CẦN GIÚP 14-15/6: EM BÉ UNG THƯ MẮT, MẸ GIÀ NUÔI CON TÂM THẦN

Hà Nhi (tổng hợp) |

(Soha.vn) - Một em bé bị ung thư mắt phải bỏ một bên, bố bỏ rơi, mẹ thì nghèo, một người mẹ già nuôi con mắc bệnh là những hoàn cảnh thương tâm cần giúp đỡ.

Xin cứu bé ung thư mắt cha bỏ, mẹ nghèo

Chị Nguyễn Thị Huỳnh Như mẹ của bé Nguyễn Thị Thanh Trúc (8 tháng tuổi ngụ ấp Bình Thắng, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, bị ung thư mắt) cho biết chị lấy chồng được 1,5 năm thì đã phải chia tay. Lý do chia tay không phải do sự mâu thuẫn của hai vợ chồng mà nguyên nhân chính là đứa con bị bệnh.

Khi sinh bé Thanh Trúc được 2 tháng, chị phát hiện thấy mỗi khi trời tối ánh điện chiếu vào mắt bé thì thấy vệt sáng như đèn xe chiếu vào mắt mèo ban đêm.

Thấy có dấu hiệu không bình thường, chị đưa con đi khám ở địa phương nhưng chẳng có kết quả gì. Sau đó chị đưa con lên BV Mắt, TP.HCM để khám thì kết quả bé Thanh Trúc bị bệnh ung thư mắt và phải bỏ một bên cứu nguy cho bên còn lại.

Khi chị Như thông báo tin dữ cho chồng và gia đình nội thì gia đình nội khuyên đưa cháu đi chữa thuốc nam. Không đồng ý với cách chữa trị đó, chị Như bế con tự lên thành phố chữa bệnh. Chị phải bán 3 chỉ vàng là của hồi môn để chữa bệnh cho con, khi quay về nhà chồng thì không được chấp nhận vì cho rằng chị đã hư hỏng. Không thể sống chung với chồng chị làm đơn ly dị nhưng với điều kiện chồng ký đơn thì chị không nhận được cấp dưỡng nuôi con.

Chị đành đưa con về nhà ngoại lấy nơi nương tựa, nhưng khổ nỗi bố mẹ chị cũng nghèo khó, mọi chi phí đưa con đi khám chữa bệnh đều phải vay mượn.

“Nếu như không có phép màu nào từ cuộc sống thì mẹ con em sẽ chết dần trong đau đớn mà thôi. Tội nghiệp cháu còn nhỏ quá chưa biết gì, cha bỏ, mẹ không tiền, con bệnh tật ai sẽ lo”, chị Nguyễn Thị Huỳnh Như rầu rĩ kể.

Mẹ già nuôi hai con tàn tật

Bà Trần Thị Mẫu (65 tuổi, ở đội 11, thôn Nghĩa, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) sinh ra trong hoàn cảnh đầy khó khăn, bà lấy ông Nguyễn Văn Buôn và sau 12 năm mới sinh được cậu con trai đầu lòng Nguyễn Văn Tính (sinh năm 1980), rồi 8 năm sau sinh Nguyễn Văn Bình. Rủi thay, anh Tính tâm thần không ổn định, thi thoảng lại lên cơn tam bành đập phá cửa nhà; em Bình bị bại liệt cả hai tay, hai chân từ sau trận sốt cao khi mới 2 tháng tuổi. Suốt 27 năm nay, chân tay Bình co quắp, không phát triển được bình thường, vợ chồng bà Mẫu đã "vái tứ phương" chạy chữa cho con mà không sao cứu vãn được. Mọi sinh hoạt cá nhân của Bình đều phải cậy nhờ bố mẹ.

Ông Buôn và bà Mẫu ngoài làm ruộng thì đi phu hồ, làm thợ nề với tiền công ít ỏi lại không ổn định nên chỉ rau cháo qua ngày. Năm 2006, sau một tai nạn lao động, ông Buôn đã ra đi mãi mãi, bỏ lại bà Mẫu với hai người con khuyết tật và cuộc sống bần hàn.

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ (do cha ông để lại), chỉ chừng 20m2, bức tường loang lổ, hễ mưa to là dột tứ bề, không có tài sản nào đáng giá đến vài trăm nghìn đồng. Trước tình cảnh khó nhọc của ba mẹ con, người thân, bà con hàng xóm thường xuyên thăm hỏi giúp đỡ khi thì cho rau, lúc thì cho tiền, gạo. Vài năm nay, gia đình bà nhận được hỗ trợ từ nguồn dành người khuyết tật, cũng thêm thắt được bữa rau, bữa cháo. Nhìn về tương lai, bà Mẫu buồn tủi nói: "Tôi chỉ lo lỡ ra đi thì ai là người chăm sóc cho hai đứa"?

Tổng hợp theo Hà Nội mới, Vietnamnet

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại