Giả doanh nghiệp để gài bẫy con gái Giám đốc Sở y tế

Hoàng Nguyên Vũ |

Ông Trần Minh Lợi (Đăk Lăk) đã giả danh một doanh nghiệp mang tiền đến nhà Giám đốc Sở Y tế Đăk Lăk, để cục tiền lại nhà ông này, gài bẫy quay phim lại để thực hiện ý đồ của mình.

LTS: Khi chúng tôi xuất bản loạt bài này, thì nguồn tin từ Công an tỉnh Đăk Nông cho biết, chiều ngày 22/3, công an Đăk Nông đã bắt khẩn cấp ông Trần Minh Lợi vì hành vi đưa hối lộ.

Vụ việc bắt đầu từ ngày 14/3/2016, khi ông Lợi tung lên Facebook của mình một đoạn clip dài 2 phút 59 giây, tố cáo cô Doãn Phương Linh, dược sỹ, đã nhận tiền doanh nghiệp tại nhà bố đẻ của cô, ông Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế Đăk Lăk.

Đoạn băng trên không thể hiện được việc cô Linh nhận tiền. Tuy nhiên, vẫn thể hiện hết giọng nói của ông Lợi: “Chỗ anh cũng nói luôn, sau này anh đấu thầu được, toàn bộ các danh mục trên đó anh chi 35-40%”

Cũng trong clip này, cô Linh vẫn cầm tờ danh mục ông Lợi đưa, nói về các loại thuốc trong danh mục và có nói về một loại thuốc: “Loại này giá hơi cao”

Ông Lợi: “Tôi muốn chứng minh tiêu cực của Giám đốc Sở y tế”

Ngày 19/3, làm việc với phóng viên tại nhà riêng của ông Lợi (Thôn 4, Ebhôc, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk), ông Lợi cho biết ông làm việc trên với mục đích để chứng minh sự liên quan giữa hành động này và vụ việc đấu thầu thuốc của Sở Y tế Đăk Lăk.

Cụ thể, ông Lợi nói: “Thực sự vụ án tiêu cực trong công tác đấu thầu dược phẩm và cung cấp thiết bị y tế xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk, trong năm 2015, đích thân Phó Thủ tướng có chỉ đạo cho CT UBND tỉnh, xác minh điều tra làm rõ.”

Chị H.T.N, báo X (chúng tôi viết tắt tên - PV) có đăng một loạt phóng sự điều tra về việc này. Tôi rất bức xúc. Tôi muốn chứng minh có một mối liên hệ nào đó với tiêu cực của đồng chí Giám đốc Sở y tế Đăk Lăk, chứng minh những gì trong các bài báo của chị Nga.

Mối liên hệ này, ông Lợi giải thích: Thứ nhất, cô Linh là con gái ruột của ông Long đang là Giám đốc Sở y tế. Trước lúc ông Long lên làm Giám đốc sở Y tế thì ông Long đang là Giám đốc bệnh viện đa khoa thành phố mà hiện tại cô Linh đang làm việc.”

Ông Lợi đóng giả một nhân viên kinh doanh của một công ty dược mà ông cho rằng: “Tôi tìm tên công ty này trên mạng”, là công ty dược Đại Sơn, rồi ông Lợi lấy một cái tên giả là Mạnh, dùng số điện thoại rác để liên lạc với cô Linh để hẹn gặp.

Cuộc gặp diễn ra vào ngày 24/2 giữa cô Linh và ông Lợi tại nhà riêng ông Long. Ông Lợi mang một hộp sữa và 10 triệu đồng để lại trên bàn nhà cô Linh. Dĩ nhiên, cuộc gặp đó, ông Lợi đã quay phim lại toàn bộ mà cô Linh không hề biết.

Trong suốt buổi phỏng vấn, ông Lợi khẳng định cô Linh có nhận tiền và hứa cho phóng viên xem clip để chứng minh điều ông Lợi nói. Tuy nhiên, ông Lợi đã không cho phóng viên xem, cũng không đồng ý gửi qua email vì lý do file nặng.


Cô Doãn Phương Linh làm việc với phóng viên

Cô Doãn Phương Linh làm việc với phóng viên

Cô Linh: Vì con khóc nên tôi chẳng còn tâm trí nghĩ ông ấy để lại tiền hay gì khác

Để khách quan, cũng trong ngày 19/3, phóng viên đã gặp cô Linh tại nhà riêng của ông Long (Lúc này, cô Linh đang nghỉ sinh em bé nên về nhà cha mẹ ruột ở để mẹ cô giúp cô chăm sóc em bé).

Cô Linh đồng ý gặp ông Lợi vì 3 lý do: một là ông Lợi nói có quen bố cô, hai là nghe giọng đồng hương Nghệ Tĩnh của ông Lợi và ba là: nói về thuốc thì đúng là chuyên môn của cô. Cô cũng cho biết, cô không hề biết mục đích của ông Lợi lúc đầu là gì.

Vì phép lịch sự, tôi cũng tiếp chuyện ông ấy. Ông ta ngồi nói chuyện, đưa ra bảng báo giá danh mục thuốc và giới thiệu các mặt hàng và xin nhờ đưa một vài mặt hàng của công ty ông ấy vào danh mục đấu thầu thuốc của bệnh viện tôi để tính điểm.

Tôi cũng chưa tham dự đấu thầu bao giờ nên những chuyện này tôi đâu biết gì. Là dược sĩ, tôi chỉ quan tâm đến thuốc và trao đổi với ông ta những gì về chuyên môn thôi.

Tôi nhận xét trên quan điểm của tôi là những loại thuốc này như thế nào. Tôi nói, mặt hàng này là những mặt hàng kháng sinh thông dụng, giá cả lại cao.

Dù ông ấy đặt vấn đề là đưa vào danh mục đấu thầu nhưng theo như tôi biết, thì danh mục thuốc đấu thầu của bệnh viện cũng đã gửi Sở Y tế để làm hết các thủ tục rồi. Mà tôi thì không có thẩm quyền và chức năng giúp ông ấy những gì ông ấy yêu cầu.

Lúc tôi đang xem bảng đó thì ông ta đưa ra một cọc tiền và một túi quà, là một hộp sữa gửi tặng cho em bé như ông ta nói. Tôi từ chối ngay.

Tôi nói: Hộp quà thì có thể em nhận nhưng tiền thì em không nhận đâu, anh cầm về đi.

Ông ta cứ hỏi sang các vấn đề khác, rồi nói tấm lòng thế này thế nọ, đẩy tiền qua thì tôi vẫn cứ phẩy tay nói tôi không nhận, anh cứ cầm về đi. Tôi cũng chẳng hề đụng tới tiền.

Lý giải về việc tại sao khi ông Lợi về rồi, số tiền vẫn ở trên bàn nhà cô Linh, cô Linh nói:

Lúc đó tôi cứ nhìn vào danh mục vì đó là bệnh nghề nghiệp. Lúc đó, trên lầu, con tôi khóc. Tâm lý tôi gần như không nghĩ đến chuyện gì khác, ngó lên lầu.

Rồi ông ấy về. Tôi có đi theo ông ấy ra cửa và tầm nhìn của tôi lúc đó, cũng không nghĩ đến tiền.

Lúc ông đi, tôi đứng ngay cửa mở cổng cho ổng. Chờ cổng đóng, tôi chạy lên với em bé trên lầu. Sau khi em bé ngủ, tôi xuống thấy cọc tiền và túi quà đang nằm đó. Lúc này thì ông ta đi rồi

Ông có hẹn 2 tuần ông đi công tác về sẽ gặp tôi lại. Tôi nghĩ thôi khi nào gặp lại để đưa lại ông cũng được.

Ông Lợi: Chưa ra tay trong 3 tuần vì chờ cô Linh trả lời

Theo diễn biến của vụ việc, dù quay phim lại vào ngày 24/2 nhưng đến tận ngày 14/3, ông Lợi mới tung clip lên mạng sau khi giao nộp cho cơ quan điều tra (công an tỉnh), tố cáo cha con ông Long với báo chí và tung hê clip này lên mạng.

Tại sao gần 3 tuần ông Lợi mới “ra tay”? Đây là đoạn hội thoại giữa phóng viên và ông Lợi

* Tại sao sau hơn 20 ngày anh mới giao cuốn băng cho công an thay vì anh phải làm sớm hơn?

Tôi không làm được sớm hơn vì cô Linh chưa trả lời cho tôi. Cô đang hẹn tôi để trả lời để tôi quay lại mà.

*Sau đó anh có quay lại không?

Vì cô Linh chưa hẹn cho tôi vì tôi vẫn đợi cô điện thoại. Cuộc điện thoại cuối cùng tôi điện cho cô ấy, cô cũng nói cái này em không thông báo kết quả cho anh được. Khi có kết quả em điện lại cho anh. Thì tôi phải chờ.

*Và cuối cùng anh không chờ được?

Tôi không chờ được.

Điều đáng nói, trước khi báo công an và tung hê mọi việc thì trước đó 1 ngày, ông Lợi có gặp ông Doãn Hữu Long, bố cô Linh tại một quán cà phê cùng với một nhà báo thân cận với ông Lợi.

Cô Linh: Tôi gọi ông ấy nhiều lần nói đến lấy tiền

Cô Linh cho biết, khi ông Lợi đi rồi, trong những cuộc điện thoại sau, cô có nói với ông Lợi: “Anh quay lại lấy tiền đi.”

Ông nói: Không sao đâu em. Mối quan hệ còn dài. Tôi nghe vậy thì tôi cũng đã bắt đầu thấy nghi ngờ vì không biết ông ta có quay lại hay không.

Vào ngày 8/3, sau 2 tuần chờ ông Lợi quay lại lấy tiền nhưng ông Lợi không quay lại, cô Linh gọi ông Lợi thì máy không liên lạc được, cô quyết định mang số tiền đi trình báo cho công an.

Ông Lợi không biết điều này.

Xác nhận với phóng viên, điều tra viên T. (xin được giấu tên theo yêu cầu của cơ quan điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột), cũng xác nhận có sự việc chồng cô Linh đến trình báo về số tiền này, công an có lập biên bản)

Ông Lợi: Luật pháp không có từ “gài bẫy

Cuộc phỏng vấn với phóng viên, ông Lợi tỏ ra mất bình tĩnh, nổi nóng và đòi hủy trên 2 lần. Khi được hỏi “Nếu việc đó tôi dùng chữ “gài bẫy” thì anh phản ứng thế nào về lời nói của tôi?”, ông Lợi phản ứng:

Nếu anh dùng từ đó, tôi giải thích cho anh luôn: Thế nào là gài bẫy? Xin thưa với anh, tất cả các thông tin liên quan đến vấn đề tư pháp, nó được thể hiện trên các điều khoản của Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự.

Xin thưa với anh, hiện tại trong 2 bộ luật đó, không có một điều, một khoản nào nói về cái việc dùng từ “gài bẫy”. Không có.

Sau buổi phỏng vấn, ông Lợi cho phóng viên biết thêm, ông sử dụng một phần mềm quay đặc biệt, tức là tắt máy điện thoại vẫn quay được như thường.

Ông Lợi thực hành luôn và nói: “Đó, thấy chưa, nguy hiểm chưa? Công nghệ thế này đi quay kiểu gì mà không chết. Chứ bật đèn sáng toẹt thì nói làm gì, bao giờ mà làm được? Đó, tôi cứ tắt điện thoại để thế này thôi. Thế mà từ nãy tôi quay em em đâu có biết.”

Luật sư Trần Đình Triển: Ông Lợi là một loại tội phạm kiểu mới

Tự ông Lợi đã đưa ra chứng cứ. Tự ông đóng giả một doanh nghiệp để nêu một sự việc không có thật. Ông Lợi đến nhà ông Long để gặp con gái ông Long, trong khi người đó không đủ thẩm quyền để giải quyết mà chính là người bố

Sau đó, ông Lợi đã bỏ tiền lại, cố tình quay và ghi âm và tung tài liệu đó lên mạng. Đoạn clip đã bị ông Lợi cắt xén. Khi tiền để trên bàn, cô Linh đã từ chối rồi.

Ghi âm thì ông Lợi có thể hiện là cô bé này gọi ông Lợi đến lấy tiền đi, ông Lợi nói còn đi địa phương. Ông hẹn 2 tuần sau ông quay lại để người ta trả tiền, ông không quay trở lại nên buộc cô bé cùng gia đình phải mang số tiền đến báo cáo công an.

Bản thân hành vi của ông Lợi đã cấu thành tội vu khống. Ông ấy đã đưa đủ bằng chứng để chứng minh cái tội đó của ông.

Khi mục đích của ông Lợi không đạt được thì ông dùng đơn để tố cáo.

Việc đấu tranh chống tham nhũng, Đảng và Nhà nước rất quan tâm cũng như nghiêm cấm việc bao che, nghiêm cấm việc trả thù đối với người khiếu nại, tố cáo.

Nhưng, cũng nghiêm cấm những người khiếu nại tố cáo mà không có bằng chứng làm giảm uy tín cán bộ và gây rối công tác tổ chức.

Đồng thời, nghiêm cấm những kẻ lợi dụng chống tham nhũng vì mục đích của cá nhân mình. Trường hợp ông Lợi là trường hợp đó.

Lợi dụng việc này, ông Lợi sắm camera, điện thoại để tác oai tác quái, lợi dụng người nhà, con cái hay người quen của lãnh đạo, của ban ngành để chơi trò bậy bạ rồi dùng chính tài liệu đó ép buộc người khác phải làm việc nọ việc kia để giải quyết công việc mà ông ta muốn.

Đây không phải là động cơ chống tham nhũng. Chẳng ai đi chống tham nhũng cái kiểu như thế.

Đến nhà người ta đưa ra một việc không có thật. Người ta gọi đến không lấy, sau đó gặp lại bố người ta đưa băng đó để đe dọa, nếu không làm cái này thì thế nọ thế kia

Đây là một loại tội phạm.

(Còn nữa)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại