Ông Trần Minh Lợi nói gì trong cuộc gặp GĐ Sở Y tế Đăk Lăk?

Hoàng Nguyên Vũ |

“Vụ việc này, một cán bộ rất to của tỉnh đề nghị tôi làm sao chứng minh được việc này có liên quan đến bố con ông Long”, ông Trần Minh Lợi nói với ông Long trong cuộc gặp ngày 13/3

Như bạn đọc đã biết, ngày 8/3/ 2016, cô Doãn Phương Linh đã mang số tiền ông Lợi để lại nhà mình đi trình báo công an. Ông Lợi không biết điều này.

Đến ngày 13/3/2016, từ một người làm báo quen ông Long, ông Lợi muốn có một cái hẹn với ông Long. Ông Long đã đồng ý gặp, tại quán cà phê An Thái, TP. Buôn Ma Thuột.

Một ngày sau cuộc gặp này, không đạt được ý đồ của mình, ông Lợi đã làm đơn tố cáo cha con ông Long với những “nhà báo quen” và gửi tài liệu qua Công an tỉnh Đăk Lăk.

Cuộc gặp này đã được phóng viên ghi âm lại. Và sau đây, để khách quan, chúng tôi xin trích dẫn băng ghi âm này.

"Có lẽ anh gay go"

Ông Lợi: Anh à, Linh có giao dịch với tôi 4 cuộc điện thoại thể hiện đầy đủ tin nhắn và có cả video clip. Đương nhiên tôi đưa lên đây mà tôi chưa bung ra, tôi chỉ cần thay đổi chế độ người dùng là cả nước biết luôn.

Tôi chứng minh đây là nhà của anh: Nguy hiểm vô cùng, làm việc hôm đó thì cô ấy có nhận tiền và duyệt danh sách của tôi 9 loại tân dược thì trong đó có đề nghị đưa vào loại nào và loại nào thì cô ấy có nói chờ về hỏi ý kiến của anh.

Ông Long: Tôi không hề hay biết câu chuyện và bản chất sự việc như thế nào.

Ông Lợi: Nguy hiểm quá anh: anh đang làm Giám đốc sở, là tỉnh ủy viên mà con cái thế này thì chết. Trong nhà anh tôi đã chụp được ảnh cháu nhận tiền.

Trong lúc báo chí đăng như vậy, Ủy ban tỉnh chỉ đạo như vậy mà con gái anh làm như vậy thì tôi nghĩ rằng không ổn.

Tôi nghe báo chí phản ánh và nhân dân tố cáo nên tôi muốn chứng minh sự việc này này nên tôi phải “đi đêm”.

Hôm đó tôi đóng vai một doanh nghiệp ở công ty dược đến gặp con anh chứ bản thân con anh không có lý do gì để tiếp doanh nghiệp tại nhà cả.

Cháu Linh nói với tôi đang nghỉ sinh được 1 tháng nên hẹn gặp tôi tại nhà anh. Và tôi cùng dư luận có thể chứng minh con gái anh làm việc trái pháp luật tại nhà anh.

Câu chuyện mà ta đang nói sở đây tức là: tôi đề nghị anh thứ nhất là anh nên về dạy lại cháu vì hình vi đó là trái pháp luật.

Và thứ 2 về mặt công việc thì tôi yêu cầu anh những tồn tại gì ở Sở Y tế mà thanh tra, báo chí đang làm thì tôi nghĩ rằng anh chỉ hoàn thành nghĩa vụ của anh thôi.

Chứ tôi biết 3/4 trong đó là của người kế nhiệm bác Tiến để lại tôi biết mà, chứ không phải do anh hết. Còn vấn đề đấu thầu ai sai thì sẽ xử lý liền. Đặc biệt khi một cán bộ tỉnh nói chuyện với tôi, anh ấy rất bức xúc...

Qua mối quan hệ này thì tôi đã cho anh biết là tôi đã phá hàng chục vụ án hình sự và có những kẻ bị tố hình sự mà gần đây nhất là 3 thằng công an và gần nhất là vụ Đăk Mil mà tôi vừa xử lý xong.

Nhưng tôi đều cho tội phạm cơ hội và ý tôi muốn là dù sao anh cũng là một tỉnh ủy viên, một GĐ sở mà vụ việc này có liên quan đến con gái của anh.

Vì trong nhà của anh thì có lẽ anh nên về nói chuyện với cháu rồi sau đó ta uống cà phê thôi, ta không nói nữa vì anh chưa nghe cháu nói.

Tôi đã làm đơn cung cấp thông tin tố giác tội phạm, tôi tính chiều nay tôi sẽ nộp chỗ 37 Lý Thường Kiệt. Tôi gửi Bộ Công an, Bộ Y tế, Ủy ban. Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh và báo chí thì tôi nói tất cả vụ này. Trong này có có 3 file ghi âm và 1 video clip.

Trong công việc, anh cam kết thực hiện những tồn tại theo đơn thư khiếu nại tố cáo trong phạm vi việc của anh, tôi sẽ im. Nếu không, chắc chắn tôi sẽ gửi đơn. Mà cái này báo X (chúng tôi viết tắt - PV) mà vơ được, có lẽ anh gay go.

Ông Long: Theo tôi thì trước tiên tôi sẽ về hỏi lại con tôi, kiểm tra lại vấn đề này. Nếu đúng là con tôi gợi ý, làm khó dễ doanh nghiệp hay có những động cơ không tốt thì nói thật nếu báo không đăng thì tôi cũng làm rõ sự việc.

Nhưng ngược lại nếu nó bị người ta gài bẫy, chơi xỏ thì lại khác. Một động cơ bị gài bẫy và một động thái tự nhiên thì hoàn toàn khác nhau nên bây giờ chưa nói được điều gì.

"Tôi mà làm thì không ông nào đỡ được đâu!"

Ông Lợi: Hiện tại, tất cả diễn biến, tài liệu tôi cầm hết, nó (ý nói cô Linh) có cái gì đâu?

Tôi nghĩ rằng thật sự trong việc này nếu bố con anh muốn thì có 1 chiều hướng tốt, nhân văn hơn đó là phụ thuộc vào niềm tin thôi.

Đó là tôi tin anh ! Thì may ra... Còn nếu tôi phát hiện ra có cái gì đối phó hoặc không trung thực với tôi thì tôi ghét cái đó nhất.

Nếu con anh đủ bản lĩnh, ai gài nó được. Cũng như tôi đây này, sao anh gài tôi được?

Tại sao con gái của một Giám đốc sở lại hẹn doanh nghiệp tại nhà để bàn việc đấu thầu và lấy tiền? Tôi chỉ nói từng đấy thôi. Anh không thể nói rằng anh minh bạch để tôi dụ. Làm gì có chuyện đó?

Ông Long: Thế này anh Lợi: việc trong phạm vi của tôi, tôi sẽ làm, và làm thì làm có quy trình, vì công tác tổ chức đâu phải tùy tiện? Ủy ban tỉnh yêu cầu báo cáo. Sở Y tế báo cáo, báo cáo thì tôi sẽ cho anh hay

Ông Lợi: Cái đó anh chẳng cần nói tôi. Báo chí nó cũng đăng la liệt ấy chứ. Tất cả mọi diễn biến trong sự việc này tài liệu tôi nắm giữ hết chứ con anh không có cái gì đâu...

Anh nên nhớ có 1 điều thế này: trong vụ việc này có một cán bộ rất to của tỉnh đề nghị tôi vào cuộc làm sao chứng minh được việc này có liên quan đến bố con ông Long.

Họ đã gặp trực tiếp tôi, tuy tôi không công khai ra là ai nhưng đó là một cán bộ trong Ủy ban tỉnh rất bức xúc việc này. Họ biết rằng tuy rằng anh mới lên, bắt đầu có sai phạm gì, thủ tục hành chính có gì hay không hay vấn đề gì về đấu thầu thôi.

Có cán bộ cao cấp của tỉnh đề nghị tôi. Người ấy nói rằng chỉ có tôi mới làm được việc này mà đúng chỉ có tôi mới làm được.

Qua câu chuyện này, đồng chí còn nói nhiều vấn đề nữa. Kể cả chuyện con bé nhà anh. Nhưng tôi mới chỉ nghe một chiều thôi. Có gì sau này báo chí xác minh.

Ông Long: Thưa anh, họ nghĩ vậy là họ nghĩ sai bản chất con bé. Và riêng tôi thì tôi giáo dục con rất kỹ. Còn những thông tin này tôi sẽ xem lại.

"Báo đó đang chú ý anh cực kỳ luôn. Nó mà vớ được cái này..."

Ông Lợi: Nói thật, tôi mà làm đương nhiên không ông nào đỡ được đâu!

Thôi thì chiều nay trước 3 giờ anh gặp lại tôi, anh về nói với cháu, nếu nó thành tâm nó biết được việc đó là nó sai, nó xin lỗi bố nó trước, nếu anh có lời với tôi bài bản, thì tôi sẽ đồng ý để anh tự khắc phục.

Còn nếu những gì tôi chứng minh (mà tôi chứng minh bằng đơn từ nhá), gia đình vẫn nói rằng gia đình không chịu, thì gia đình vẫn có quyền ý kiến và tôi sẽ đề nghị pháp luật làm rõ. Thế thôi. Thực sự đó là cơ hội.

Tôi nghĩ rằng, vụ này mà bung ra, một tỉnh ủy viên như vậy, chắc chắn sẽ bị xử lý. Không thể nói gì được. Cho dù anh có vô can trong vụ này mà con anh như thế thì anh sẽ bị xử lý ngay.

Công an già mồm bị tôi bắt hết vụ này vụ nọ, đầu tiên thì thằng nào cũng kêu oan nhưng rồi sau thằng nào cũng bị xử lý không thằng nào dám kêu và khiếu nại tố cáo tôi về tội vu khống cả.

Bằng chứng là 3 thằng công an mới sau này, tôi lên tôi ở lại 2 ngày tôi đóng nhân viên trong quán rồi tôi bắt sống cho bằng được. Tôi phải chứng minh bằng kiểu đó, không có nó cãi chứ!

Tôi nghĩ rằng, bé nhà anh, một đứa bé đang quá ít tuổi, nó dại dột thôi chứ nó chưa đủ bản lĩnh để mà đối phó với những chuyện trên đời này anh ạ!

Chứ nếu con gái anh là một đứa có sừng sỏ rồi á, nó tai tiếng nọ kia rồi á, thì không bao giờ tôi chấp nhận được để mà có cuộc trò chuyện này.

Thôi thì pháp luật tôi chưa nói đúng sai nhưng cơ hội chính trị của cha con anh thì anh biết rồi đó, nó ảnh hưởng vô cùng

Đặc biệt là báo X, nó đang chú ý anh cực kỳ luôn. Nó mà vớ được cái này, chết luôn.

Anh cứ nói ý kiến của gia đình anh, tôi sẽ nghe lại một lần nữa. Quan điểm của tôi như thế này: anh nói đúng sự thật và tôi chứng minh đúng sự thật, hai bên tìm được tiếng nói và có sự đồng cảm. Còn anh nói không đúng sự thật thì tôi sẽ chứng minh tôi đúng. Vậy thôi.

Thôi, vấn đề là vậy thôi. Có gì thì chiều anh gặp tôi trước 15h.

Ông Trần Minh Lợi nói gì trong cuộc gặp GĐ Sở Y tế Đăk Lăk? - Ảnh 2.

Ông Doãn Hữu Long

Ông Doãn Hữu Long: Nếu sợ ông Lợi, tôi sẽ không gặp ông ấy

PV: Thưa ông, tại sao ông đồng ý có cuộc gặp với ông Lợi?

Ông Long: Tôi cần gặp vì tôi cần biết ông ấy muốn gì.

Tôi đến tiếp xúc trong trạng thái bình tĩnh. Trong cuộc gặp đó, tôi thấy ông này muốn tạo cho tôi một lòng tin ở tình nghĩa đồng hương, rồi quân tử…, rồi nói chỉ có tôi ông ta mới ứng xử thế còn người khác ông ta đã nộp tài liệu cho cơ quan chức năng rồi.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình nói chuyện, bộc lộ ra là ông ta dùng những cảnh quay, những lời nói ghi âm chắp ghép để khủng bố tôi. Nếu tôi và gia đình tôi không có những ứng xử phù hợp, ông ta sẽ báo cơ quan chức năng và tung clip lên mạng.

PV: Ông có sợ không, thưa ông?

Ông Long: Không.

PV: Cuộc hẹn gặp 3 giờ chiều sau đó giữa 2 người sau đó có diễn ra không?

Dĩ nhiên là tôi không gặp vì chẳng việc gì tôi phải gặp lại. Sau khi gặp thì ông Lợi cũng có liên lạc với tôi và con tôi để xem thái độ ứng xử với gia đình như thế nào.

Không đạt được mục đích thì ông ta tung clip lên mạng và làm đơn tố cáo, chúng tôi không có gặp gỡ hay trao đổi.

Hôm tôi tháp tùng đoàn của Bộ trưởng Bộ Y tế đến gia đình đứa bé ở Cư Kuin, thì thấy ông ta ở đó và chào bác sĩ Long, tôi cũng bắt tay bình thường.

PV: Ông Lợi nhắc về sự liên quan giữa việc ông ấy tố cáo có liên quan đến việc đấu thầu thuốc ở Sở Y tế, nơi ông làm Giám đốc. Ông nói gì về điều này?

Ông Long: Chúng tôi đã làm giải trình gửi lên các báo liên quan cũng như cơ quan chức năng. Sau đó, VOV có phỏng vấn trực tiếp về những thông tin liên quan.

UB tỉnh có tổ chức họp báo, thì các cơ quan báo chí tỉnh Đăk Lăk cũng như báo trung ương đóng trên địa bàn, lãnh đạo Sở Ban ngành, tôi có trả lời những thông tin mà báo chí nêu như là nói Sở y tế có nhóm lợi ích, tạo rào cản, đóng tiền bảo lãnh là sai…

Tất cả trả lời của tôi vào buổi đó là Sở y tế làm đúng. Các nhà báo, đặc biệt là những nhà báo từng viết các bài nói sở y tế sai cũng không có một ý kiến chất vấn lại.

Giám đốc sở Thông tin truyền thông Đắc Lắc hỏi đến 3 lần cũng không có một lời phản biện lại.

Sau đó, thông tin dư luận rầm rộ, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh thanh kiểm tra để trả lời. Đoàn Thanh tra liên ngành có Sở kế hoạch đầu tư, Thanh tra tỉnh, Ủy ban kiểm tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh mời các chuyên gia độc lập kiểm tra liên ngành.

Sau 2 tháng thanh tra, đến nay vẫn chưa ra kết luận cuối cùng.

Có mối liên hệ giữa ông Lợi và việc này hay không, thì trong cuộc gặp, ông Lợi cũng nói là “rất bức xúc với thông tin trên báo chí nên ông ấy đi chứng minh có mối liên hệ nào với việc đấu thầu thuốc”

Tư duy của ông ta nghĩ là nếu con tôi nhận tiền hối lộ để đưa thuốc vào thì đó sẽ là một trong những nguyên nhân gây ra chuyện ì xèo trong đấu thầu thuốc.

Còn việc ông Lợi làm trong sáng hay không, động cơ thế nào, người nào đứng sau lưng hay không, tôi nghĩ cơ quan điều tra, chứ không phải trách nhiệm của tôi

PV: Nếu giả sử đây là một cuộc đấu giữa một người dân thường đấu với một ông giám đốc sở thì phần thua, theo đồn đoán, sẽ dễ thuộc về người dân thường. Ông nghĩ thế nào?

Tôi không quan trọng thắng thua. Tôi nghĩ ở góc độ công việc, qua việc thông tin tố cáo của ông Lợi với tôi và con tôi, các cơ quan chức năng cần xác định rõ hành vi cũng như động cơ của ông Lợi và hành vi động cơ của con tôi để xác định ai sai ai đúng.

Để rồi từ đó chiếu theo những quy định pháp luật, để xử lý.

Con tôi sai, con tôi bị xử lý. Ông Lợi sai, ông Lợi bị xử lý. Còn nếu ông Lợi gài bẫy với mục đích phi pháp khi cơ quan chức năng xác định, thì ông Lợi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì hành vi anh Lợi gây ra

Còn ông ta kiện tôi hay tôi kiện lại là chuyện bình thường trong xã hội pháp quyền. Cơ quan chức năng xác định ai sai đó là việc của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại