Học sinh nghèo Sóc Sơn ước có 50.000 đồng mua sách, truyện

K.Ngân |

Nghèo khó đeo bám không thể dập tắt ham mê đọc sách của các em nhỏ ở vùng quê Sóc Sơn. Có em chỉ ước được sở hữu một cuốn truyện ngắn của nhà văn Tô Hoài…

Trăn trở kho sách còn quá nghèo nàn

Cách trung tâm Hà Nội hơn 30 cây số nhưng những cuốn sách dạy kỹ năng sống, văn hóa, truyện ngắn, tiểu thuyết nổi tiếng… lại rất khan hiếm đối với thầy và trò Trường THCS Xuân Giang (xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn).

Học sinh vui mừng khi nhận được những cuốn sách, truyện bổ ích.
Học sinh vui mừng khi nhận được những cuốn sách, truyện bổ ích.

Theo lời của cô Nguyễn Thị Hữu – hiệu trưởng nhà trường thì để mua những cuốn sách này, các em phải lặn lội ra trung tâm huyện hoặc Hà Nội. Nhưng không phải em nào cũng có điều kiện…

Thư viện của Trường THCS Xuân Giang (Sóc Sơn) còn sơ sài, thiếu phong phú.
Thư viện của Trường THCS Xuân Giang (Sóc Sơn) còn sơ sài, thiếu phong phú.

Cô hiệu trưởng kể, đa phần bố mẹ các em đều thuần nông, tiền học cho con còn khó khăn, huống chi việc mua sách, truyện mới…

“Nhiều em dùng sách giáo khoa cũ, cả năm chỉ dám mua vài cuốn sách tham khảo chứ chẳng có truyện ngắn, sách lịch sử, khoa học…mà tìm hiểu”, cô Hữu nói.

Một lần cô tình cờ thấy một học trò lớp 8 loay hoay cả buổi trên thư viện để tìm cuốn sách mà em thích. Cô hỏi tên cuốn sách và tìm trong máy tính nhưng không có.

Lúc ấy cô buồn rầu khi thư viện trường lại thiếu thốn, nghèo nàn đến vậy. Và từ ấy cô luôn trăn trở làm sao kho sách nhà trường phong phú hơn để giúp các em có thêm tri thức.

Nhận thấy điều kiện và khao khát của thầy và trò Trường THCS Xuân Giang, lãnh đạo Báo Điện tử Trí Thức Trẻ/Soha News đã trao tận tay các em 511 cuốn sách tại trường THCS Xuân Giang vào ngày 1/12.

Đó là sách giáo khoa, tham khảo, y tế sức khỏe; tình yêu giới tính; khoa học và đời sống; âm nhạc; luật Việt Nam đặc biệt là những cuốn sách dạy kỹ năng mềm, sống đẹp rất cần thiết cho lứa tuổi học sinh.

Ngoài ra còn có những cuốn sách mở rộng kiến thức xã hội; tìm hiểu lịch sử hay sách văn học nghệ thuật và các thể loại truyện đọc, truyện cười....

Ông cho rằng, thiếu hụt tri thức từ việc đọc sách giống như “người rừng trong thời kỳ hiện đại”.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải – Phó Tổng biên tập Báo Trí Thức Trẻ nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của việc đọc sách.

Ông cho rằng, thiếu hụt tri thức từ việc đọc sách giống như “người rừng trong thời kỳ hiện đại”.

Được biết hiện nay, thư viện nhà trường có khoảng trên 10 nghìn đầu sách từ việc vận động đóng góp sách cũ, mới từ thầy cô, học sinh hàng năm.

Cô Hữu khẳng định, chất lượng sách của thư viện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đọc, tìm hiểu của học trò.

Cô Nguyễn Thị Hữu – hiệu trưởng nhà trường cảm kích trước tấm lòng của báo.
Cô Nguyễn Thị Hữu – hiệu trưởng nhà trường cảm kích trước tấm lòng của báo.

Vì vậy bản thân cô rất trân trọng tấm lòng, sự quan tâm của quý báo khi nhận được hơn 500 cuốn sách bổ ích, gần gũi với lứa tuổi học trò.

Đại diện Báo Trí Thức Trẻ - nhà báo Bùi Ngọc Hải trao tặng cho thầy và trò nhà trường.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải trao tặng hơn 500 cuốn sách cho thầy và trò nhà trường.

Câu chuyện 50 nghìn đồng mua sách

Nhà nghèo không có tiền mua sách nên em Nguyễn Huyền Anh (HS Lớp 9C) và Nguyễn Thị Hồng (9A) luôn khao khát có riêng cho mình những cuốn sách mới…

Huyền Anh kể chưa bao giờ được đọc truyện “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh.

Em cũng ước một lần trong đời được đọc trọn tác phẩm của nhà văn Tô Hoài – người em thần tượng.

Em thích đọc những câu chuyện thầy cô phô tô từ cuốn "Hạt giống tâm hồn" hay nghe trên ti vi, đài chứ chưa lần nào được cầm trên tay.

“Xin tiền mua sách, truyện mình thích khó lắm ạ. Bố mẹ không có tiền, mỗi kỳ học em chỉ dám xin mẹ 50 nghìn đồng để mua hai cuốn sách tham khảo cũ. Lần nào xin mẹ cũng bảo chỉ cần mua sách cần thiết học trên lớp thôi.

Còn những cuốn sách tìm hiểu thêm về cuộc sống, câu chuyện hay, kỹ năng sống thì em chẳng bao giờ có", Huyền Anh nói.

Hồng (trái) và Huyền Anh (phải) thích thú, vui mừng khi được nhận những cuốn sách thú vị, mới mẻ từ Báo.
Hồng (trái) và Huyền Anh (phải) thích thú, vui mừng khi được nhận những cuốn sách thú vị, mới mẻ từ Báo.

Thậm chí, đối với Huyền Anh, truyện Conan, Doremon hay truyện ngắn mới là những món quà xa xỉ mà em chỉ dám mơ ước…

Giờ cầm trên tay cuốn sách ao ước, em nói: “Em thích lắm vì em muốn đọc sách nhưng chẳng làm thế nào có được. Đây cũng là lần đầu tiên em được tặng sách, truyện”.

Cô bé nói, em ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà văn giỏi để được đọc nhiều hơn nữa…

Còn với em Nguyễn Thị Hồng (Lớp 9A) lại ước có trên tay tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng” (nhà văn Ohenri).

Sinh ra trong một gia đình có bố nhiễm chất độc da cam mất sức lao động, gánh nặng gia đình đổ dồn lên gánh rau ngoài chợ, mấy sào ruộng của mẹ. Vì vậy, nhà em chẳng có tiền mua sách, báo.

Góc học tập của em chỉ có 3-4 cuốn sách tham khảo đã cũ, mấy cuốn sách giáo khoa đi mượn từ anh chị khóa trên.

Em thật thà nói, mẹ chỉ mua cho vài cuốn sách tham khảo cũ giảm 30-50% thôi chứ không bao giờ mua cho sách dạy về kỹ năng sống, văn hóa, khoa học…

Thầy và trò nhà trường vui mừng khi nhận sách.
Thầy và trò nhà trường vui mừng khi nhận sách.

Vì vậy, đối với những học trò làng quê nghèo này thì hơn 500 cuốn sách mà chúng tôi mang đến lại là món quà quý giá. Hy vọng rằng, sách sẽ chắp cánh ước mơ cho em Hồng, Huyền Anh…và hơn 600 học sinh Trường THCS Xuân Giang.

Nhằm mang sách đến tận tay cho người dân, học trò nghèo vùng quê, Soha News thực hiện dự án "Thư viện cho làng quê nghèo". Độc giả có thể ủng hộ sách và tiền mua sách tại các địa chỉ sau:

1.Tiếp nhận sách tại tòa soạn Soha.vn tại tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 Tam Trinh - Hà Nội (cạnh cầu Mai Động)

Người tiếp nhận: Dương Thị Hà Vân, SĐT: 0978.529 468

2.Tiếp nhận sách tại số 6 Trấn Vũ (Cạnh hồ Trúc Bạch)

Người tiếp nhận: Lê Thị Bích Thảo, SĐT: 0903.299 464/ 0903.299 464

3.Tiếp nhận sách tại tầng 15 tòa nhà 17 T6 đường Hoàng Đạo Thúy giáp Lê Văn Lương.

Người tiếp nhận: Nguyễn Thị Thu Hà, SĐT: 0912.278 954/ 0912.278 954

Mọi ủng hộ xin gửi về tài khoản: Số TK: 1902.798.7602.011, chủ TK: Dương Thị Hà Vân Techcombank Lĩnh Nam.

Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại