Tối ôm chai rượu gần đường ray, sáng tử vong cách đó 6m

Huy Nguyễn |

Sáng ngày 6/5, người dân tại ấp Cầu Hang, Hóa An, TP Biên Hòa bàng hoàng khi phát hiện một thi thể nằm bên cạnh đường sắt.

Nạn nhân được xác định là là ông Đoàn Văn Tấn (44 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Theo người dân sống tại khu vực này cho biết, tối qua (5/5) họ có nhìn thấy ông Tấn đã say xỉn, ôm chai rượu ngồi vất vưởng cạnh đường sắt. 

Đến sáng nay thì phát hiện nạn nhân đã tử vong cách nơi ngồi uống rượu lúc tối khoảng 6m, toàn thân bị bầm dập. “Có khả năng nạn nhân bị đoàn tàu chạy lúc 5 giờ sáng tông tử vong", một người dân suy đoán.

Được biết, ông Tấn đã ly dị vợ mấy năm nay nhưng vẫn thường xuyên đi về và ở nhà của vợ cũ ở ấp Tân Bản, P.Bửu Hòa, TP Biên Hòa.

Chị N. T. L. (46 tuổi, vợ cũ của nạn nhân) cho biết, mấy năm trước ông Tấn làm phụ hồ, một thời gian sau thì không làm gì nữa mà suốt ngày uống rượu say xỉn và đi lang thang. Tại hiện trường, bà L. đau đớn khóc lóc bên thi thể nạn nhân.  

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại