1 năm sau khi chia tay chồng kém 13 tuổi, ca sĩ Lê Duy: "Tôi như mất đi 1 phần thân thể"

Hương Hương |

"Giờ thì tôi đã quen với cuộc sống 1 mình. Tự nhiên lại cảm thấy lo sợ, không biết sau này, nếu có ai đó muốn về sống 2 mình, liệu tôi có quen không?", Lê Duy trải lòng.

Sau cuộc chia tay đầy nước mắt với người từng hơn 10 năm chung chăn gối, ca sĩ Lê Duy đã đi qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, chới với và dù giờ vẫn lẻ bóng, vẫn đa nghi thì chị vẫn mong chờ vào tình yêu thật sự.

Ngày người ấy bỏ đi, tôi như mất đi 1 phần thân thể...

Hơn chục năm sống chung một nhà, Lê Duy và H.T đã có một cuộc sống khiến bao người thuộc cộng đồng LGBT ngưỡng mộ. Thế mà, cuộc tình ấy lại kết thúc một cách "gọn lẹ" chỉ trong một buổi tối bằng cái tin nhắn... chia tay của H.T.

Và ngay sáng ngày hôm sau, H.T thuê xe tới dọn sạch đồ đạc ra khỏi nhà mặc cho Lê Duy khóc lóc, năn nỉ đừng bỏ mình.

Bao nhiêu năm ở nhà làm nội trợ, hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp, khi chia tay, Lê Duy chỉ có hai bàn tay trắng, không tiền thuê nhà, phải quay về nhà mẹ đẻ. 2 tháng sau đó, ngày nào Lê Duy cũng khóc như một người điên.

1 năm sau khi chia tay chồng kém 13 tuổi, ca sĩ Lê Duy: Tôi như mất đi 1 phần thân thể - Ảnh 1.

Lê Duy bảo, ngày người đó bỏ đi, chị như mất đi 1 phần thân thể...

Còn H.T chỉ hơn 3 tháng sau khi chia tay Lê Duy, anh cưới vợ – một ca sĩ người Hà Nội. Cuộc chia tay ấy tưởng lặng lẽ nhưng cuối cùng lại khá ồn ào trên mặt báo, chỉ vì H.T phủ nhận mối tình hơn 10 năm với Lê Duy.

Những tưởng, Lê Duy mất hết nhưng trái lại, chị nhận được rất nhiều. Chị không thanh minh, không giải thích, không lên tiếng bất cứ điều gì sau khi đọc bài báo đó. Thế nhưng, những ai quen biết hai vợ chồng chị từ xưa tới giờ, đều nhắn tin, gọi điện chia sẻ, an ủi, động viên chị và trách người kia... vô tình.

Dù rất cô đơn, rất đau khổ nhưng tận cùng nỗi đau ấy, Lê Duy vẫn thầm chúc cho người cũ hạnh phúc, sớm có con cái để báo hiếu mẹ cha. Bởi hơn 10 năm chung sống với anh, chị vẫn canh cánh bên lòng về cái lỗi không thể sinh con như những người phụ nữ bình thường khác, trong khi anh là con một.

Lê Duy bắt đầu lại từ con số 0. Chị mưu sinh bằng nghề makeup và đi hát trở lại với muôn vàn gian khó vì rút chân khỏi showbiz đã lâu, ai còn nhớ mà mời...

Kể từ ngày người đó bỏ Lê Duy đi, tới nay đã tròn 1 năm. Nhìn lại 1 năm ấy, Lê Duy bảo: "Thật sự lúc bấy giờ tôi vô cùng buồn. Buồn vì đã quen có người ấy bên cạnh suốt 10 năm, giờ chỉ có 1 mình, cảm giác như mất đi một phần thân thể. Rồi lại sợ không biết rồi đây, cuộc sống 1 mình sẽ ra sao, liệu tôi có chống chọi nổi với cuộc đời này không".

1 năm sau khi chia tay chồng kém 13 tuổi, ca sĩ Lê Duy: Tôi như mất đi 1 phần thân thể - Ảnh 3.

Ca sĩ Lê Duy giờ đã quen với cuộc sống 1 mình

Bị mất niềm tin nhưng vẫn mong có người yêu mình thật sự

Kể từ khi quay về cuộc sống 1 mình, Lê Duy nhận được lời tỏ tình của nhiều chàng trai, có người kém chị tới gần 20 tuổi, người Hà Nội, gia đình giàu có lại đẹp trai. Người đó là quản lý nhà hàng của gia đình ở Thái Lan. Như chim sợ cành cong, sợ yêu rồi lại khổ nhưng Lê Duy vẫn để mình trôi theo cảm xúc.

Chị từng hứa hẹn sẽ cho người ấy "lộ diện", chị cũng mơ về một đám cưới thật sự hạnh phúc khi người ta ngày ngày bày tỏ tình cảm nồng cháy, dù cách xa hàng ngàn km.

Thế nhưng, hình như Lê Duy lại đau. Những lời thề non hẹn biển dường như đã tan như bong bóng xà phòng.

Lê Duy bảo, giờ nhìn ai cũng thấy... nghi ngờ, nhìn ai cũng sợ họ không chung thủy. Dù vậy Lê Duy vẫn hy vọng 1 ngày nào đó, sẽ có người đến với mình bằng tình yêu thật sự.

Về kinh tế, cuộc sống của Lê Duy đã ổn định hơn. Chị không còn quá lo lắng như xưa nữa. Thỉnh thoảng chị đi show, thời gian còn lại chị làm nghề makeup, tuy không khá giả nhưng cũng đủ để cơm gạo hàng ngày.

Lê Duy trải lòng: "Đã tròn 1 năm trôi qua, giờ thì tôi đã quen với cuộc sống 1 mình. Tự nhiên lại cảm thấy lo sợ điều ngược lại. Không biết sau này, nếu có ai đó muốn về sống 2 mình thì sao, liệu tôi có quen không..."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại