*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tuy không nổi tiếng như hai chiếc xe tăng 843 và 390 tiến chiếm Dinh Độc lập trưa ngày 30-4-1975 nhưng bức ảnh chiếc T54 mang số hiệu 846 băng qua cổng sắt tiến vào cơ quan đầu não chính quyền Sài Gòn cùng thời điểm, đã từ lâu được thừa nhận đạt “chuẩn” một bức ảnh lịch sử...
Vào lúc 10h45 ngày 30.4.1975, 2 xe tăng 843 và 390 của Lữ đoàn 203 đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập, đại đội trưởng Bùi Quang Thận đã cắm lá cờ bách chiến bách thắng lên nóc Dinh...
Sau chiến dịch Huế - Đà Nẵng, căn cứ vào đề nghị của QĐ 2 và QK 5, Bộ Tổng Tư lệnh đồng ý cho toàn bộ QĐ hình thành cánh quân Duyên Hải vừa đi vừa đánh để vào Giải phóng Sài Gòn.
Quá trình khai thác, sử dụng các phương tiện kỹ thuật đều phải tuân theo những quy trình, quy tắc hết sức khắt khe, chặt chẽ... Song, không phải lúc nào cũng vậy!
Xe tăng 390 cùng với xe tăng 843, “chứng nhân lịch sử” của Chiến thắng vĩ đại ngày 30-4-1975 đã được công nhận là bảo vật quốc gia.
(Soha.vn) - Khi mang trên mình trách nhiệm cao cả, xe 843 hay 390 là xe đầu tiên tiến vào Dinh Độc lập không quan trọng vì tất cả đều là chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
(Soha.vn) - Chiếc xe tăng 843 thật đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự VN, còn chiếc khác được trưng bày tại bảo tàng Tăng-Thiết giáp chỉ là phiên bản cùng chủng loại.
(Soha.vn) - Vì xe tăng 386 của đại đội trưởng Thận bị hỏng, nên xe 843 được điều đến thay thế. Có lẽ định mệnh đã nhường quyền làm nên lịch sử của xe 386 lại cho xe 843.
Tâm điểm