Trải lòng của người vợ có chồng mất tích khiến cả làng hoang mang

NhơnThành |

(Soha.vn) - Cụ ông 83 tuổi mê “lô đề” mất tích nửa tháng khiến cả làng hoang mang lo lắng vì nhiều tin đồn thất thiệt.

Như chúng tôi đã đưa tin, gần nửa tháng qua, sự mất tích đầy bí ẩn của ông Nguyễn Khắc Thuận (83 tuổi, trú tại đội 4, thôn Phú Sen Tây, xã Hoà Định Tây, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên) khiến cho cả làng ở đây nhốn nháo đi tìm. Càng tìm, cụ ông càng mất hút nên vợ là bà Lê Thị Xít (65 tuổi) cùng người thân vô cùng lo lắng. Người nói ông Thuận chết đuối, người nói ông bị ma bắt, người lại bảo ông bỏ đi, có thông tin lại cho rằng ông bị.. bắt cóc.

Sáng ngày 23/12, chúng tôi trở lại căn nhà mà vợ chồng bà Xít vừa dựng tạm cách đây vài tháng. Đó là một túp lều kiên cố gồm: Một gian nhà chính và một nhà bếp nhỏ bên mé phải, vách được hình thành từ những tấm bạt màu xanh.


	Không tin chồng chết nhưng bà Xít vẫn thắp hương hàng ngày.

Không tin chồng chết nhưng bà Xít vẫn thắp hương hàng ngày.

Co ro trên chiếc chõng tre cũ rích, bà Xít sụt sịt kể: “Tôi là vợ hai của ông Thuận, chị lớn mất cách đây đã lâu do bị tai nạn giao thông. Thật ra, trước kia chúng tôi sống dưới Tuy Hoà, nhưng sau khi chị lớn mất thì vợ chồng tôi lang bạt nhiều nơi và mới về ở đây vài năm”.

Ngày bà Xít 25 tuổi, bà về làm lẽ ông Thuận và có 3 con chung. Vợ cả, vợ 2 của ông Thuận sống chung hòa thuận. Tuy nhiên, từ ngày vợ lớn của ông Thuận mất, cả 2 rời thành phố Tuy Hoà và sông lang bạt ở nhiều nơi.

“Ban đầu chúng tôi có đến ở Phú Sen Tây, trên mảnh đất của mấy người bạn của ông Thuận cho mượn. Nhưng vì ổng hay chơi số đề nên nợ nần nhiều, thế là hai vợ chồng dọn đi nơi khác ở. Cứ cách vài tháng đến một năm, lâu lắm là hai năm thì chuyển đi nơi khác. Chúng tôi cũng chỉ vừa dọn về đây ở cách đây mấy năm”.

Khi định cư ở đội 4, thôn Phú Sen Tây, ông Thuận vẫn chưa bỏ chứng chơi số đề. Bà Xít cho biết, tuy mỗi ngày ông Thuận chỉ chơi vài chục ngàn, nhưng đây là số tiền không hề nhỏ đối với hai vợ chồng già, nhất là nguồn thu của họ chỉ trông chờ vào mấy luống rau.

Bà Xít cho biết thêm: “Hết tiền thì ổng nói bỏ số đề, nhưng hễ có tiền thì ổng nói hôm nay tôi mơ thấy con này, con này, nên nhất định phải đánh. Thua nhiều, phải vay mượn hàng xóm, đến khi nhìn lại thì đã nợ vài triệu bạc, một số tiền quá lớn đối với chúng tôi”.

Bà Xít băn khoăn, không tin chồng mình đã chết. Nhưng bà cũng tâm sự, vì nhiều tin đồn thất thiệt đồn thổi xung quanh chồng mình quá nên hoang mang. Bà không biết làm sao, chỉ còn cách nhờ xóm giềng tìm kiếm giúp.

Anh Vương Huy Hường, người phát hiện ra sự mất tích của ông Thuận cho biết sáng nay mọi người trong thôn tiếp tục tìm kiếm ông. “Chúng tôi sẽ tập trung vào các điểm nghi vấn như dòng kênh chính Bắc, nơi có thông tin cho rằng ông Thuận trượt chân ngã, và phía núi gần nhà”, anh Hường cho hay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại