Vụ siêu lừa Huyền Như: Đàn bà dễ có mấy tay!

Xuất hiện tại tòa với làn da trắng, gương mặt bầu bĩnh, giọng nói trong trẻo ngọt ngào nhưng người đàn bà mang tên Huỳnh Thị Huyền Như lại là "nhân vật chính".

"Siêu lừa" đến tòa vẫn có thể…lừa

Khi mới nghe nhắc đến "nữ siêu lừa 4.000 tỷ đồng" ai cũng tưởng tượng đến một nhân vật lọc lõi hay nhan sắc hơn người, một người đàn bà với muôn vàn "bí hiểm". Thế nhưng, với Huỳnh Thị Huyền Như hoàn toàn không phải vậy.

Sáng 6/1, chiếc xe chuyên dụng hụ còi rồi đỗ xịch tại khuôn viên TAND TP.HCM. Các bị cáo được đưa vào phòng xử A để chuẩn bị cho phiên xử. Ngoài chiếc áo màu hồng đậm, Huỳnh Thị Huyền Như không có gì nổi bật.

Một số phóng viên bị “hố nặng” khi nhầm Huyền Như với một bị cáo khác, có bề ngoài đẫy đà, dáng dấp “đại gia” hơn; ống kính máy ảnh liên tục hướng về bị cáo này, trong khi “nhân vật chính” là người ngồi gần đó..

Huỳnh Thị Huyền Như, siêu lừa, tiền tỷ
Huỳnh Thị Huyền Như tại tòa

Suốt thời gian diễn ra phần thủ tục mấy tiếng đồng hồ, Huỳnh Thị Huyền Như thường cúi mặt không dám nhìn ai. Mãi đến khi được gọi lên trước vành móng ngựa để thẩm tra lý lịch, bị cáo mới ngẩng cao đầu một chút. Dáng người nhỏ nhắn có phần hơi thấp, làn da trắng, gương mặt bầu bĩnh, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của Huyền Như trở nên gây ấn tượng với nhiều người nghe.

Phải chăng đây là "vũ khí" giúp Huyền Như dễ dàng thuyết phục được đối tác trong các phi vụ vay mượn cũng như giả danh Vietinbank để huy động vốn? Quả thực, lý lịch nữ bị cáo được mệnh danh "siêu lừa" này không có gì đặc biệt. Người cha đã mất, người mẹ còn nhưng được biết bà đang sống với công việc bán cà phê ở một quán tạm bên đường.

Thế nhưng, cách đây mấy năm, ở cái tuổi ngoài 30, Huyền Như đã là bà chủ "lên xe xuống ngựa" với những chiếc xe hơi đắt tiền, là chủ của hàng loạt lô đất, biệt thự cho đến các căn hộ cao cấp ở nhiều tỉnh thành.

Riêng một căn hộ Như sở hữu nằm trong khu căn hộ cao cấp Sài Gòn Pearl (Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã có trị giá gần 41 tỷ đồng. Huyền Như cũng là chủ đầu tư của dự án nhà máy lau bóng gạo có diện tích hàng ngàn mét vuông tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang...Lúc ấy, những người biết qua về số tài sản của Huyền Như hẳn không khỏi trầm trồ: "đàn bà dễ có mấy tay!".

Cháy nhà mới ra...mặt chuột

Ngày 28/9/2011, từ tố giác của Ngân hàng Vietinbank và các đơn vị cá nhân có liên quan gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, sau khi xác minh, căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huyền Như về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, hành vi lừa đảo của Huyền Như trở thành "cú đòn" choáng váng với nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân liên quan. Hóa ra những tài sản lớn Như sở hữu chẳng thấm thía gì so với khoản tiền mà nữ bị cáo này lừa đảo, chiếm đoạt của người khác.

Từ đầu năm 2007, để có tiền phục vụ cho niềm "đam mê" kinh doanh bất động sản, Như đã sẵn sàng đi vay nặng lãi hàng trăm tỷ đồng. Từng ngồi ở vị trí Phó phòng quản lý rủi ro của Vietinbank - chi nhánh TP.HCM nhưng người đàn bà này dường như chẳng hề tiên lượng đến những tình huống rủi ro trong những phi vụ làm ăn của mình.

Không còn khả năng trả nợ, Như bắt đầu phạm pháp bằng việc làm giả con dấu, tài liệu, giả danh Vietinbank để lừa đảo. Thuyết phục khéo, chấp nhận lãi cao cắt cổ lại rất thoáng trong việc chi hoa hồng và các khoản "ngoại giao" nên Huỳnh Thị Huyền Như không mấy khó khăn trong xác định được những nơi mình cần tiếp cận để huy động vốn.

Và chỉ trong vòng hơn 1 năm (từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011), Huỳnh Thị Huyền Như đã lừa đảo, chiếm đoạt của 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân tổng số tiền lên tới gần 4.000 tỷ đồng. Một số nhân vật đình đám như "bầu" Kiên, ông Trần Xuân Giá...cũng bị "dính bẫy" người đàn bà này.

Không chỉ vậy, trong phần công bố cáo trạng chiều 6/1, đại diện VKSND TP.HCM còn công bố cáo trạng bổ sung xác định ngoài các nạn nhân trên, Như còn lừa đảo, chiếm đoạt của 2 người khác khoản tiền hơn 10 tỷ đồng.

Vụ án được phanh phui, thông tin người đàn bà tên Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng của các "ông lớn" lập tức gây chú ý. Đúng là “cháy nhà mới ra mặt chuột”. Lúc này, theo dõi diễn biến vụ án, với những "chiến tích" lừa đảo của Như, dư luận cũng phải thốt lên: "đàn bà dễ có mấy tay"!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại