Lặn bắt cá khủng, một ngư dân tử vong

Thiên Linh |

Ngày 25/8, ông Quách Trọng Hoan (sinh năm 1941, trú xã Biển Hồ, TP. Pleiku, Gia Lai) xác nhận ông vừa lặn vớt thi thể một ngư dân có tiếng lặn giỏi bị chết đuối dưới đáy hồ thủy lợi Ayun Hạ.

Theo lời kể của người nhà nạn nhân, khoảng 10 giờ ngày 24-8-2015, anh Phạm Bá Thành (sinh năm 1988, trú xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai) cùng một người bạn săn bắt cá ở hồ thủy lợi Ayun Hạ. 

Trước khi lặn xuống hồ tìm cá, hai ngư dân này nhậu và uống hết 3 chai rượu. Khi lặn xuống hồ, anh Thành phát hiện một con cá to chừng 20kg chui vào hang đá sâu. 

Anh Thành  lên bờ, kéo dây điện xuống chỗ con cá đang trú, lên bờ cắm điện làm cho con cá bất tỉnh rồi lặn xuống hang, thò tay vào lôi con cá ra ngoài.

Không ngờ hang cá trú ngụ có nhiều góc cạnh phức tạp, anh Thành không rút tay ra được, mắc kẹt dưới đáy hồ.

Thấy anh Thành lâu quá không lên bờ, bạn anh lo sợ gọi người tới cứu. Nhiều thợ lặn có tên tuổi trong vùng đã tới nhưng không ai lặn được tới chỗ anh Thành gặp nạn do nước quá sâu.

Sẩm tối, gia đình anh Thành lên tận TP. Pleiku cầu cứu người được mệnh danh là “Ông già Biển Hồ” Quách Trọng Hoan.

Tới nơi, dù trời đã tối đen và rất lạnh song trước nỗi đau buồn của người thân nạn nhân, ông Hoan đã không ngần ngại mặc đồ lặn. Ông Hoan kể ": Chỗ anh Thành ngạt nước sâu tới 13m.

Khi tôi lặn tới nơi thì thấy một tay anh Thành bị mắc kẹt trong hang đá. Tôi cố lôi mãi nhưng không được nên phải dùng dây buộc vào thi thể anh Thành để những người trên bờ kéo lên.

Mãi đến 0 giờ, cả 20 người hợp lực mới kéo được thi thể nạn nhân lên”.

Được biết, anh Thành vốn lặn giỏi có tiếng trong vùng. Không cần dùng bất kì dụng cụ hỗ trợ nào,  anh vẫn thường xuyên lặn sâu hơn chục mét để săn cá lớn. Anh Thành đã có vợ và 2 con nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại