Tiết lộ về người mẹ của bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi

Phương Nguyễn |

Nhất quyết từ chối khi được hỏi chuyện về bé trai bị bỏ rơi nhưng mới đây ông Liêm, người nhận đã nuôi cháu bé từ lúc mới lọt lòng đã tiết lộ gia cảnh của cháu bé...

Bất ngờ nghe tin bé Bo được giao cho mẹ

Sau những ngày tránh né phóng viên, chiều 6/12 ông Liêm (60 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), người đến UBND phường 1, quận 8 TP.HCM nhận là người thân của bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi, đã cởi mở hơn khi nói về hoàn cảnh gia đình cũng như người mẹ cháu bé.

Ông Liêm đưa ra các tấm ảnh chụp bé Bo

Nhiều lần trực tiếp liên hệ nhưng bị từ chối, chiều 6/12 phóng viên Infonet tiếp xúc được với mẹ con ông Liêm tại nhà riêng ở phường 11, quận Gò Vấp.

Với cách nói chuyện có phần e dè nhưng ông Liêm đã cởi mở hơn so với những lần đến UBND phường 1, quận 8.

Trong tâm trạng buồn bã vì bị UBND phường 1, quận 8 từ chối cho nhận cháu, suốt buổi trò chuyện ông Liêm luôn khẳng định bé trai bị bỏ rơi trên xe taxi vào rạng sáng 2/12 chính là cháu ông, tên gọi ở nhà là Bo.

Bo được ông Liêm cho biết tên thật là Đinh Gia Huy, sinh vào ngày 30/5/2013 tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM.

Mẹ của Bo, theo ông Liêm cho biết tên là V. (tạm trú quận 4 TP.HCM) gọi vợ ông Liêm bằng cô. Chị V. lập gia đình và sinh được 4 đứa con, Bo là đứa kế út.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ sinh lọt lòng, Bo không được chăm sóc đầy đủ. Thấy tội nghiệp nên ông Liêm và vợ bàn với nhau nhận Bo về làm con nuôi từ đó đến nay.

Những tấm ảnh của bé Bo ở nhà ông Liêm

Cũng theo lời kể của ông Liêm, vài tháng đầu V. chủ động gửi tiền, sữa nuôi con. Nhưng sau đó bặt tăm không thấy liên lạc gì nữa.

“Khoảng giữa tháng 11 tôi chuẩn bị đi chữa bệnh mắt, gia đình neo người, phần lo cho tôi, phần lo cho bé nữa sẽ không được tốt nên tôi quyết định đưa cháu về gửi cho bà nội bé ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nghĩ chỉ gửi đỡ 1 tháng thôi, sau khi trị bệnh xong gia đình tôi lại đón cháu về.

Nhưng sau đó tôi điện thoại hỏi thăm tình hình thì bà nội bé Bo nói đã giao bé cho mẹ nó (tức chị V. - PV) chăm sóc”, ông Liêm trầm ngâm kể.

Bé trai không được làm giấy chứng sinh, giấy khai sinh?

Biết tin ông Liêm đứng ngồi không yên, phần vì lo bé Bo không được chăm sóc đầy đủ, phần vì biết tính V. còn ham chơi, không lo được cho con cái.

Thậm chí ông Liêm còn lo V. sẽ bỏ con. Tuy vậy gia đình ông không biết tìm V. ở đâu, cho đến khi biết tin bé Bo bị bỏ trên xe taxi rạng sáng 2/12 qua.

Ông Liêm chia sẻ, rất cảm ơn báo chí những ngày qua đã đưa tin về đứa bé bị bỏ rơi cũng nhờ đó mà ông biết chuyện, tìm được cháu.

Nhưng ông không muốn nói gì vì gia đình không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh thân nhân của bé.

Các sổ khám bệnh của cháu bé

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều hàng xóm sống quanh nhà ông Liêm đều khẳng định gia đình ông nuôi nấng cháu bé từ lúc mới lọt lòng.

Mỗi ngày họ đều thấy vợ chồng ông bế bồng ra hẻm chơi. Tuy nhiên để đưa ra được giấy tờ chứng minh nhân thân thì gia đình ông Liêm không trưng ra được.

Lý do ông Liêm trình bày là do mẹ của Bo, tức chị V, bị thất lạc giấy CMND, nên khi vừa sinh cháu xong phía Bệnh viện Từ Dũ không thể cấp giấy chứng sinh.

Chính vì đó mà bé Bo đến nay vẫn chưa có giấy khai sinh.

Quần áo, vật dụng của bé Bo vẫn được vợ chồng ông Liêm cất giữ cẩn thận

Trong nỗ lực nhận lại cháu, ông Liêm và người mẹ già 80 tuổi mấy ngày gần đây hết cầm hình ảnh chụp bé Bo đến sổ khám sức khỏe của bé đến UBND phường 1, quận 8 nhưng cơ quan này vẫn không chấp nhận.

Nguyện vọng duy nhất của gia đình ông Liêm đến nay là được nhận lại cháu.

Ông cũng bức xúc về việc địa phương nơi ông đang sinh sống gây khó dễ trong việc xác nhận gia đình ông đã từng nuôi dưỡng cháu bé, gây khó khăn lúc làm thủ tục, giấy tờ.

Trong diễn biến có liên quan, chiều 5/12 bà Vũ Yến Oanh – Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 xác nhận trong thời gian chờ người thân mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ đến nhận, bé Bo sẽ được đưa vào một trung tâm bảo trợ xã hội ở địa phương để được đảm bảo chế độ chăm sóc và đúng quy định của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại