Rơi nước mắt thơ biệt ly PGĐ Dũng tử nạn vì đồng bào bão lũ

Khánh Hà |

(Soha.vn) - "Thôi đành, thôi nhé Dũng ơi! Sao bạn lại vội chia phôi chúng mình/Hy sinh vì nghĩa, vì tình/ Hoàng Mai - Dũng gửi một trời thương đau!"

"Bố đi chưa kịp nói 1 lời"

Tối 1/10, ông Nguyễn Tài Dũng, Phó giám đốc Sở Công thương cùng lái xe riêng đi ô tô 7 chỗ đến khu vực tập kết hàng cứu trợ (gồm 10 tấn mì tôm và 100 thùng nước uống) để ứng cứu khẩn cấp cho người dân bị ngập lũ ở thị xã Hoàng Mai. Hơn 22h khi cách sông Hoàng Mai khoảng 70 m vì trời tối, nước chảy xiết, xe bất ngờ chết máy và bị lũ cuốn trôi.

 


	Con trai ông Dũng đau đớn ngóng tìm thi thể cha.

Con trai ông Dũng đau đớn ngóng tìm thi thể cha.

 

Nhận tin bố, con trai PGĐ Sở công thương Nghệ An đau đớn viết: "4h sáng nay gia đình chúng con sẽ lên mộ thăm bố. Mẹ sốc nặng, không cho bố nằm lạnh lẽo trên núi.....hi vọng người dân Hoàng Mai nói riêng và người dân miền Trung lũ lụt nói chung sẽ vượt qua được cơn bão này để bố tôi được thanh thản dưới suối vàng. Trong những giây phút cuối đời ông không trăn trối được với gia đình 1 lời từ biệt nào mà ông đã chiến đấu sống chết bên những thùng mì tôm, nước khoáng để cứu trợ cho đồng bào.....Mong linh hồn bố sớm được siêu thoát".

"Khi chiếc xe được vớt lên, thi thể chú vẫn trong xe, điều mà khiến mọi người không thể cầm được nước mắt là trong xe chất đầy mì tôm để đi cứu đồng bào ngay trong đêm, khi nước lũ dâng cao. Thật nghẹn lòng khi mì tôm chưa đến tay đồng bào mà chú đã ra đi", cháu ông Dũng viết trên trang cá nhân.

Những vần thơ thay nén nhang ai điếu

Nhà thơ Thạch Cầu, người ở TP.HCM nghe tin PGĐ sở Công thương Nghệ An Nguyễn Tài Dũng tử nạn trên đường mang mì tôm cứu đói dân vùng lũ đã làm bài thơ "Biệt ly Dũng ơi".

 

 

(Thay nén hương, vòng hoa viếng Nguyễn Tài Dũng, PGĐ sở Công thương Nghệ An

hy sinh khi đi cứu trợ đồng bào tại Hoàng Mai - Nghệ An)

Thôi đành, thôi nhé Dũng ơi!

Sao bạn lại vội chia phôi chúng mình

Hy sinh vì nghĩa, vì tình

Mai Giang lạnh lẽo... một mình... Dũng ơi!

Dòng thơ nấc nghẹn chia đôi

Hoàng Mai - Dũng gửi một trời thương đau!

Thôi thì xin hẹn kiếp sau

Thôi thì để lại nỗi đau quặn lòng!..

Mai này ly rượu ai chung?

Mai về chốn cũ kẻ không, đứa còn!

Ô hô! Dũng có nghe không?

Thôi đành nhé Dũng! Nỗi buồn riêng chung

Nơi xa, mình gửi tấm lòng

Thay vòng hoa viếng, thay lòng tiếc thương

Ai ơi cắm hộ nén hương

Dâng hương hồn bạn... Chia đường biệt ly!...

                                                                                                                                        (SG 2/10/2013)

 

 

Sự ra đi đột ngột của PGĐ Nguyễn Tài Dũng trên đường tiếp tế lương thực cho dân vùng bão lũ đã khiến dư luận đồng cảm, sẻ chia. Người thân, bạn bè của ông càng đau xót khi mất đi người bạn tri kỉ.

Trên trang cá nhân, một người bạn của ông Tài Dũng chia sẻ: "Sáng hôm qua, tận mắt chứng kiến việc đưa thi thể anh bị lấp từ những thùng mì tôm, đã quá đau xót. Rồi do công việc ở Q Lưu, Hoang Mai mà ko đưa tiễn anh được. Trưa nay mình đã ko cầm được nước mắt khi biết thêm rằng lúc ra đi, trong ví anh chỉ có được hơn 100 ngàn đồng. Thương quá anh Tài Dũng ơi!"

"Nghĩ đến chuyện Tài Dũng là nước mắt cứ trào ra. Không tin được! Hôm trước Dũng Dim Le Pon còn gửi mình 2 comment. Tối nay VTV1 đã đưa tin rồi. Đau quá", Nguyễn Thiện Nam, một người thân của ông Tài Dũng viết.

"Vĩnh biệt a người con ưu tú của dòng họ Nguyễn Tài, là tấm gương sáng cho mọi người, chúc a dưới suối vàng siêu thoát. Người dân vùng lũ nói riêng và toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung mãi ghi nhớ sự hi sinh cao cả của anh. Vĩnh biệt anh Dim Le Pon!", một người bạn khác của ông Dũng chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại