NHỮNG HOÀN CẢNH THƯƠNG TÂM CẦN GIÚP TRONG TUẦN QUA

Hà Nhi (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Bệnh tật hành hạ, nghèo đói đeo bám khiến những số phận này rơi vào cùng cực của sự tuyệt vọng, hãy chung tay giúp đỡ để họ được sống.

Hoàn cảnh bi thảm của cháu bé bại não 2 tuổi, chỉ nặng 3,5kg

Gia đình cháu Nguyễn Thúy Nhàn ở xóm 2, thôn Đông Yên, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình là hộ nghèo, thuộc diện nghèo nhất xóm. Chị Lê Thị Mơ – mẹ bé nhàn kể, cháu sinh đôi cùng em nhưng bị ngạt, dẫn tới bị bại não, lúc nào mẹ cũng phải bế trên tay...

Tháng 6/2014, Nhàn đã được 21 tháng nhưng chỉ nặng 3,5 kg, bằng một đứa trẻ sơ sinh. Từ lúc sinh đến nay, cháu Nhàn ăn bằng đường bơm qua xông vào miệng. Thi thoảng, Nhàn lại bị viêm hô hấp trên, rồi viêm phổi.

"Em phải nghỉ hẳn làm để trông con vì lúc nào cũng phải bế cháu. Giờ thu nhập của gia đình chỉ trông vào bố cháu đi làm ruộng, làm thuê thôi...", chị Mơ nói.

Giây phút bình yên, không vặn mình, không đau đớn của bé Nhàn chính là khi chìm vào giấc ngủ. Chị Mơ đã khóc hết nước mắt vì thương con, nhìn bé vặn mình đau đớn mà ruột gan chị như bị cắt.

Cha mất, mẹ không tiền, làm sao trị u não cho con?

Gia đình chị Trần Thị Quyến (tổ 10, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn, cách đây 6 tháng trong một lần chở hàng chồng chị bị tai nạn giao thông và qua đời.

Em Hồng Khuyên ở bệnh viện

Em Hồng Khuyên ở bệnh viện

Đó là một cú sốc lớn cho cả gia đình, dù chồng làm nghề ba gác chở thuê nhưng đó là nguồn thu nhập chính nuôi sống cả gia đình. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi thì con chị là Nguyễn Thị Hồng Khuyên đột nhiên bị méo mồm, tai điếc, mắt mờ và yếu nửa người. Chị đã đưa con đi viện, châm cứu nhưng không thấy đỡ.

Sau đó chị lại đưa con vào BV Nhi Đồng 2, TP.HCM nhập viện thì phát hiện con có tới 3 khối u cần phải mổ. Trong nhà không có tiền chị chưa biết phải vay mượn ở đâu ra để chữa bệnh cho con.

Theo bác sĩ cho biết: Em Hồng Khuyên bị bệnh u vùng góc cầu, tiểu cầu não 2 bên và u vùng lỗ chẩm có bệnh nền (bệnh u sợi thần kinh có tính di truyền).

Hiện em bị liệt mặt, điếc tai hoàn toàn, yếu nửa người bên trái. Em cần phải được phẫu thuật ít nhất 2 lần để lấy khối u và xạ trị sau mổ. Quá trình điều trị kéo dài nên khó dự đoán được chi phí bao nhiêu.

Một gia đình bất hạnh cần giúp đỡ

Anh Huỳnh Tấn Dũng (50 tuổi) cùng vợ là Võ Thị Ánh (49 tuổi), trú tại thôn An Tân, xã Hòa Phong (Hòa Vang, Đà Nẵng) là một gia đình thuộc diện khó khăn đang rất cần sự chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm.

Cách đây 7 tháng, chị Võ Thị Ánh bị tai nạn lao động liệt tứ chi, nằm một chỗ. Lại thêm người con đầu là Huỳnh Tấn Phong (20 tuổi) bị chất độc da cam và chứng động kinh bẩm sinh cũng nằm một chỗ.

Mọi sự chăm sóc vợ và con từ cho ăn, vệ sinh, giặt giũ… một tay anh Dũng đảm nhiệm. Ngoài ta anh còn phải nuôi 2 con nhỏ đang đi học, bản thân anh thì bị thoái hóa cột sống không lao động nặng được nên hiện nay gia đình anh lâm vào cảnh rất túng thiếu.

Tổng hợp theo Vietnamnet, Dân Việt, Gia đình Việt Nam

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại