Không khí rộn ràng đón Tết của những người "áo kẻ sọc"

Thế Long |

(Soha.vn) - Không khí trang hoàng, rộn rã đón Xuân mới đã bắt đầu nơi Trại giam số 1 (Công an TP Hà Nội). Cán bộ, phạm nhân cùng nhau gói bánh, sửa sang nhà cửa đón Tết.

Phải đối mặt với án phạt do mình gây ra, sự ăn năn hối cải chưa đủ điều kiện để trở về với gia đình, thì lúc Tết đến Xuân về thì nỗi nhớ người thân ra riết đang thường trực trong tâm trí của họ.

Những hình ảnh  dưới đây được chúng tôi ghi lại đúng lúc không khí và công tác chuẩn bị của các cán bộ trong Trại giam số 1 (Công an TP Hà Nội) dành cho các phạm nhân vào ngày cận Tết Giáp Ngọ.

Không khí Tết đã được trang hoàng ở cá phân trại.

Không khí Tết đã được trang hoàng ở các phân trại.

 

Công tác chuẩn bị để gói bánh chưng

Công tác chuẩn bị để gói bánh chưng

Phạm nhân Trần Phú Cường, 27 tuổi trú tại Thành phố Nam Định, phạm tội trộm cắp tài sản. Cường cho biết chỉ vì nảy lòng tham khi thấy bị hại để quên chìa khóa ở xe, Cường đã lấy trộm và giờ đây đang phải trả án 9 tháng. Cường hối hận hơn khi lúc bị bắt vợ mới mang bầu 4 tháng, lần đầu tiên năm hết Tết đến Cường phải ôm hận vì nhớ con, thương vợ.

Phạm nhân Trần Phú Cường, 27 tuổi trú tại Thành phố Nam Định, phạm tội trộm cắp tài sản. Cường cho biết chỉ vì nảy lòng tham khi thấy bị hại để quên chìa khóa ở xe, Cường đã lấy trộm và giờ đây đang phải trả án 9 tháng. Cường hối hận hơn khi lúc bị bắt thì vợ mới mang bầu 4 tháng, lần đầu tiên năm hết Tết đến Cường phải ôm hận vì nhớ con, thương vợ.

 
Các cán bộ trại giam đang hướng dẫn phạm nhân gói bánh chưng.

Các cán bộ trại giam đang hướng dẫn phạm nhân gói bánh chưng.

Chiếc bánh chưng đầu tiên vào khuôn.

Chiếc bánh chưng đầu tiên vào khuôn.

Nhân bánh chưng làm bằng đỗ xanh, các gia vị và thịt mang hương vị ngày Tết, được chia đều cho các đồng bánh.

Sau khi được cán bộ quản giáo hướng dẫn, việc gì họ cũng làm được!

Sau khi được cán bộ quản giáo hướng dẫn, việc gì họ cũng làm được!

Những chiếc bánh chưng vuông vắn được gói bằng chính tay các phạm nhân, nhắc nhở họ phải chịu khó cải tạo để trở về với gia đình sớm nhất.

Cây đào và bánh chưng đã đem đến với các cán bộ và phạm nhân tại trại giam, một không khí vui tươi phấn khởi đầy quyết tâm. 

Hoa đào và những đồng bánh chưng đã đem đến với các cán bộ và phạm nhân tại trại giam, một không khí vui tươi phấn khởi đầy quyết tâm. 

 

 

Các phạm nhân khác đang sửa cây ngoài vườn để đón Xuân mới.

Các phạm nhân khác đang sửa cây ngoài vườn để đón Xuân mới.

Phạm nhân Nguyễn Văn Bính, 50 tuổi trú tại Phúc Thọ, Hà Nội, ông Bính phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà nước. Lần đầu tiên phải ăn Tết trong trại giam, phạm nhân Bính thấm thía nỗi nhớ nhà và đặc biệt là các con, phạm nhân Bính được các quản giáo đánh giá là người rất có ý thức chấp hành việc cải tạo để mong sớm được giảm án…

Phạm nhân Nguyễn Văn Bính, 50 tuổi trú tại Phúc Thọ, Hà Nội, ông Bính phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà nước." Lần đầu tiên phải ăn Tết trong trại giam, phạm nhân Bính thấm thía nỗi nhớ nhà và đặc biệt là các con, phạm nhân Bính được các quản giáo đánh giá là người rất có ý thức chấp hành việc cải tạo để mong sớm được giảm án…

Mới 19 tuổi nhưng đối với phạm nhân Trần Mạnh Hùng, trú tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội, đây là cái Tết năm thứ ba trong trại giam vì án Cố ý gây thương tích, Hùng hối hận kể lại, trong một lần ‘bồng bột’, chỉ cãi nhau xích mích nhỏ, nhưng Hùng tiện tay cầm dao chém vào đối phương, khiến nạn nhân bị thương nặng. Từ trong trại giam, mọi sự nỗ lực cải tạo của mình và sự dạy bảo của quản giáo, Hùng đã hiểu được giá trị của cuộc sống, tình yêu thương đồng loại, Hùng mong muốn được nạn nhân vượt qua đau đớn về thể xác và tinh thần, Hùng gửi lời xin lỗi tha thiết đến nạn nhân và gia đình.

Mới 19 tuổi nhưng đối với phạm nhân Trần Mạnh Hùng, trú tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội, đây là cái Tết năm thứ ba trong trại giam vì án "Cố ý gây thương tích", Hùng hối hận kể lại, trong một lần ‘bồng bột’, chỉ cãi nhau xích mích nhỏ, nhưng Hùng tiện tay cầm dao chém vào đối phương, khiến nạn nhân bị thương nặng. Từ trong trại giam, mọi sự nỗ lực cải tạo của mình và sự dạy bảo của quản giáo, Hùng đã hiểu được giá trị của cuộc sống, tình yêu thương đồng loại, Hùng mong muốn được nạn nhân vượt qua đau đớn về thể xác và tinh thần, Hùng gửi lời xin lỗi tha thiết đến nạn nhân và gia đình. "Nếu gặp họ, em sẽ ôm lấy họ để được họ tha thứ và cho em cơ hội làm lại cuộc đời". Phạm nhân Hùng sẵn sàng việc đó.

Bệnh xá nằm trong khu vực Trại giam số 1, cũng đã được trang hoàng để đón không khí năm mới.

Bệnh xá nằm trong khu vực Trại giam số 1, cũng đã được trang hoàng để đón không khí năm mới.

Lãnh đạo và cán bộ trại giam đi thăm phạm nhân bị ốm.

Lãnh đạo và cán bộ trại giam đi thăm phạm nhân bị ốm.

Một nữ cảnh sát đang thăm hỏi phạm nhân.

Một nữ cảnh sát đang thăm hỏi phạm nhân.

Thượng úy....là Trạm xá trưởng chia sẻ, cơ sở này mới được đưa vào hoạt động, đây là cơ sở khang trang sạch đẹp, nhưng với khoảng 4 nghìn phạm nhân trong khi đó hiện tại mới có 24 cán bộ phục vụ. Công việc của các cán bộ luôn túc trực 24/24, luôn phải đối mặt với những nguy hiểm và khó khăn... Đặc biêt đối với các phạm nhân mới vào, mỗi khi cấp cứu hoặc chữa trị cho họ, bởi vì các đối tượng này rất ngổ ngáo, ngông cuồng.

Đại úy Nguyễn Hồng Hải, Trạm xá trưởng chia sẻ, đây là cơ sở mới được đưa vào hoạt động, khang trang sạch đẹp, nhưng với khoảng 4 nghìn phạm nhân trong khi đó hiện tại mới có 24 cán bộ y tế phục vụ. Công việc của các cán bộ luôn túc trực 24/24, luôn phải đối mặt với những nguy hiểm và khó khăn... Đặc biệt đối với các phạm nhân mới vào, mỗi khi cấp cứu hoặc chữa trị, các đối tượng này rất ngổ ngáo, ngông cuồng: "Có đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối, hoặc có đối tượng mới vào khi cơn ngáo đá chưa hết nên đã bất chấp quy định của trại giam. Vì các đối tượng này chưa được ổn định về tư tưởng..." Đại úy Hải chia sẻ.

(Trong ảnh là Đại úy Nguyễn Hồng Hải đang thăm khám cho phạm nhân.)

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại