Cả làng hoang mang vì cụ ông mất tích bí ẩn gần nửa tháng

Nhơn Thành |

(Soha.vn) - Đã gần nửa tháng trôi qua, nhưng ông Nguyễn Khắc Thuận (83 tuổi, trú tại đội 4, thôn Phú Sen Tây, Hoà Định Tây, Phú Hoà, Phú Yên vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Tối ngày 9/12, cơ quan chức năng xã Hoà Định Tây nhận được tin báo của người dân về việc mất tích đầy bí ẩn của ông Thuận. Kết hợp với gia đình, hàng xóm của nạn nhân tổ chức tìm kiếm ngay trong đêm. Gần nửa tháng sau đó công việc tìm kiếm vẫn diễn ra nhưng chưa có thông tin gì.

Ngày 22/12, chúng tôi đến nhà nạn nhân để tìm hiểu vụ việc. Trong căn nhà dựng vội (thực chất chỉ nhỉnh hơn túp lều), vợ ông Thuận là bà Lê Thị Xít, 65 tuổi, nước mắt ngắn dài kể lại vụ việc.

Thời điểm đó, bà Xít không có nhà mà vào bán vé số ở TP.Hồ Chí Minh. Vừa đi bán hàng về tới nhà trọ thì bà nhận được điện thoại của hàng xóm báo tin vụ việc. Lập tức sáng hôm sau, bà nhanh chóng bắt xe về nhà.


	Bà Xít bên số giấy tờ liên quan tới chồng.

Bà Xít bên số giấy tờ liên quan tới chồng.

Còn anh Vương Huy Hường, 32 tuổi, hàng xóm của vợ chồng bà Xít, kể: “Vào đầu giờ tối ngày 8/12, tôi đứng bên nhà mình nhìn sang nhà ông Thuận nhưng thấy đóng cửa, tắt đèn và không nghe tiếng radio như mọi khi. Tôi nghĩ ổng đi đâu đó.

Cho đến tối ngày 9/12, khi vợ tôi (Nguyễn Thị Thể, 32 tuổi) mang cỏ cho bò ăn có đi ngang qua nhà ông Thuận và vẫn thấy tình trạng giống hệt đêm qua. Về nhà Thể có nói lại với tôi, đồng thời rủ em dâu đi tìm ông Thuận xem sao vì đã gần 2 ngày không thấy”.

Cũng theo anh Hường, ông Thuận có thói quen hễ trời vừa chập choạng tối là bật đèn sáng trưng, đồng thời mở radio để nghe, chính điều này khiến cho vợ chồng anh thấy nghi ngờ.

Anh Hường kể tiếp: “Lúc này, tôi cùng một số hàng xóm đứng trước nhà ông Thuận và lấy điện thoại gọi vào số máy của ông Thuận, máy đổ chuông nhưng không bắt máy. Lại nghe chuông điện thoại của ông Thuận phát ra từ trong nhà của ông ta, chúng tôi bèn bàn nhau phá cửa vào vì nghĩ có chuyện không hay. Lúc này, chúng tôi mới phát hiện điện thoại được ông Thuận để dưới tấm chăn, cùng các giấy tờ tuỳ thân và một số vật dụng ông quen dùng”.


	Mương nước nghi ông Thuận bị chết đuối nhưng tới giờ không thấy xác.

Mương nước nghi ông Thuận bị chết đuối nhưng tới giờ không thấy xác.

Bà Xít cùng người thân, láng giềng đều cho hay, từ hôm xảy ra vụ việc đến nay ngày nào cũng tổ chức tìm kiếm tung tích ông Thuận nhưng vẫn chưa có kết quả. Hiện bà Xít cũng chưa biết chồng mình còn sống hay là đã chết. “Có tin cho rằng ổng múc nước tưới rau bị ngã xuống mương nước bị chết và cuốn trôi. Lại có tin bảo là chồng tôi bị “ma” bắt. Cũng có người cho rằng ông ấy bỏ nhà ra đi. Gia đình hoang mang lắm”, bà Xít nức nở kể lại.

Xung quanh sự mất tích bí ẩn của ông Thuận, làng trên xóm dưới đều bàn tán xôn xao. Nhiều tin đồn ác ý về chuyện ông bị ma bắt đang bị thêu dệt khiến bà Xít và cả làng đang hoang mang, lo sợ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại