2 NGƯỜI MẸ NGHÈO NUÔI CON BỆNH TẬT CẦN GIÚP ĐỠ NGÀY 28/5

Hà Nhi (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Tuổi đời khác nhau, nhưng cả 2 bà mẹ đều có điểm chung là nghèo khó và đang phải nuôi những đứa con bệnh tật, rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ.

Chúng tôi cám ơn bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ!

Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 28/5:

Bạn đọc TRUONG KHANH QUAN với lời nhắn "chia sẻ bé Đỗ Nhật Quang": 200.000 đồng

Hy vọng rằng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ trên khắp mọi miền để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm!

Mẹ già bệnh tật nuôi con tâm thần

Bà Nguyễn Thị Thu Hương ở khu 2, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, năm nay đã 57 tuổi, sức khỏe yếu vì mang trong người nhiều loại bệnh: suy tim, suy thận độ 3, dạ dày, tiểu đường. Số phận lại trớ trêu hơn khi con trai bà là Dương Quang Huy (sinh năm 1993) mắc bệnh thiểu năng não, thần kinh không bình thường. Nhà có hai mẹ con ốm đau, sức khỏe lại yếu nên không làm được ruộng để tăng thu nhập.

Hiện, hai mẹ con bà hàng ngày đi kiếm củi để bán lấy tiền đong gạo, hàng xóm biết hoàn cảnh của hai mẹ con nên có công việc lao động nhẹ cũng thuê mướn. Bà Hương rơm rớm nước mắt: “Nhiều lúc ốm nặng tôi không dám mua thuốc về uống mà để dành tiền đong gạo cho con ăn; con tôi nhận thức không bình thường, lúc bình thường thì cháu cũng ngoan lắm, bảo gì thì biết làm nấy, cháu không bỏ đi lang thang là may cho tôi lắm rồi”.

Bà Hương già yếu, nhiều bệnh tật vẫn là lao động chính

Bà Hương già yếu, nhiều bệnh tật vẫn là lao động chính

Bà Hương lo lắng: Nếu tôi không may bị ông trời gọi đi sớm, lấy ai chăm sóc con tôi? Nó có biết gì đâu… Nói đến đó, khuôn mặt người mẹ chịu nhiều đau khổ ấy trở nên méo mó, nước mắt trực trào ra.

Chị Lý- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã chia sẻ thêm: “Hoàn cảnh gia gia đình bà Hương rất thương tâm, năm 2007 địa phương đã xem xét giúp đỡ gia đình xóa nhà tạm. Hiện nay, gia đình thuộc hộ cận nghèo, bà con láng giềng ai cũng xót thương cho hoàn cảnh khó khăn này mà góp chút ít gạo, tiền nhưng chưa thấm vào đâu với những gì mà gia đình đang gánh chịu”.

Ước mong của người mẹ trẻ có con mắc bệnh nặng

Chị Bùi Thị Ngọc Hòa, quê ở thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội, 5 năm trước, chị vào miền Nam làm thuê rồi nên duyên với anh Nguyễn Văn Thao, quê ở ấp Mỹ Hiệp, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Năm 2011, anh chị sinh được con gái đầu lòng Nguyễn Thị Hoàng Diệp. Tháng 8-2013, anh chị sinh được con trai kháu khỉnh Nguyễn Đăng Khoa. Ngờ đâu, gia đình liên tiếp gặp phải những biến cố lớn. Ông nội cháu không may bị ung thư; bà nội lại bị xơ gan cổ chướng.

Tai họa giáng xuống khiến gia đình trở nên kiệt quệ. Đã vậy, cháu Khoa từ khi sinh ra thường xuyên bị tím tái, hay khóc quấy và thể trạng rất yếu nhưng gia đình không có tiền cho cháu đi khám. Cho đến ngày cháu bị ngất lịm mới đưa đi bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng: Thất phải hai đường ra, hẹp nặng van và dưới van động mạnh phổi, phải phẫu thuật gấp. Bác sĩ chẩn đoán phải phẫu thuật gấp để giữ được tính mạng cho cháu. Không có tiền chữa trị cho con, chị Hòa chỉ biết ôm con khóc…

Hiện tại, chị Hòa đành phải xin phép gia đình nhà chồng cho về nhà ngoại để nhờ cậy ông bà và người thân. Nhưng bố mẹ chị Hòa cũng khó khăn, nay đón con gái và hai cháu về, ông bà cũng không biết xoay xở vào đâu để sống.

Tổng hợp theo Vietnamnet, Hà Nội mới

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại