Từ tiếng còi khiến bầu Đức bức xúc đến việc tại sao trọng tài luôn là "kẻ có lỗi"?

Thừa Phong |

Trọng tài là một trong những công việc tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất ở làng bóng đá. Mỗi quyết định của họ đều đem đến nhiều hệ lụy.

Những phút cuối trận đấu giữa Khánh Hòa và HAGL, trọng tài Nguyễn Văn Kiên thổi phạt đội khách, trao cho đội chủ nhà một quả penalty. HAGL phản ứng với quyết định này nhưng bất thành, nhờ quả phạt đền, Khánh Hòa gỡ hòa 1-1.

Sau trận, đội bóng phố Núi đã khiếu nại lên BTC. Bầu Đức đương nhiên không hài lòng và đăng đàn chỉ trích. Trong động thái mới nhất, VPF đã treo còi vô thời hạn trọng tài Kiên ở các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam.

Ở V.League là vậy, tại các giải đấu lớn khác mọi chuyện cũng không hề dễ dàng cho các trọng tài. Bài viết của tờ New York Times đã phản ánh được phần nào sự khó khăn của các "ông vua sân cỏ". Chúng tôi xin được trích đăng:

Vào năm 2010, Sir Alex bày tỏ sự lo lắng khi trọng tài Mike Dean được giao nhiệm vụ bắt chính trận đấu giữa Chelsea và Man United. Kết quả, vị trọng tài này bắt lỗi 2 quả penalty, mỗi đội một quả.

Từ tiếng còi khiến bầu Đức bức xúc đến việc tại sao trọng tài luôn là kẻ có lỗi? - Ảnh 1.

Trọng tài Mike Dean trong một trận đấu giữa Man United và Chelsea.

Không chỉ Mike Dean, hàng loạt trọng tài khác tại nước Anh cũng bị chỉ trích dữ dội. Mark Clattenburg, Michael Oliver, Stuart Attwell rồi Jon Moss lần lượt xuất hiện trên mặt báo với các quyết định gây tranh cãi.

Chẳng bao lâu sau, trọng tài Mike Dean tiếp tục "đóng vai chính" với việc phạt thẻ đỏ Feghouli trong cuộc đọ sức giữa Man United và West Ham.

Truyền hình gọi ông là kẻ kiêu ngạo. Các chuyên gia đọc khẩu hình tìm mọi cách để biết Mike Dean đã nói gì với các cầu thủ. Người hâm mộ thì kêu gọi Premier League cẩm cửa vị "vua áo đen" này.

Có thông tin trọng tài 49 tuổi đã thuê hẳn một HLV để giúp bản thân trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng sự thật là ông đã trở thành trọng tài sở hữu nhiều clip, hình ảnh chế hàng đầu thế giới.

Những clip kiểu như "Mike Dean ăn mừng bàn thắng của đội bóng X" hay "Mike Dean phạt thẻ vàng mà không cần nhìn" xuất hiện nhan nhản. Có thời điểm, vị "vua áo đen" này nổi chẳng kém giới showbiz.

Clip "tố" trọng tài Mike Dean ăn mừng bàn thắng ngay khi đang cầm còi

Trong thế giới bóng đá, trọng tài là "vật thế thần" ưa thích của một HLV khi muốn giải thích về trận thua hay người hâm mộ lúc cần một nhân vật để trút giận. Một lần trở thành mục tiêu chỉ trích, Mike Dean mãi mãi không thoát khỏi bóng đen của nó.

Mike Dean là một người thông minh, biết điều. Ông biết rằng chuyện trở thành tâm điểm của sự chú ý chẳng hề tốt chút nào với một trọng tài. Hầu hết những lời lẽ hướng đến trọng tài đều mang tính tiêu cực, hiếm khi nào người ta chịu thể hiện sự cảm ơn khi trọng tài làm tốt công việc.

Có một lần, Mike cầm còi trận đấu ở hạng đấu thấp hơn Premier League. Người ta đồn đoán liệu ông đang bị trừng phạt vì các sai lầm. Nhưng không phải, chuyên môn và bản lĩnh của Mike Dean là lí do BTC giao cho ông trận đấu giữa Barnsley và Leeds, nơi độ căng thẳng luôn bị đẩy lên rất cao.

Đầu trận, trọng tài người Anh gọi 2 đội trưởng ra nói chuyện riêng, trao đổi về cách thức làm việc. Trong trận, mỗi khi có tranh cãi, Mike Dean thường giúp cầu thủ "hạ nhiệt" trước khi giải thích về quyết định.

Từ tiếng còi khiến bầu Đức bức xúc đến việc tại sao trọng tài luôn là kẻ có lỗi? - Ảnh 3.

Trọng tài Mike Dean có tới gần 20 năm làm việc ở Premier League.

Đó là 90 phút cầm còi tốt của vị "vua áo đen" đến từ Wirral. Nhưng trái penalty ông thổi cho Leeds đã hủy hoại tất cả. Tình huống quá nhanh, Mike Dean đứng khá xa và góc quan sát không thực sự thuận lợi.

Gần 20 năm cầm còi ở Premier League không giúp ông thắng nổi kẻ thù số một của các trọng tài, được viết bằng ngôn từ khoa học: "Xu hướng nghiêm trọng hóa một sự kiện trong trận đấu". Nghĩa là nhiều người hâm mộ bị ám ảnh rằng trọng tài phạm tới 4, 5 sai sót hoặc nhiều hơn trong trận đấu mặc dù thực tế chỉ có 1.

HLV của Barnsley nói ngắn gọn: "Đó không bao giờ là một quả penalty".

Xong! Tất cả 90 phút cố gắng còn lại của Mike Dean đã bị quên hết. Người hâm mộ sẽ còn nhắc đến quả penalty đấy nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm sau.

Trọng tài thì không có kênh truyền thông nào để phân bua, còn HLV thì có. HLV của Barnsley chỉ trích mạnh mẽ. Còn HLV của Leeds, người được hưởng lợi từ quyết định, dĩ nhiên chẳng hơi đâu mà khen trọng tài. Và thế là Mike Dean cứ mãi mang tiếng xấu.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại