Nhà ngoại cảm Bích Hằng thảng thốt về tô cơm có 3 miếng thịt mỡ

Hoàng Đan |

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chia sẻ, sau khi theo dõi hình ảnh về các bệnh nhân tâm thần và suất cơm của họ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An, bà đã rất buồn lòng.

"Tôi thấy xót xa"

Tối 26/8, sau khi xem bài viết "Sự thật ảnh bệnh nhân trần truồng bên tô cơm có 3 miếng thịt mỡ" tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng (người nhiều lần đi làm từ thiện) đã tỏ rõ sự xót xa.

Bà thảng thốt: "Xem xong bài viết và những hình ảnh này, tôi buồn lòng mà chẳng biết nói gì cả. Tôi thấy xót xa cho sự đạm bạc, thiếu thốn của các bệnh nhân ở đây".

Theo nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, các y, bác sỹ, nhân viên ở đây đã rất nỗ lực, cố gắng chăm sóc bệnh nhân, nhưng có lẽ do kinh phí còn khó khăn và gia đình các bệnh nhân cũng không có gì để đóng góp thêm nên mới như vậy.

"Ngày mai (27/8), tôi sẽ trao đổi trực tiếp với bạn bè và các nhà hảo tâm mà tôi quen biết về sự khó khăn, thiếu thốn của các bệnh nhân ở nơi đây để đề nghị họ nếu có thể thì giúp đỡ thêm phần nào đó", nhà ngoại cảm Bích Hằng nói.

Hàng ngày, mỗi bệnh nhân được ăn khẩu phần giá 15 nghìn đồng chia làm 3 bữa ăn. Vậy nên, mỗi suất ăn chỉ có 3-4 miếng thịt và canh rau là thực tế.

Hàng ngày, mỗi bệnh nhân được ăn khẩu phần giá 15 nghìn đồng chia làm 3 bữa ăn. Vậy nên, mỗi suất ăn chỉ có 3-4 miếng thịt và canh rau. Ảnh: Ngọc Tú

Trao đổi thêm với chúng tôi, anh Đặng Như Quỳnh, người từng khởi xướng chiến dịch giải cứu dưa hấu cho nông dân miền Trung và thực hiện nhiều chương trình từ thiện cho biết, anh đã nắm được thông tin về tình hình khó khăn của các bệnh nhân ở đây.

Anh Quỳnh cho hay, không chỉ riêng ở Nghệ An mà nhiều trung tâm khác đang chăm sóc, chữa trị cho các bệnh nhân tâm thần cũng đang gặp phải rất nhiều khó khăn.

"Quá là khó khăn, bởi thực tế, như các bác sỹ đã chia sẻ, suất ăn của các bệnh nhân tâm thần chỉ là 450.000 đồng/tháng và có thông tin nói sẽ nâng lên 810.000 đồng/tháng nhưng từ đầu năm chưa thấy.

Cá nhân tôi đã đi thăm nhiều nơi, tôi nhận thấy rõ, việc chăm người tâm thần không như người thường. Quần áo cứ mặc vào là họ xé ngay. Ăn cũng không thể cho dùng đũa thì được vì có thể gây tổn thương cho chính họ.

Thực tế không như các trung tâm khác, những nơi nuôi, chữa người bệnh tâm thần thường rất ít được các tổ chức từ thiện để ý hay quan tâm giúp đỡ", anh Quỳnh tâm sự.

Bệnh nhân khổ, bác sỹ cũng chẳng sướng gì

Cùng với đó, anh Quỳnh cũng cho biết thêm, với vật giá leo thang như hiện nay thì giá 6.000 đồng cho một suất cơm trưa hay tối cho bệnh nhân tâm thần bao gồm thực phẩm, củi lửa, nhân công là điều không thể.

Người bệnh tại trung tâm được cấp phát 1 năm 2 bộ quần áo. Nhưng nhiều đối tượng vì tâm tính không bình thường nên thường xé áo quần và để trần truồng cho mát.

Người bệnh tại trung tâm được cấp phát 1 năm 2 bộ quần áo. Nhưng nhiều đối tượng vì tâm tính không bình thường nên thường xé rách. Ảnh: Ngọc Tú

"Khó khăn, vất vả là thế nhưng các bác sỹ, nhân viên ở đây vẫn cố gắng đảm bảo các suất ăn có thịt, cá, trứng kèm theo cơm, canh rau. Đó là sự nỗ lực rất lớn.

Thực sự là thương bệnh nhân nhưng chúng tôi cũng rất thương các y, bác sỹ, nhân viên trực tiếp tham gia khám chữa ở đây. Vô cùng vất vả, khi bệnh nhân bỏ trại, lúc trái gió, trở trời cũng phải xách đèn pin đi tìm.

Chẳng may có bệnh nhân qua đời cũng phải trực tiếp khâm liệm, chôn cất. Lương thì không ăn thua.

Chúng tôi vẫn nói với nhau, phải rất có tâm, kiên cường, họ mới sống cùng, chăm sóc, chữa trị cho các bệnh nhân tâm thần được.

Nhìn họ chăm bệnh nhân tâm thần mà họ không bị theo là may lắm rồi!", anh Quỳnh bày tỏ.

Anh Quỳnh cũng kể thêm về nhiều trường hợp ở đơn vị chữa trị bệnh nhân tâm thần anh từng đến, khi bác sỹ đang đứng thì bất ngờ có bệnh nhân ra ôm lấy rồi chửi bới, cấu véo mà phải đứng yên.

Chưa kể, có bác sỹ còn kể lại với anh câu chuyện khi đang ngồi ăn cơm, có bệnh nhân lên cơn co giẫy. Ngay lập tức, bác sỹ chạy xuống kiểm tra thì một bệnh nhân khác cầm ngay cái gậy vụt vào tới tấp rồi cười hề hề.

"Chúng tôi cũng đang cho thống kê các điểm tâm thần rồi làm phổ bản đồ khu vực để kêu gọi ủng hộ ngay tại khu vực mình.

Không phải chỉ ở Nghệ An mà còn nhiều trung tâm khác nữa, nên để giúp đỡ được nhiều chúng ta cần lay động được tình cảm của mỗi người", anh Quỳnh nhấn mạnh.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại