Ông Nguyễn Thanh Chấn: Suốt 3 đêm, 2 vợ chồng cứ ôm nhau khóc

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Ông Nguyễn Thanh Chấn nói: “Trong lúc này, tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất cảm ơn vợ tôi – người đã lặn lội 10 năm trời cùng anh chị em kêu oan cho tôi”.

Sáng ngày 25/1/2014, tại UBND xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đại diện Bộ Công an đã trao quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Nguyễn Thanh Chấn. Quyết định nêu rõ: Kết quả điều tra thấy có đủ căn cứ kết luận bị can Nguyễn Thanh Chấn không thực hiện hành vi phạm tội. Ngay sau khi nhận quyết định đình chỉ điều tra từ cơ quan công an, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Thanh Chấn về thời khắc đặc biệt này.

PV: Đêm qua biết tin mình sẽ nhận quyết định đình chỉ điều tra từ cơ quan điều tra - Bộ Công an, ông cảm thấy thế nào?

Ông Nguyễn Thanh Chấn: Đêm qua tôi không ngủ được vì vui quá.

PV: Hôm trước, ông có nói với báo chí là Tết chưa được vui thực sự. Giờ đã được chứng minh vô tội, ông cảm thấy thế nào?

Ông Nguyễn Thanh Chấn: Về tinh thần, gia đình tôi rất vui mừng. Tôi như người chết đi sống lại.

PV: Năm nay, gia đình mình có định ăn Tết to không, thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Chấn: Về vật chất thì cũng chưa có gì. Vợ tôi giờ đang ốm…

PV: Nhưng Tết thì vẫn đang đến, ông đã được minh oan thì gia đình mình cũng phải tổ chức đón Tết chứ? Bao giờ ông cùng gia đình gói bánh chưng?

Ông Nguyễn Thanh Chấn: Các bạn nhìn nhà cửa thì cũng thấy gia đình tôi bây giờ tan hoang. Gia đình không có điều kiện nên anh em mỗi người cho mấy cân gạo rồi để gói bánh chưng.

PV: Từ hôm ông về nhà đến giờ, các cơ quan địa phương đã có sự thăm hỏi và động viên về mặt vật chất chưa?

Ông Nguyễn Thanh Chấn: Chưa có gì cả. Mới chỉ có UBND huyện Việt Yên, Viện KSND, Công an huyện Việt Yên về chúc Tết thôi.

PV: Thời gian tới đây, ông định làm gì?

Ông Nguyễn Thanh Chấn: Tuổi của tôi giờ cũng chẳng phải cao lắm nhưng cũng chẳng còn trẻ. Hiện tại, tôi vẫn còn mỏi mệt và đau đầu nên cũng chỉ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Hơn nữa, giờ vợ tôi lại đau yếu luôn nên tôi cũng muốn có thời gian chăm sóc cho cô ấy.

Ông Nguyễn Thanh Chấn tại thời điểm nhận quyết định đình chỉ điều tra từ cơ quan công an
Ông Nguyễn Thanh Chấn tại thời điểm nhận quyết định đình chỉ điều tra từ cơ quan công an

PV: Trong khoảnh khắc xúc động như thế này, ông muốn nói gì với vợ mình – bà Nguyễn Thị Chiến?

Ông Nguyễn Thanh Chấn: Kể từ khi về nhà đến giờ, có 3 đêm đầu tiên, hai vợ chồng cứ ôm nhau khóc, chia sẻ những buồn tủi. Sáng nay cô ấy có ra UBND xã để cùng nhận quyết định với tôi nhưng do xúc động quá và cơ thể lại yếu nên mọi người đã phải đưa sang trạm xá xã.

Trong lúc này, tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất cảm ơn vợ tôi – người đã lặn lội 10 năm trời cùng anh chị em kêu oan cho tôi. Cũng như những lần đã viết thư khi tôi còn ở trong tù, tôi mong cô ấy giữ gìn sức khỏe để chèo lái con thuyền gia đình cho vững chắc.

Trong lúc như thế này, tôi cũng xin cảm ơn bác Hoạt (ông Thân Văn Hoạt - PV) và bá Hải (bà Thân Thị Hải - PV) là hai người đã cùng với vợ tôi đi tìm công lý cho tôi.

PV: Theo ông, về những ngày tháng phải ngồi tù oan, ông định đề nghị mức bồi thường như thế nào?

Ông Nguyễn Thanh Chấn: Cái đó là theo quy định của Nhà nước. Còn về khoảng thời gian ngồi tù thì không có gì mà mua được.

PV: Cụ thể là ông muốn bồi thường như thế nào?

Ông Nguyễn Thanh Chấn: (Cười) Hôm qua các anh điều tra viên cũng bảo là phải chứng minh nọ kia. Tất cả bây giờ tôi chỉ biết trông vào Đảng và Nhà nước thôi. Còn bây giờ, giữa tôi và công an thì biết chứng minh cái gì. Có cán bộ bảo là ủy quyền được. Tôi không hiểu gì lắm đâu…

Xin trân trọng cảm ơn ông đã chia sẻ!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại