Hai mẹ con mang ảnh đến chứng minh là người thân bé bị bỏ rơi

Lâm Phương |

Ông Liêm kể mình nuôi bé từ khi lọt lòng mẹ và đặt tên bé là Đinh Văn Huy.

Chiều 4/12, hai mẹ con ông Liêm, nhà ở quận Gò Vấp (người tự xưng là ông dượng đã nuôi dưỡng cháu bé bị bỏ rơi 20 tháng) tiếp tục đến UBND phường 1, quận 8, (T.P HCM) làm việc.

Theo một cán bộ công an phường 1, tại buổi làm việc, ông Liêm có đem theo một số hình ảnh gia đình chụp cho bé trước khi thất lạc.

Nhưng những hình ảnh này chỉ chụp một mình cháu bé chứ không có người nhà nên chưa thể xác định ngay được.

Ông Liêm kể, mình nuôi cháu bé được 20 tháng từ khi cháu mới lọt lòng mẹ ở Bệnh viện Từ Dũ.

Khi làm đầy tháng, ông đặt tên bé là Đinh Văn Huy, tên ở nhà hay gọi là Bo”- một cán bộ phường 1 cho biết.

Cũng theo người cán bộ này, rất có thể ông Liêm là người thân cháu bé vì khi hai người gặp mặt, cháu bé chạy lại ôm và tỏ ra rất thân thiện với ông.

Còn bà Vũ Yến Oanh (Chủ tịch UBND phường 1, quận 8) cho biết, theo quy định,các trường hợp đến xin nhận cháu bé nhưng không có giấy tờ hợp lệ thì phường sẽ không giải quyết và sẽ bàn giao cháu bé cho trung tâm bảo trợ xã hội.

Tuy nhiên qua quan sát, cháu bé tỏ ra rất thân thiện khi gặp ông Liêm, nên phường vẫn đang tiến hành xác minh.

Sau khi xác minh các thông tin liên quan, nếu đúng cháu bé được ông Liêm nuôi dưỡng, UBND phường sẽ cho ông Liêm viết cam kết và trao lại cháu bé cho gia đình.

Tuy nhiên, đây chỉ là hướng giải quyết ban đầu mà UBND phường đưa ra, còn các bước thực hiện vẫn đang được xem xét theo đúng trình tự pháp luật.

Bé được mọi người chăm sóc.
Bé được mọi người chăm sóc.

Cũng trong ngày 4/12, một người phụ nữ tên Oanh tự xưng là chủ nhà trọ tại ấp 5, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè đã đến UBND phường 1 quận 8 xin gặp mặt cháu bé để xác minh.

Theo bà Oanh, cách đó khoảng một tuần có một người phụ nữ tên Thảo, quê Cà Mau, đến thuê phòng trọ nhà bà. Sau đó người phụ nữ này có dắt về một bé trai khoảng 2 tuổi và nói là con trai.

Khi mới đến, Thảo kể với bà Oanh hoàn cảnh rất khó khăn, lấy chồng thành phố nhưng đã ly dị, chồng từ mặt không nhận con. Người phụ nữ này phải vừa nuôi con nhỏ vừa đi làm kiếm tiền.

Nghe vậy, bà Oanh đồng ý giảm bớt tiền phòng trọ cho hai mẹ con người phụ nữ này.

Đến ngày 2/12, không thấy đứa bé đâu, bà Oanh xuống hỏi thì Thảo nói đã gửi xe đò về quê cho cha mẹ nuôi hộ.

Sau khi bị bà Oanh hỏi thì người phụ nữ này cũng rời nhà trọ đi đâu không hay.

Qua báo chí, bà Oanh thấy cháu bé bị bỏ rơi trên taxi gần giống với cháu bé từng sống ở phòng trọ nhà mình, nên đến UBND phường 1 xem.

Bà Oanh thấy đúng là bé trai này đã ở trọ cùng người phụ nữ tên Thảo.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 4/12 lãnh đạo công an quận 8 cho biết, chưa phát hiện dấu hiệu hình sự nên giao cho công an phường 1 phối hợp với cơ quan chức năng địa phương giải quyết.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại