Soi gương thấy vật lạ thập thò trong lỗ mũi, tá hỏa gắp ra đỉa

Y.Dương |

Một con đỉa dài 4,5cm vừa được gắp ra từ mũi một người đàn ông ở phường Trường Thạnh (quận 9, TP.HCM).

Theo thông tin trên tờ Vietnamnet, các bác sĩ Khoa Tai – mũi – họng Bệnh viện Quận 2, TP. HCM đã nội soi, gắp ra một con đỉa dài 4,5 cm bám sâu trong lỗ mũi anh Mai Kim S. (sinh năm 1977, ngụ tại phường Trường Thạnh).

Người đàn ông này kể rằng, trong một lần đi phát rẫy, anh bị vật lạ văng vào mũi.

Sau đó, anh bị chảy máu mũi, đau nhức. Có lần soi gương thấy ở lỗ mũi có vật lạ thập thò nhưng hễ đụng vào lại biến mất.

Con đỉa được gắp ra từ mũi anh S. (Ảnh: Vietnamnet)
Con đỉa được gắp ra từ mũi anh S. (Ảnh: Vietnamnet)

Trước đó, ông Lê Hùng Sơn (Hòa Bình) cũng bị đỉa chui vào mũi. Ông Sơn kể, trong một lần đi rừng, ông đã uống nước suối. 5 ngày sau, một bên mũi bị chảy máu và đau nhức.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã gắp một con đỉa trong mũi ông Sơn ra.

Ông Sơn. (Ảnh: Trung Hiếu/ Đại Lộ)
Ông Sơn. (Ảnh: Trung Hiếu/ Đại Lộ)

Hình ảnh đỉa bám trong cuống họng người đàn ông

(Ảnh: Người Lao Động)
(Ảnh: Người Lao Động)

Theo tờ Người Lao Động, một con đỉa dài 3cm bám cuống họng bệnh nhân người dân tộc được đã được các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM gắp ra hồi tháng 6/2015.

Các bác sĩ cho hay, việc đỉa bám vùng hạ thanh môn là trường hợp hiếm lần đầu bệnh viện mới gặp vì sinh vật này ít xâm nhập vào cơ thể qua đường miệng mà thường qua đường mũi.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại