Công ty của TGĐ chơi golf đánh người "bỏ rơi" cư dân khu đô thị

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - "Khi các căn hộ có hiện tượng dột, ngấm, một số khu tường có hiện tượng bong tróc thì người ta đến sửa như “mèo cào, chó cắn” không ra đâu vào đâu”.

Vừa qua, hàng trăm hộ dân ở khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã có đơn tố cáo Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội không chăm lo bảo trì để khu đô thị này xuống cấp trầm trọng.

Nhiều mảng tường bị bong tróc ở một số toà nhà thuộc khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính (Ảnh: Tuệ Minh)
Nhiều mảng tường bị bong tróc ở một số toà nhà thuộc khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính (Ảnh: Tuệ Minh)

Nhà trần cũng bị… dột

Liên quan đến những nội dung trong đơn tố cáo, chúng tôi đã đến khu Đô thị Trung Hoà – Nhân Chính để tìm hiểu về vấn đề này. Đáng chú ý, những nội dung tố cáo này được gửi ngay trước ngày vị Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội Nguyễn Đức Sơn dùng gậy chơi golf đánh vào đầu nhân viên phục vụ ở sân golf Tam Đảo vào trưa 15/9 có 1 ngày.

Là một trong số không ít hộ dân gặp phải tình trạng trần nhà có vết nứt và nước dột, trao đổi với chúng tôi, bà Đỗ Thị Loan (65 tuổi, ở phòng 613 nhà N6E – trên cùng của toà nhà) cho hay: “Những năm tôi mới về (trong thời gian còn bảo hành) thì nhà không có vấn đề gì cả. Nhưng 3 năm gần đây, cứ mưa nhiều là bị dột. Vết nứt trên trần nhà chỉ dài khoảng 1 sải tay, khi mưa to, trên đó dột thì mới nhìn thấy rõ. Vết đó rất nhỏ nhưng nước rỏ xuống thì thấy rất khó chịu. Mà gia đình tôi lại khó khăn chưa có điều kiện để xử lý".

 	Bà Đỗ Thị Loan:

Bà Đỗ Thị Loan: "Vết nứt chỉ dài một sải tay"

Bà Loan cho hay, mỗi khi mưa to thì nước dồn lại trên nóc nhà và bà phải lên trên tầng thượng tát nước để hạn chế dột trần. “Có những khi nước nhiều ngập đến mắt cá chân. Tôi hay phải tát nước và rất lo sợ”, người dân này nói.

Bà Loan cũng cho biết thêm, một số hộ xung quanh nhà bà cũng phải chịu vấn đề tương tự như nhà mình. Chỉ khác là một số hộ làm trần giả bằng thạch cao nên họ không phát hiện ra.

Cũng trong sáng 2/10, trong một cuộc trao đổi khác với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Lan – Tổ trưởng tổ dân phố số 3 khu Đô thị Trung Hoà - Nhân Chính (ở tầng 4 nhà N6E) cho hay: “Tôi chuyển về nhà này từ tháng 10/2003. Công ty bắt đầu sửa các khu nhà này bắt đầu từ tháng 11/2010.

"Khi các căn hộ có hiện tượng dột, ngấm, một số khu tường bong tróc thì người ta đến sửa như “mèo cào, chó cắn” không ra đâu vào đâu. Số tiền sau khi sửa đưa cho các tổ trưởng ký lên đến gần 700 triệu nên tôi không ký xác nhận. Tôi bảo với số tiền ấy mà sửa cho nhà tôi như thế là không đúng thực tế.

Còn nhà xe thì láng xi măng kém nên chóng hỏng. Bây giờ tường của nhà xe bong tróc nhiều. Nhiều chỗ ngấm dột có gọi tổ quản lý của công ty phụ trách lập biên bản nhưng họ không sửa. Họ bảo là không có tiền, nhà nước chưa cấp. Nhà tôi sửa nhiều lần rồi nhưng vẫn bị ngấm. Căn hộ của con trai tôi (tầng trên cùng của toà nhà N6E) cũng bị ngấm, dột”, bà tổ trưởng dân phố nói.

Bà Nguyễn Thị Lan - Tổ trưởng Tổ dân phố số 3 khu Đô thị Trung Hoà - Nhân Chính
Bà Nguyễn Thị Lan - Tổ trưởng Tổ dân phố số 3 khu Đô thị Trung Hoà - Nhân Chính

“Chúng tôi bức xúc lâu lắm rồi”, bà Lan nói. Theo bà Lan có hiện tượng trần nhà bị nứt, dột là do khi thi công, đơn vị thi công làm không đảm bảo. Và bà Lan cũng bày tỏ sự lo ngại trước những hiện tượng xuống cấp trên của toà nhà có nguy cơ dẫn đến sập nhà.

Nỗi lo "bà hỏa"

Gặp chúng tôi sau khi đi họp về, ông Phạm Hồng Thoại – Bí thư chi bộ khu dân cư N1 của khu Đô thị Trung Hoà – Nhân Chính cho biết: "Những phản ánh của người dân về hiện tượng xuống cấp của các toà nhà là đúng".

Bí thư Chi bộ Phạm Hồng Thoại

Bí thư Chi bộ Phạm Hồng Thoại

Qua câu chuyện với vị bí thư chi bộ này, chúng tôi có thể cảm nhận được nỗi lo về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư ở đây. Ông Thoại cho biết: “Hệ thống cứu hoả hết hạn sử dụng, thậm chi trang thiết bị còn thiếu”. Ông Thoại cho hay, ông còn không tin là đường dẫn nước cứu hỏa còn có thể sử dụng được.

Không những kể cho chúng tôi về những bất cập trong công tác quản lý các toà nhà tái định cư ở khu Đô thị Trung hoà – Nhân Chính, ông Phạm Hồng Thoại còn dẫn chúng tôi đi xung quanh khu đô thị. Vừa đi, ông vừa chỉ cho chúng tôi những bất cập như thiếu chợ dân sinh, thiếu trường học, khu vườn hoa đã bị bê tông hóa rồi bị lấn chiếm làm nơi trông xe dịch vụ cũng như các quán ăn vỉa hè...

Ông Thoại cho biết: "Một phần là do ý thức của người dân nhưng phần lớn là do sự quản lý lỏng lẻo dẫn đến tình trạng khu đô thị mới được đưa vào sử dụng 10 năm nhưng đã trở nên cũ kỹ, chật chội, mất vệ sinh".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại