Mẹ chị Huyền ra mộ thắp hương cho con gái trước phiên tòa

Hoàng Đan |

Từ ngày 4 - 5/12/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử lại vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường.

Vụ án Cát Tường sắp xét xử trở lại, trong ngôi nhà nằm sâu ở ngõ 121 Kim Ngưu của gia đình bố mẹ chị Lê Thị Thanh Huyền dường như buồn, trầm tĩnh hơn.

Từ sáng sớm ngày 2/12, bà Nguyễn Thị Hiền cùng con dâu đã chuẩn bị hương hoa sang mộ thắp hương cho con gái trước khi phiên tòa diễn ra.

Vì đang phải nhập viện điều trị bệnh viêm phế quản nên bà Hiền phải xin phép các bác sĩ được tranh thủ thời gian buổi sáng cùng gia đình sang thăm mộ con gái.

Đồng hồ chỉ hơn 7 giờ là lúc bà Hiền cùng con dâu cả, con trai út, hai cháu nội bắt đầu lên đường. 

Ngoài ra, hai luật sư Vũ Gia Trưởng và và Phạm Hương Giang (Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải) là người bào chữa cho gia đình cũng có mặt cùng đi.

Được phép của gia đình, chúng tôi cũng có mặt tham dự cùng.

Mẹ chị Huyền bên mộ con gái trước phiên tòa xử.
Mẹ chị Huyền bên mộ con gái trước phiên tòa xử.

Cũng như mọi lần, hôm nay, tuyến đường gia đình chọn vẫn gần như giống với tuyến đường mà Tường đã chọn để phi tang thi thể chị Huyền xuống sông Hồng.

Chiếc xe ô tô dừng lại trước nghĩa trang thôn Trung Quan (Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội) trong tiết trời se lạnh. Do đang sửa chữa nên nghĩa trang hôm nay khá đông người.

Nhìn thấy mẹ chị Huyền bước xuống, nhiều người dân đã ra chào hỏi khá thân thiện.

"Nơi đây, một phần thi thể con tôi đã được người dân giúp đỡ tìm thấy và nằm yên nghỉ nên chúng tôi coi đây là quê hương thứ hai của cháu và gia đình", bà Hiền nói.

"Mấy lần trước tôi sang, cỏ trên mộ mọc xanh lắm nhưng mùa này, do hanh khô và cũng do ban quản lý mới dọn dẹp nên trên mộ cháu không còn cỏ nhiều nữa", bà Hiền chia sẻ thêm.

Những nén hương thơm được bà Hiền thắp lên ngôi mộ cô con gái xấu số của mình.

Những nén hương thơm được bà Hiền thắp lên ngôi mộ người con gái xấu số của mình.

Khi bó hương được thắp lên cũng là lúc mọi người cùng lặng đi để tưởng nhớ lại người con, chị xấu xố, bạc phận.

Thắp hương cho con, bà Hiền không khỏi nghẹn ngào cùng với lời khấn mỗi lúc một nhiều hơn

"Con ơi, sao con gái mẹ lại bạc mệnh, chết khổ sở thế này. Bố mẹ còn đây mà còn lỡ bỏ đi thế này.

Con ơi, ngày 4/12 tới đây, phiên tòa xét xử sẽ được mở lại, con hãy về cùng mọi người bắt những kẻ gây ra tội ác phải khai báo thành khẩn và chịu sự trừng phạt thích đáng, nghiêm minh của pháp luật.

Con có sống khôn, thác thiêng cũng hãy phù hộ cho bố mẹ và mọi người sớm tìm lại được phần thi thể còn lại để con được lành lặn, toàn vẹn nơi chín suối...", mẹ chị Huyền khấn trong nước mắt.

Các thành viên cùng tập trung quanh mộ chị Huyền cầu mong chị được thanh thản nơi suối vàng.

Gia đình tập trung quanh mộ chị Huyền cầu mong chị được thanh thản nơi suối vàng.

Chỉnh lại lọ hoa trên mộ của con gái, mẹ chị Huyền cũng bùi ngùi kể, trước đây, mỗi lần về với mẹ, chị Huyền luôn chọn mua những bông hoa tươi, đẹp nhất để mẹ cắm.

"Ấy vậy mà con giờ nằm đây thế này thì mẹ đâu còn được con mua biếu hoa để cắm nữa con ơi...", giọng bà Hiền lạc đi.

Hy vọng rằng, những lời cầu mong của mẹ chị Huyền sẽ theo làn khói hương thơm đến được nơi đó với người con gái xấu số và phần thi thể còn lại sẽ sớm được tìm thấy, đưa về với gia đình...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại