TRỰC TUYẾN QUỐC TẾ: ĐẠI TƯỚNG VÀ BÀI HỌC LÒNG DÂN (Phần 4)

Ban Biên Tập |

(Soha.vn) - Khi được hỏi nếu chỉ dùng một câu để diễn tả hết về đức tính của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiếu tướng Hồ Phương trả lời: Đó là Anh hùng và quảng đại.

Xin trân trọng kính mời quý vị độc giả tiếp tục theo dõi cuộc Giao lưu trực tuyến Quốc tế với chủ đề "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bài học lòng dân" của Báo điện tử Trí Thức Trẻ được tổ chức vào sáng nay (15/10)

ĐỌC PHẦN 1

ĐỌC PHẦN 2

ĐỌC PHẦN 3

TRỰC TUYẾN QUỐC TẾ: ĐẠI TƯỚNG VÀ BÀI HỌC LÒNG DÂN (Phần 4)
 
Phạm Định – Cầu Giấy – Hà Nội

 Đã từng tham chiến ở Điện Biên Phủ, ông nghĩ phẩm chất nào ở Đại tướng được những người lính tôn vinh nhất? Riêng cá nhân ông?

Thiếu tướng Hồ Phương

Nói chung là rất giống nhau, trong suy nghĩ của những người lính Điện Biên và cả tôi thì đây là một vị tướng có tầm suy nghĩ rất chiến lược, một tài năng chỉ huy rất tuyệt vời, và đây cũng là người chỉ huy yêu lính không ai hơn được ông. Yêu thật chứ không phải chỉ làm công tác chính trị, động viên lính. 

TRỰC TUYẾN QUỐC TẾ: ĐẠI TƯỚNG VÀ BÀI HỌC LÒNG DÂN (Phần 4)
 
Lê Hải Long - Lạng Sơn

Thưa ngài đại sứ Venezuela, ông có cảm xúc thế nào khi có mặt ở Việt Nam vào những ngày qua và chứng kiến tình cảm tiếc thương của nhân dân Việt Nam với Đại tướng Võ Nguyên Giáp? Ông đã từng bao giờ chứng kiến cảnh tượng này trên thế giới? 

Đại sứ Venezuela tại Việt Nam - Jorge Rondón Uzcátegui

Tôi nghĩ sự tiếc thương đó là điều đương nhiên vì cả đời mình Đại tướng đã cống hiến cho việc giải phóng dân tộc, giành lại độc lập cho dân tộc. Và tình cảm của người Việt đối với Đại tướng, đó là sự tiếc thương.

Có 2 điều để lại cho tôi ấn tượng nhiều nhất: Thứ nhất là việc nhân dân tự nguyện đến xếp hàng trật tự viếng Đại tướng, không cần bất cứ tổ chức nào hay lời kêu gọi nào. Trong hàng ngũ đó có nhiều thanh niên trẻ, những người sinh ra trong thời bình, nhưng họ cũng hiểu biết lịch sử và biết ơn những người đã cống hiến xương máu cho nền hòa bình của Việt Nam ngày hôm nay. Đó là thông điệp của nhân dân gửi tới mọi người dân khắp rằng: Đại tướng là của nhân dân, sống trong lòng nhân dân, nhân dân luôn tưởng nhớ ông.

Tôi chưa được tận mắt chứng kiến mà chỉ đọc qua sách báo, song tôi thấy hình ảnh của những ngày qua giống với hình ảnh của người dân Venezuela đã làm khi Tổng thống Hugo Chavez qua đời vào tháng 3 năm nay. Rất tiếc là khi đó tôi đang ở Việt Nam, không được trở về nước để bày tỏ sự tiếc thương của mình với cố Tổng thống.

Tô Lan Mai - Thành phố Hồ Chí Minh

Thưa nhà sử học Dương Trung Quốc, Đại tướng là 1 chứng nhân của lịch sử. Trong những ngày tang lễ vừa qua, có rất nhiều bạn trẻ đã tổ chức lễ viếng, bày tỏ sự tiếc thương... trong khi đó, các bài học về lịch sử lại không được lớp trẻ quan tâm. Tại sao lại có sự mâu thuẫn này?

Nhà sử học Dương Trung Quốc

Đúng là nếu chỉ căn cứ vào những gì các phương tiện thông tin đại chúng đã đề cập đến với những hiện tượng liên quan đến học đường thì theo tôi, sự đánh giá cho rằng giới trẻ không quan tâm đến lịch sử, truyền thống chỉ là những hiện tượng bề ngoài.

Chính Đại tướng đã từng trao đổi với giới sử học và đặc biệt là các thầy dạy sử về hiện tượng này và ông cũng có chung một nhận thức như chúng tôi là hiện tượng ấy bắt nguồn trước hết, hay nói cách khác là trách nhiệm trước hết thuộc về người lớn, thuộc về nền giáo dục, trong đó có giới sử học của chúng tôi.

Nếu nhìn vào những gì liên quan đến đám tang của Đại tướng hoặc những gì giới trẻ đã bày tỏ khi đọc nhật ký của Đặng Thùy Trâm hay nhiều anh hùng liệt sĩ khác thì chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng nếu đưa ra một pho sử chân thực như chính cuộc đời của Đại tướng thì sức thu hút và thuyết phục sẽ làm thay đổi quan điểm của chúng ta. Đương nhiên, đứng trên góc độ xã hội, giới trẻ đang có những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn phát triển của cuộc sống. Vấn đề là chúng ta phải đủ sức phát hiện và tập hợp giới trẻ như thế hệ của các nhà yêu nước, cách mạng mà chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một hiện thân đã làm trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Hải Hà, Ba Đình, Hà Nội

Hiện nay, một số doanh nhân đang đề xuất đổi tên sân bay Nội Bài thành sân bay quốc tế Võ Nguyên Giáp. Bởi ở châu Âu, nước Pháp có sân bay quốc tế nổi tiếng Charles de Gaulle, mang tên vị tướng giải phóng dân tộc Pháp khỏi ách thống trị phát xít. Ở châu Á, Đài loan từng có sân bay quốc tế lớn nhất mang tên vị tướng lập quốc của họ, Tưởng Giới Thạch. Nước Mỹ cũng có sân bay J.F. Kennedy, tên một Tổng thống - Tổng tư lệnh đáng kính của nước Mỹ…. Là một người đi nhiều, biết nhiều, thưa TS Phạm Thị Việt Nga, theo bà điều đó có nên không?

Tiến Sĩ Phạm Thị Việt Nga

Tôi nghĩ cái này hơi khó vì bên cạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn Bác Hồ của chúng ta nữa. Cho nên, nếu đổi tên sân bay Nội Bài thành sân bay quốc tế Võ Nguyên Giáp, tôi nghĩ có thể Đại tướng không muốn như vậy!

Theo cá nhân tôi, tôi nghĩ chưa cần thiết phải đổi tên sân bay.

Trong tất cả các cách thể hiện tình yêu của người dân Việt đối với Đại tướng như đổi tên đường, đổi tên sân bay, dựng nhà bảo tàng,… mà báo chí đã tranh luận trong mấy ngày qua, thì tôi nghĩ xây dựng tượng đài là tốt nhất.

Hoàng Thị Huyền - Hải Dương

Nếu bạn bè, người thân ở Úc muốn tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì ông sẽ giới thiệu những câu chuyện nào về Người?

Tiến Sĩ Trần Bắc Hải

Câu chuyện kéo pháo vào rồi kéo pháo ra ở Điện Biên Phủ rất hay, nhưng đã có nhiều người kể rồi. Cha tôi là một học trò của Đại tướng đã kể cho tôi chuyện như thế này. Sau chiến tranh, trong một lần gặp riêng, Đại tướng hỏi cha tôi: “Bây giờ qua thời bình xây dựng đất nước, các anh ấy đề nghị tôi phụ trách mảng khoa học kỹ thuật, V.G. nghĩ thế nào?” Thật vinh dự khi được Đại tướng của mình hỏi ý kiến, cha tôi trả lời ngay:”Việc hay và đúng quá, vì Bộ Chính Trị có ai được đi học đầy đủ như anh đâu”. Cha tôi đã ân hận mãi trong nhiều năm sau vì câu trả lời này. Người không biết rằng có người lúc ấy không thích uy tín và quyền năng quân sự của tướng Giáp.

TRỰC TUYẾN QUỐC TẾ: ĐẠI TƯỚNG VÀ BÀI HỌC LÒNG DÂN (Phần 4)
 
Huyền My – Giáo viên dạy văn

Những ngày cả nước buồn đau tiễn đưa Đại tướng trở về Đất mẹ, là một người lính của chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, những kỉ niệm của trận đánh đó có dội về trong Thiếu tướng?

Thiếu tướng Hồ Phương

Trong mấy ngày đó, tôi nằm ốm không đi đâu được. Cũng chính vì nằm một chỗ, nên những quá khứ của 2 cuộc chiến tranh hiện về. Tôi thấy mình như sống lại với những hình ảnh xa xưa. Tất nhiên, hình ảnh về bác Giáp là những hình ảnh sáng chói nhất. Nhưng rồi vẫn nghĩ không ai tránh khỏi sự ra đi như bác Giáp, dù có là bác Giáp chăng nữa. Nên chỉ biết bâng khuâng, buồn mất mấy ngày liền.

Nhân buổi giao lưu này, tôi được bày tỏ gan ruột của mình về vị Tổng chỉ huy lỗi lạc dường như chưa từng có của đất nước này trong thời đại mới này.

Nguyễn Hương Tiên - Hà Nội

Thưa nhà thơ Anh Ngọc, tại sao ông lại nói rằng vị tướng trong bài thơ "Vị tướng Già" của ông lại là một vị tướng của Nghệ thuật, không giống như nguyên mẫu ở ngoài đời?

Nhà thơ Anh Ngọc

Giữa người anh hùng và người nghệ sĩ: “Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ/Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai”, chỉ trong câu đó thi sĩ mới được xếp cạnh anh hùng. Anh hùng hữu danh và vô số anh hùng vô danh làm nên lịch sử còn những người nghệ sĩ là những chứng nhân tham gia vào lịch sử bằng cách: Động viên, khích lệ vẻ đẹp tinh thần của con người hướng tới chân - thiện -  mỹ.

Ghi lại chân dung tinh thần một cách trung thực có tính khái quát cao, có tính điển hình cao qua những điển hình nguyên mẫu truyền lại cho mai sau.

Bài thơ của tôi đã nhìn thấy ở Đại tướng là một vị tướng, một người tinh túy và chất nghệ sĩ.

Lúc đầu, bài thơ của tôi lấy nguyên mẫu tướng Giáp. Từ tướng Giáp tôi mới nghĩ tới hai điều đó là: Phía sau Đại tướng là hình ảnh của tất cả những người lính cụ Hồ, đã từng có ít nhiều hành vi cứu nước, cứu nhà, lúc Tổ quốc lâm nguy thì xông ra xả thân vì nước, sau đó lại trở về là người bình thường.

Nhưng đã là con người bình thường phải có những phẩm chất của người bình thường, cũng nhỏ bé, yếu ớt, mong manh. Cha ông nói: “Một đời người là hai lần trẻ con”.

Nên nói “Người già nở nụ cười ngơ ngác và thơ ngây” cũng chính là nói Đại tướng cũng là một con người bình thường. Qua hình ảnh điển hình của Đại tướng, tôi muốn tất cả mọi người lính cụ Hồ và mọi con người Việt Nam bình thường, lương thiện đều tìm thấy một chút của mình trong đó.

Nghệ thuật là như thế, nghệ thuật có tính khái quát và tính điển hình. Điển hình của nghệ thuật là tinh hoa của người bình thường. Nên vị tướng trong bài thơ của tôi là lấy nguyên mẫu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Có thể nói vài từ: Nhân dân ta có những cụm từ rất bao quát, cô đọng, giầu hình ảnh và đặc biệt rất thơ.

Có 3 câu của tiếng việt gộp lại thành tướng Giáp: Văn võ song toàn; tài đức trọn vẹn; trí dũng song toàn.

Tướng giáp cũng như Bác Hồ, là giọt nước nhưng phản ánh bảy sắc cầu vồng của dân tộc Việt Nam.

Tôi  không ngờ tới hôm Đại tướng mất, bài thơ “Vị tướng già” của tôi đã được phổ nhạc. Về bài hát đó, tôi muốn nói: Nhạc sĩ đã phổ rất sát lời, ca sĩ hát rất rõ lời. Đặc biệt là đoạn cuối khiến tôi rất vui vì đã chở được hồn vía của bài thơ. Bài thơ viết đã gần 20 năm trước, mặc dù có những tiên cảm nhưng đến giờ này khi nó vang lên trong lễ tang của Đại tướng thì tôi cảm thấy như bài hát và lời bài thơ như nói hộ lòng mình. Tôi hi vọng nó cũng nói hộ lòng của nhiều người khác khi mà:

“Một chân ông đã đặt vào lịch sử

Một chân còn vương vấn với mùa thu”.

Bùi Thị Thúy Ngà - Hà Nội

Theo ông vì sao nhiều bạn bè trên Thế giới cũng thương tiếc trước sự ra đi của vị Đại tướng Việt Nam?

Nhà sử học Alain Ruscio

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vĩ nhân của thế kỷ XX. Tuy mọi người đều biết ông đã cao tuổi, sức khỏe không còn như xưa, nhưng sự ra đi của ông vẫn để lại một khoảng trống không thể nào bù đắp. Không chỉ với lịch sử. Những người may mắn được quen biết và gần gũi Đại tướng đều dành cho ông sự kính yêu thực sự.

Thu Thương - Huế

Thưa TS Phạm Thị Việt Nga, theo bà, Việt Nam có cần những phân tích, đánh giá để tổng kết và chuyển hóa tư tưởng, tinh thần của Đại tướng thành lý luận thực tiễn có thể áp dụng trong hoạt động kinh tế không? Trên cơ sở đó các doanh nghiệp có thể vận dụng một cách có hệ thống, phát huy hơn nữa sức mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tiến Sĩ Phạm Thị Việt Nga

Như tôi cũng có nói ở trên, mỗi một doanh nhân mặc dù không cầm quân ra trận nhưng phải cầm quân ra thương trường, dù doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp nhỏ đều phải là một vị tướng của đơn vị mình. Mà đã là vị tướng cầm quân thì phải học bài học của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là những bài học tuyệt vời và gần gũi bởi nó dạy ta cách đánh như thế nào, giữ quân, giữ lực lượng ra sao, “lực lượng” ở đây có thể hiểu là vốn, là tài sản, là sức lao động của con người,...

Ngoài ra, phải đối nhân xử thế như thế nào để thu phục được công nhân viên để họ làm việc hết lòng, thu phục được người tiêu dùng. Điều đó đều có trong nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Vì vậy, theo tôi, nên có một tài liệu nghiên cứu, phân tích, liệt kê ra những tư tưởng, tinh thần của Đại tướng thành lý luận thực tiễn có thể áp dụng trong hoạt động kinh tế, càng sâu sát bao nhiêu thì doanh nhân – những người làm kinh tế càng nhận được sự hữu ích bấy nhiều. Bởi những người cầm quân trên thương trường rất cần những kiến thức đó.

Nguyễn Hải Phương - Sinh viên

Thưa ngài đại sứ, khi gặp mặt Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 2006 ở Việt Nam, cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez từng bày tỏ rằng ông mong ước được làm một người lính bình dị đứng trong hàng ngũ chiến đấu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo ông, điều gì đã khiến cố Tổng thống Chavez có mong muốn này? Ngài có nghĩ rằng còn có những người Venezuela khác cũng có cùng ước mơ với ngài Tống thổng?

Đại sứ Venezuela tại Việt Nam - Jorge Rondón Uzcátegui

Cố Tổng thống Hugo Chavez xuất thân là một người lính. Trong thời gian đi học ở trường quân sự ở Venezuela, ông không được tiếp xúc với học thuyết quân sự của Đại tướng, bởi trong thời gian đó, tại trường, họ chủ yếu dạy học thuyết từ Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian chiến đấu và hoạt động cách mạng của mình, ông Chavez đã tình cờ được tiếp xúc với học thuyết quân sự của Đại tướng, và ông ấy nhận ra rằng học thuyết đó có giá trị lớn. Ông đã hết sức ngưỡng mộ Đại tướng và những học thuyết của người. Từ đó, ông ấy muốn được tìm hiểu, học hỏi trực tiếp với tư cách là một người lính trong quân đội của Đại tướng chứ không chỉ là qua sách vở.

Không chỉ cố Tổng thống Hugo Chavez mà bản thân tôi cũng muốn được trở thành một người lính trong quân đội của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiều người dân Venezuela không chỉ mong muốn mà thậm chí đã nghĩ rằng họ chính là một người lính của Đại tướng.

Bùi Quốc Hiệp - Việt kiều

Thưa thiếu tướng Hồ Phương, những ngày cả nước buồn đau tiễn đưa Đại tướng trở về Đất mẹ, là một người lính của chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, những kỷ niệm của trận đánh đó có dội về trong ông?

Thiếu tướng Hồ Phương

Trong mấy ngày đó, tôi nằm ốm không đi đâu được. Cũng chính vì nằm một chỗ, nên những quá khứ của 2 cuộc chiến tranh hiện về. Tôi thấy mình như sống lại với những hình ảnh xa xưa. Tất nhiên, hình ảnh về bác Giáp là những hình ảnh sáng chói nhất. Nhưng rồi vẫn nghĩ không ai tránh khỏi sự ra đi như bác Giáp, dù có là bác Giáp chăng nữa. Nên chỉ biết bâng khuâng, buồn mất mấy ngày liền.

Nhân buổi giao lưu này, tôi được bày tỏ gan ruột của mình về vị Tổng chỉ huy lỗi lạc dường như chưa từng có của đất nước này trong thời đại mới này.

Hà Vân - Phú Yên

Thời buổi kinh tế thị trường, khi cảm xúc của con người dường như chai sạn, nhìn hình ảnh các bạn trẻ trong dòng người đổ về nhà Đại tướng tưởng niệm, bà có cảm nghĩ gì?

Tiến Sĩ Phạm Thị Việt Nga

Tôi có 2 suy nghĩ. Thứ nhất, tôi hay nói với cán bộ công nhân viên là: Dân chưa quay lưng lại với Đảng. Bởi lâu lắm rồi mới thấy một hình ảnh người dân tự giác, đưa tiễn đám tang của một vị tướng mà người đó là thế hệ học trò của Bác Hồ. Như vậy có nghĩa là họ rất quý mến với tất cả tấm lòng thành kính.

Đặc biệt là các thế hệ trẻ, lâu lắm rồi, chúng ta cứ nghĩ: Thế hệ trẻ là không quan tâm tới lịch sử, không quan tâm tới thế hệ người đi trước, nhưng đây là một minh chứng cho thấy: thế hệ trẻ vẫn quý trọng truyền thống, vẫn quý trọng những tầng lớp thế hệ cha ông đã đi qua. Đây là bài học tốt nhất cho thế hệ trẻ, học bằng thực tế, học bằng trái tim của họ.

Vì vậy, tôi nghĩ, trái tim, tấm lòng của thế hệ trẻ vẫn hướng về thành quả những người đi trước, hay chính là những tấm gương như Võ Nguyên Giáp vẫn là thần tượng của họ trong cuộc sống. Chứ không phải như chúng ta vẫn nghĩ, giới trẻ chỉ biết đua đòi, ăn chơi. Chính ra, đây là cách giáo dục tốt nhất cho thế hệ trẻ.

TRỰC TUYẾN QUỐC TẾ: ĐẠI TƯỚNG VÀ BÀI HỌC LÒNG DÂN (Phần 4)
 
Bùi Thị Hoài - Hà Nội

Có thể nói, quyết định được coi là lớn nhất trong cuộc đời của tướng Võ Nguyên Giáp là chuyển từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chắc, thắng chắc" trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến lược này được Dược Hậu Giang vận dụng như thế nào trong thời bình thưa bà Việt Nga?

TS Phạm Thị Việt Nga

Bản thân Dược Hậu Giang trong suốt thời gian qua đã có lúc có đủ điều kiện để lên thị trường mua chứng khoán để lời nhanh, có nhiều hình thức kinh doanh để kiếm lợi nhuận lớn. Nhưng lúc nào chúng tôi cũng tâm niệm là phải “ăn chắc mặc bền”, phải đưa ra thị trường những thương hiệu, những sản phẩm tốt nhất, có thể ban đầu chưa được người tiêu dùng chấp nhận nhưng khi sử dụng, họ chứng minh được chất lượng thì họ sẽ trung thành sử dụng. Vì vậy, với chiến lược “đánh chắc, thắng chắc”, Dược Hậu Giang suốt thời gian qua đã sử dụng rất nhiều, ví dụ như việc đã đưa ra thị trường thì những sản phẩm đó phải chất lượng, phải có uy tín. Và tới bây giờ, chúng tôi đã thắng rồi! Dược Hậu Giang đã trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong ngành công nghiệp dược phẩm, đã nổi tiếng trong thương trường với uy tín sản phẩm.

Hoàng Hải – Thái Nguyên

Ai cũng cảm nhận được sự ra đi của Đại tướng là nỗi mất mát rất lớn đối với người dân Việt Nam. Nhưng không phải ai cũng hiểu được sự ra đi của người tác động như thế nào đến quân sự của nước nhà. Thiếu tướng có thể nói rõ hơn về điều này?

Thiếu tướng Hồ Phương

Theo tôi, ảnh hưởng của bác lớn lắm. Không chỉ riêng trên mặt trận quân sự mà còn trên mặt trận chính trị và xã hội toàn đất nước nữa. Cho nên, bác ra đi đã tạo nên tiếc thương vô bờ bến của nhân dân nhưng mặt khác về mặt quân sự thì cũng đã có một nền tảng, kinh nghiệm vĩ đại cho đất nước ta, nhân dân ta trong việc bảo vệ tổ quốc chống mọi cuộc xâm lăng nếu có. Tư tưởng quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tư tưởng chiến thắng của nhân dân, là bài học sâu sắc cho dân tộc  ta trong công cuộc bảo vệ đất nước.

Phát huy tinh thần của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà và doanh nghiệp của bà đã và sẽ có những cống hiến gì cho đất nước, cho nhân dân?

TS Phạm Thị Việt Nga

Dược Hậu Giang được thành lập từ trong kháng chiến. Và bản thân tôi cũng đã được dân nuôi nhiều, nên mới có một Phạm Thị Việt Nga như bây giờ. Vì vây, tôi nghĩ phải làm tất cả những gì có thể cho nhân dân. Dược Hậu Giang luôn lấy giá trị cốt lõi là vì cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động kinh doanh của mình

Do vậy, các hoạt động cộng đồng, từ thiện vì dân luôn là tiêu chí đưa lên hàng đầu trong mọi quyết định của công ty. Đó là lý do tại sao Dược Hậu Giang đến nay không chỉ thành công trên thương trường mà còn có được rất nhiều cảm tình trong cộng đồng xã hội.

Phan Lạc Trung - Hà Tây

Ông đã chứng kiến đám tang nào ở Pháp và trên thế giới có sức ảnh hưởng tương tự như đám tang tướng Giáp? Trong lịch sử, có những ví dụ nào về chuyện một danh tướng mà được lòng dân như tướng Giáp?

Nhà sử học Alain Ruscio

Tôi cho rằng những tang lễ này đặc biệt vì người nằm xuống cũng vô cùng đặc biệt. Trong lịch sử Việt Nam, tôi nghĩ chỉ có tang lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh và khá lâu sau đó là tang lễ ông Phạm Văn Đồng là có thể so sánh với lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vì tình cảm của nhân dân thì không thể cưỡng ép, mà được bộc lộ tự nhiên.

Phạm Thị Thu Thảo - Hưng Yên

Chào bà Phạm Thị Việt Nga, nhiều người có ý kiến rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi thì thế hệ hiện nay sẽ không còn  bất cứ vị lãnh đạo nào có thể lấy được nhiều nước mắt của người dân nữa. Theo bà ý kiến này có đúng không? 

Tiến Sĩ Phạm Thị Việt Nga

Bây giờ rất khó có thể trả lời được câu này. Bởi vì cho tới giờ phút này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người thứ 2 sau Bác Hồ mang đi nhiều nước mắt của người dân đến như vậy! Nhưng biết đâu, lịch sử sẽ lặp lại. Điều đó chưa thể nói trước.

Nguyễn Ngọc Dung - Hà Nội

Thưa ông Quốc, ông có thể chia sẻ về chữ NHẪN của Đại tướng Võ Nguyên Giáp?

Nhà sử học Dương Trung Quốc

Chữ Nhẫn có thể diễn giải theo nhiều nội hàm khác nhau: Nhẫn nại, nhẫn nhịn, thậm chí là nhẫn nhục… Nhưng theo tôi, chữ Nhẫn của Đại tướng chứa đựng không chỉ là phương thức để vượt qua mọi thử thách, kể cả những “trớ trêu” của cuộc đời mà quan trọng hơn chính là niềm tin rất kiên định của Đại tướng về những kết cục sẽ tốt đẹp hơn. Nó cũng tựa như cái phương châm “Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi” trong chiến tranh giải phóng. Những gì diễn ra trong những ngày vừa qua phần nào cũng chứng minh cho chữ Nhẫn của Đại tướng là có cơ sở.

TRỰC TUYẾN QUỐC TẾ: ĐẠI TƯỚNG VÀ BÀI HỌC LÒNG DÂN (Phần 4)
 
Nguyễn Văn Lý - Ninh Bình

Trong bức thư cuối cùng, Đại tướng gửi Doanh nhân Việt Nam có đoạn viết: “Mong rằng các đồng chí sẽ giữ vững ý chí vươn lên theo tinh thần luôn luôn đổi mới, luôn luôn sáng tạo, nghĩ những điều chưa ai nghĩ, làm những việc chưa có tiền lệ, với ý thức vượt khỏi những ràng buộc của lối mòn... không ngừng mở rộng tầm nhìn, phát triển thị trường, xây dựng doanh nghiệp vươn tới trình độ khu vực và quốc tế trong thời đại Hồ Chí Minh, xứng danh với truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc”. Là một trong 2 nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á, cô đã và đang thực hiện mong mỏi của Đại tướng như thế nào?

Tiến Sĩ Phạm Thị Việt Nga

Trong kinh doanh, chúng tôi có giá trị cốt lõi là tạo lợi thế cạnh tranh bằng sự khác biệt. Tức là những gì họ chưa làm thì mình phải làm, cái mà người ta chưa nghĩ tới thì mình nghĩ tới. Ví dụ như thời gian qua, Dược Hậu Giang đã xây dựng một hệ thống bán hàng trên toàn quốc, có mặt ở khắp mọi miền cả nước, đó là điều mà các doanh nghiệp dược khác chưa làm. Hoặc Dược Hậu Giang là đơn vị đầu tiên bán được thương hiệu của mình cho một tập đoàn nước ngoài với giá 6 triệu đô. Đó là những gì mà Dược Hậu Giang đã làm để chứng minh rằng: Một là mình dẫn đầu, hai là có khác biệt. Vận dụng thư của tướng Giáp. trong hoàn cảnh, vị thế của mình, Dược Hậu Giang đã đạt hiệu quả.

Thu Bình - Điện Biên

Đại tướng được gọi là anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, luôn yêu thương, quan tâm các chiến sĩ. Ông có ấn tượng sâu sắc nào về tình cảm của Đại tướng đối với các chiến sĩ, đặc biệt là những chiến sĩ bị thương trong suốt quá trình chiến đấu ở Điện Biên Phủ không? 

Thiếu tướng Hồ Phương

Có nhiều lắm! Ví dụ tôi đã thấy bác đi thăm nhiều lần các trạm thương binh được sơ cứu ở hỏa tuyến về. Lúc đó bác bận hàng trăm ngàn việc mà vẫn dành thời gian đến chỗ thương binh cấp cứu, tôi thấy bác có tấm lòng hết sức yêu thương, chăm sóc người lính của mình. Mặt khác tôi thấy những người tương binh vừa đưa về dã được tổng tư lệnh đến thăm họ  rất xúc động, có người khóc ôm lấy Đại tướng nói rằng “rất cám ơn Đại tướng. Đại tướng hãy cứ tin tưởng ở chúng em. Chữa trị xong chúng em lại xin ra trận”.

Phạm Thị Bích Trâm - Hà Nội

Hôm nay, buổi giao lưu của chúng ta có tựa đề là “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bài học lòng dân”. Vậy theo bà, những người lãnh đạo sau này cần làm thế nào để dân yêu, dân quý, dân tin, thưa bà Việt Nga?

Tiến Sĩ Phạm Thị Việt Nga

Để được dân yêu, dân quý, dân tin, tôi nghĩ các vị lãnh đạo phải nhớ câu nói của Bác Hồ và luôn tâm niệm làm theo nó thì sẽ đạt được nguyện vọng, đó là câu: “Dễ vạn lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”.

Cứ nghĩ đúng theo định hướng đó, nghĩ rằng muốn thành công phải có dân, tất cả mọi hoạt động đều theo suy nghĩ vì dân - từ tận đáy lòng mình. Đó là điều mà tôi học sâu sắc từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và có thể nói, đó cũng là bài học mà Bác Hồ đã dạy cho chúng ta. “Lấy được lòng dân” - Tôi tin đó là sự thành công nhất của một doanh nhân.

Phan Quang - Hà Nội

Chứng kiến dòng người đi viếng Đại tướng ở Hà Nội, Quảng Bình, TP HCM và các địa phương, ông có suy nghĩ gì? Nếu một người bạn quốc tế hỏi ông thắc mắc biển người dân tới viếng Đại tướng, ông sẽ nói gì với họ để hiểu và đồng cảm với người dân Việt

Tiến Sĩ Trần Bắc Hải

Tôi sẽ nói rằng nhân dân chúng tôi hướng về Đại tướng không phải vì hoài niệm chiến tranh. Người Việt Nam không muốn gặm nhấm vinh quang cũng như cay đắng của quá khứ chiến tranh. Tôi tin là lòng dân Việt Nam ngày nay hướng về Đại tướng gắn liền với những chuyện của thời bình như nhiều ý kiến đóng góp chấn động của Đại tướng. Chẳng riêng gì ở Việt Nam, ai phản đối những việc mất lòng dân thì người đó được lòng dân, có phải không?    

Trần Thị Cẩm Giang - Huế

Ngài đại sứ có thể nói về tình cảm của nhân dân Venezuela đối với Đại tướng?

Đại sứ Venezuela tại Việt Nam - Jorge Rondón Uzcátegui

Mặc dù Venezuela và Việt Nam cách xa địa lí, có nhiều khác biệt về văn hóa, xã hội, song nhân dân Venezuela vẫn rất quan tâm tới tình hình Việt Nam, đặc biệt là thời khắc sau khi Đại tướng qua đời. Tổng thống Venezuela Maduro đã nhận dược tin báo về sự ra đi của Đại tướng khi ông đang tham dự một cuộc họp. Nnhưng ngay lập tức ông đã yêu cầu các phương tiện truyền thông quốc gia đăng tải tiểu sử, chặng đường hoạt động cách mạng của Đại tướng để người dân được biết.

Đài truyền hình lớn nhất ở Venezuela đã tiếp sóng trực tiếp lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Người dân Venezuela đã tưởng nhớ Đại tướng như là một người con, một người anh hùng của chính đất nước Venezuela. Đối với người dân Venezuela, họ cảm thấy sự ra đi của Đại tướng là mất mát của chính dân tộc mình.

Trong những ngày Đại sứ quán Việt Nam ở Venezuela mở sổ tang, nhiều người dân Venezuela đã tới kí vào sổ tang, viếng Đại tướng.

Trần Lương – kế toán

 Thưa thiếu tướng, nghe tin Đại tướng từ trần, cảm xúc của ông ra sao? Ông có thể chia sẻ một vài kỉ niệm về Đại tướng mà ông nhớ nhất được không? 

Thiếu tướng Hồ Phương

Biết đại tướng mệt nặng khi theo dõi thông tin trên báo chí truyền hình, do quen thân nên tôi may mắn đã được gặp nhiều lần khi bác ốm nhưng chưa nhắm mắt. Lúc đó, bác nhìn tôi và tôi hiểu bác muốn nói : “Tôi nhận ra cậu đấy, hãy sống tốt, sống cho xứng đáng”. Và trước mặt Đại tướng, dù xúc động lắm nhưng tôi vẫn cố gắng giữ nước mắt vì tôi biết tôi đang đứng trước một con người gan góc vĩ đại như thế, phải làm sao xứng đáng là người lính của cụ. Nhưng ra khỏi nhà là tôi lại không cầm được nước mắt…

Về ấn tượng, tôi không biết nói cái nào lớn nhất.  Mỗi lần gặp bác với tôi là một kỷ niệm không quên. Có khi gặp chỉ vài chục phút ở nhà riêng với tư cách là người thân trong gia đình và cả tư cách là người lính cũ của bác nữa. Tôi có ấn tượng là mỗi lần đến thăm bác trong tâm hồn mình có cảm giác rất lạ: vừa vui vì mình được hân hạnh là lính của một vĩ nhân. Nhưng sau những cuộc gặp đó, tôi không khỏi nghĩ tới thời gian rồi cũng phải qua đi, bác đã cao tuổi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến … Cho nên lúc đến thì vui, lúc về thì bâng khuâng và buồn lắm …

 

ĐỌC PHẦN 1

ĐỌC PHẦN 2

ĐỌC PHẦN 3

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại