NHỮNG HOÀN CẢNH THƯƠNG TÂM CẦN GIÚP ĐỠ NGÀY 12/6

Hà Nhi (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Một gia đình toàn người ngây dại, một gia đình khác thì không có mái nhà che mưa che nắng, tất cả những hoàn cảnh thương tâm này đang rất cần sự giúp đỡ.

Túp lều tạm bợ của gia cảnh nghèo

Vợ chồng anh Trần Văn Lễ ở ấp Cống Tre, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, đến với nhau từ 2 bàn tay trắng. Hai vợ chồng không có đất cất nhà, phải đi ở đậu khắp nơi. Cũng vì cái nghèo, quanh năm làm công việc nặng nhọc mà không ăn uống đầy đủ nên càng ngày anh Lễ càng gầy, cứ đau ốm và ho kéo dài... Tiền mua gạo bữa có bữa không nên anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi khám bệnh.

Gia đình anh Trần Văn Lễ trước túp lều của mình

Gia đình anh Trần Văn Lễ trước túp lều của mình

Tháng 10-2013, vay mượn được 3 triệu đồng đi bệnh viện khám thì mới phát hiện anh bị bệnh lao. Chị Thúy – vợ anh thì bị bệnh viêm đa khớp sau khi sinh cháu thứ hai. Thuốc làm chị phù người, có thai tới mấy tháng mới phát hiện nên dù đau bệnh, khổ trăm bề cũng đành ráng sinh con. Sau khi sinh, bệnh càng nặng, bác sĩ yêu cầu nhập viện để điều trị nhưng tiền ăn không có, lấy đâu tiền đi viện.

Hiện nay, chị không đi lại được nhiều vì đau nhức; thuốc thang hằng ngày đi xin ở trạm xá và uống thuốc nam, cơ thể chị tích nước nên ngày càng lên cân và đau nhức. Vợ chồng anh chị cùng 3 đứa con hiện nay chỉ biết chờ mong vào sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Gia đình toàn người điên dại

Cụ Hà Thị Hữu (452, ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, sống trong một gia đình khổ cực. Cô Nguyễn Thị Cưỡng hàng xóm nhà cụ Hữu cho biết: “Đấy chú coi nhà 7 người mà chả người nào ra người nào, người thì điên, người thì chả biết gì. Bà mẹ không bị điên dại thì đã 84 tuổi rồi, gẫy chân nằm liệt một chỗ bao năm nay. Con út của bà thì cũng bị trật xương sống bao năm nay chẳng làm được gì.

Cả cái gia đình này chẳng biết sẽ sống thế nào nữa, nhiều khi cơm chẳng có mà ăn, ai cho miếng nào biết miếng đó thôi. Nhiều lúc nghĩ tới gia đình họ tôi cũng ứa nước mắt, chỉ biết vái trời cho gia đình họ được nhiều người giúp đỡ.

Con cháu cụ Hà Thị Hữu.

Con cháu cụ Hà Thị Hữu.

Nhà cụ có 4 người con hai người lấy chồng xa cũng nghèo xác xơ, hai người còn ở với cụ một người bị trật xương sống bao năm nay sống vật vờ như cái bóng có làm được gì đâu. Một người thì lấy bà vợ dại đẻ được 4 đứa con thì cũng chẳng đứa nào ra hồn. Ông chồng thì cũng chết vì bệnh mà không tiền chữa. Giờ ai cho gì ăn nấy, có thì ăn cơm, không thì ăn cháo muối chứ có mần gì đâu mà có tiền”.

Nhìn vào gia đình 7 người ngây dại không ai có thể kiếm ra tiền, chúng tôi cũng chẳng biết họ sẽ sống ra sao trong những ngày còn lại. Một bà cụ già không còn sức lao động, không thể giúp gì con cháu nhưng trong lòng bà vẫn ngổn ngang lo toan cuộc sống của con cháu mình.

Theo Vietnamnet, Người lao động

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại