Những hoàn cảnh đáng thương cần giúp đỡ trong ngày 7/5

Hà Nhi (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Đó là những hoàn cảnh đáng thương mắc bệnh nặng, kinh tế gia đình kiệt quệ cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Mẹ già bất lực nhìn con liệt nửa người, da thịt rỉ máu, thối rữa

Đó là hoàn cảnh đáng thương của mẹ con bà Lê Thị Quề (70 tuổi, trú thôn Khải Lương, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) và con trai Đoàn Công Danh (31 tuổi) đang điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Bà Quề đang chăm sóc con.

Bà Quề đang chăm sóc con.

Trước đó năm 2011, anh Danh, trong khi lặn biển mưu sinh thì bị tai nạn lao động, hậu quả anh liệt nửa người, thấy anh bị liệt, vợ anh bỏ đi nên bà Quề đón con về chăm sóc, chạy chữa. Thời gian ở viện quá lâu nên bao nhiêu tài sản đều tan biến, do đó bà Quề đưa con đi chữa thuốc nam.

Năm 2012, trong khi chạy chữa thuốc Nam, anh Danh bị bỏng ở đáy lưng, vết bỏng do không được chữa trị kỹ nên dần lở loét. Không có tiền phẫu thuật nên mẹ con bà Quề lại lần nữa về nhà sống chờ đợi những phép màu có thể đến với mình. Từ đó đến nay, nhìn vết thương trên da thịt con rỉ máu, thối rữa bà Quề chỉ biết rơi nước mắt, đi viện thì không có tiền, anh Danh cũng không có bảo hiểm y tế. Đến miếng ăn hàng ngày, mẹ con bà Quề còn phải nhờ bà con họ hàng cưu mang.

Con mắc bệnh nguy hiểm, vợ bỏ đi, người cha một mình chạy vạy

Em Lê Ngọc Thạch (con trai anh Lê Cẩn thôn Tân Kiều, xã Ninh Đa, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) 11 tuổi nhưng đã phải nằm viện nhiều năm vì nhiều chứng bệnh nguy hiểm, trước đây em đã từng phải phẫu thuật não tốn kém rất nhiều tiền bạc, khiến kinh tế gia đình suy kiệt.

Vậy mà thảm cảm lại một lần nữa đeo bám Thạch, sau khi phẫu thuật não không lâu em lại bị ung thư mắt và phải bỏ một bên chỉ còn lại một bên, nguy cơ mất con mắt còn lại vẫn đang rình rập nếu như em không có tiền chạy chữa tiếp.

Hai bố con Thạch cố bám víu ở bệnh viện được ngày nào hay ngày đó.

Hai bố con Thạch cố bám víu ở bệnh viện được ngày nào hay ngày đó.

Theo bố của Thạch, tới nay hầu như không còn khả năng chữa trị cho em bởi bây giờ hai cha con không thể tự kiếm được tiền, không còn tiền và giữa lúc khổ cực ấy thì người vợ, mẹ của Ngọc Thạch cũng trốn đi biệt tăm bỏ lại 3 bố con. Gia đình nghèo khổ đến mức không có đủ tiền để thay cho em con mắt giả nên lúc nào cũng được che đậy bằng chiếc gạc để tránh nhiễm trùng.

Bé 2 tuổi mù lòa ngằn ngặt khóc trên manh chiếu rách

Vợ chồng anh Phạm Văn Vẻ (32 tuổi) và chị Chu Thị Bốn (24 tuổi) sống ở thôn Mai Động, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, họ nghèo đến kiệt quệ nuôi con mù bẩm sinh hai năm nay. Càng xót xa khi chúng tôi chứng kiến bữa cơm đói lòng của 4 miệng ăn bên nồi cháo nấu với rau dại ngoài vườn đã tồn tại với gia đình anh Vẻ gần 3 năm nay. Nhìn gương mặt gầy hốc hác, đen sạm, khắc khổ của anh đang bế con trai bị mù trên tay và những giọt mồ hôi trên trán khiến ai thấy cũng không cầm nổi nước mắt.

Anh Vẻ cho biết, khi chào đời cháu Phương chỉ nặng 1,5 kg, co giật, suy dinh dưỡng. Đến tháng thứ 3, gia đình phát hiện cháu hay bị sốt, hai mắt đau chảy nước. Sau khi đi khám tại Bệnh viện mắt Trung ương, các bác sĩ kết luận, cháu Phương bị mù bẩm sinh giai đoạn cuối.

Vợ chồng anh chị đã cầm cố mảnh đất của tổ tiên cho ngân hàng và đi vay nợ với lãi suất cao để chữa bệnh cho cho con. Hết tiền, nhưng bệnh tình của cháu không khỏi và có nguy cơ nặng thêm. Cháu Phương hiện nay đã hai tuổi, nhưng không biết nói, không biết đi, không nhìn được và suốt ngày quấy khóc. Do ảnh hưởng của việc mù mắt bẩm sinh đã biến chứng sang nhiều bệnh khác. Cách đây 4 tháng, sau khi lên cơn sốt co giật, người cháu bị phù nề, áp xe cổ trái. Không có tiền để làm phẫu thuật, nên hàng ngày hai vợ chồng đành nhìn con bị bệnh tật hành hạ, sự sống của con để cho số phận quyết định. Thương con, nhưng nhà không còn tiền, đến cái ăn còn phải tính từng bữa. Vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc.

Tổng hợp theo: Lao động, Vietnamnet, Giadinh.net

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại