăm sóc đặc biệt 1 ngày sau khi dự đám tang vợ mình - cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush.

CNN dẫn lời người phát ngôn Jim McGrath cho biết: "Cựu tổng thống Bush đã được đưa vào bệnh viện Houston Methodist vào sáng ngày 22/4 do bị nhiễm trùng máu. Việc điều trị có hiệu quả và ông ấy đang dần hồi phục. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin nếu có diễn biến mới."

Theo một nguồn tin thân cận với tổng thống, việc bị nhiễm trùng máu ở độ tuổi 93 thực sự là vấn đề đáng lo ngại với sức khỏe của ông Bush. Ông đã may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch do được điều trị kịp thời.

Nguồn tin cho biết thêm rằng, huyết áp của ông Bush đã liên tục giảm và các bác sĩ đã nhiều lần thực sự nghĩ rằng vị cựu tổng thống sẽ không qua khỏi. Nhưng phép màu đã xảy ra và sức khỏe ông đang dần hồi phục.

Vài năm trước đây, ông Bush đã tiết lộ rằng ông hiện phải chiến đấu với căn bệnh Parkinson, thứ khiến ông không thể đi lại và buộc phải di chuyển bằng xe lăn.

Việc cựu tổng thống phải nhập viện khiến gia đình Bush e ngại bởi nó diễn ra quá sát sự ra đi của cựu đệ nhất phu nhân vào hôm thứ 3 (17/4) vừa qua.

Trả lời CNN, bác sĩ Sanjay Gupta nhận định: "Sau khi trải qua một biến cố hoặc mất mát lớn trong cuộc đời, vài người có thể sẽ gặp vấn đề với hệ miễn dịch và dễ bị mắc bệnh hơn. Những bệnh truyền nhiễm vốn không quá nguy hiểm sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại