Cha một mình khổ cực nuôi con bị nhiều chứng bệnh nguy hiểm

Con mắc bệnh nguy hiểm đã phải bỏ một bên mắt, vợ thì bỏ đi, gánh nặng đè lên vai ông bố Lê Cẩn.

Hai cha con nhà nó giờ chỉ có sống bám lấy cái bệnh viện này nhờ những bữa cơm từ thiện, may ra có nhà hảo tâm nào cho chút tiền thì chữa bệnh thôi. Cha con nó có làm ra đồng cắc nào đâu mà chữa bệnh, mẹ nó thì bỏ đi từ lâu rồi chỉ lủi thủi có hai cha con. Ở cái khoa nhi này ai mà chả khổ nhưng nhà ổng ngặt nghèo quá!”, cô Hương người nhà bệnh nhân chia sẻ.

Khi chúng tôi hỏi thăm về em Lê Ngọc Thạch (con trai anh Lê Cẩn thôn Tân Kiều, xã Ninh Đa, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), cô Hương cứ nói không dứt lời cứ như thể đang xin sự giúp đỡ cho thân nhân của mình. Vì em Thạch sống ở bệnh viện quá lâu nên hầu như mọi người trong phòng đều biết rất rõ về hoàn cảnh của em.

Lê Ngọc Thạch 11 tuổi nhưng đã phải nằm viện nhiều năm vì nhiều chứng bệnh nguy hiểm trước đây em đã từng phải phẫu thuật não tốn kém rất nhiều tiền bạc cha mẹ em đã phải bán tất cả những gì có thể.

Một thời gian sau em lại bị ung thư mắt và phải bỏ một bên chỉ còn lại một bên. Một bên cửa sổ tâm hồn bị khép lại chỉ còn một bên và nguy cơ mất con mắt còn lại vẫn đang rình rập nếu như em không có tiền chạy chữa tiếp.

Theo anh Lê Cẩn cha bé Lê Ngọc Thạch thì tới nay hầu như không còn khả năng chữa trị cho em bởi bây giờ hai cha con không thể tự kiếm được tiền, không còn tiền và người vợ, mẹ của Ngọc Thạch cũng trốn đi biệt tăm. Con mắt đã bị bỏ của em cha em cũng không có đủ tiền để thay cho em con mắt giả nên lúc nào cũng được che đậy bằng chiếc gạc để tránh nhiễm trùng.

Ngày Thạch mới mắc bệnh, cha mẹ em cùng chung tay lo cho em, một lần phẫu thuật não trừ chi phí bảo hiểm gia đình em vẫn phải đóng hơn 80 triệu đồng. Sau đó em lại bị bệnh ung thư mắt, thời gian đầu mẹ vẫn còn chăm em ở bệnh viện cha ở nhà đi làm thuê kiếm tiền gửi vào cho hai mẹ con.

Một thời gian sau, cha vào chăm em thay mẹ trong bệnh viện, mẹ ở nhà chủ động trốn đi bỏ lại hai đứa con cho chồng chăm nuôi. Từ ngày mẹ bỏ đi, không một lần hỏi thăm hay gửi tiền cho 3 cha con. Hiện em Lê Thị Thùy Ngân là chị gái của Thạch đang học lớp 7 ở nhà một mình tự chăm lo cho bản thân. Cha và em sống ở bệnh viện không thể về nhà thăm em, cha con, chị em lâu lâu mới liên lạc qua điện thoại.

Bữa cơm ăn hằng ngày và chi tiêu sinh hoạt của em cha em hầu như không thể lo được chỉ nhờ cậy bà con cô bác giúp đỡ.

Cha con tôi giờ cố bám lấy bệnh viện được ngày nào tính ngày đó thôi chứ chẳng biết làm gì khác nữa rồi. Mẹ cháu đã bỏ các cháu đi biền biệt không một lời hỏi thăm chứ đừng nói tới cho tiền. Tôi cũng bết bát lắm rồi, ở đây hy vọng có sự trợ giúp của các mạnh thường quân để cháu có cơ hội chữa bệnh giữ được con mắt còn lại. Mẹ nó đã bỏ nó rồi bây giờ nó không có tiền chữa bệnh mất nốt con mắt còn lại thì cuộc đời nó còn gì nữa. Đứa lớn đang học lớp 7 cũng bỏ liều cháu ở nhà tự chăm lo cho bản thân, bà con cô bác có cho thì ăn nhiều không có cho thì ăn ít”, anh Lê Cẩn bộc bạch.

Khi chúng tôi hỏi Thạch có nhớ mẹ không, cậu bé rơm rớm nước mắt nói: Con có nhớ mẹ, nhưng mẹ bỏ đi lâu rồi giờ con chẳng biết mẹ ở đâu chỉ có con ở viện với cha. Chị con cũng ở nhà một mình con nhớ chị Ngân nữa. Con muốn về nhà nhưng bố bảo không có tiền xe về đâu. Bố nói với con bao giờ có tiền bố sẽ lắp mắt giả cho con khỏi phải đeo cái băng này nữa.

Mẹ bỏ đi, ông bà nội đã mất, nhà ngoại không nhòm ngó tới, chỗ dựa tinh thần duy nhất là người cha không nghề nghiệp nên cơ hội tiếp tục chữa bệnh cho Thạch cứ thu hẹp dần. Chút ánh sáng còn lại cha con Thạch cũng khó lòng giữ được.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại