Hàng chục trẻ mầm non hoảng loạn vì bị nhốt trong trường

Sáng 23/4, giáo viên cùng hàng chục em học sinh trường mầm non Sunrise School đã bị nhốt trong nhà khiến các em nhỏ bị hoảng loạn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 23/4, khi giáo viên cùng hàng chục em học sinh trường mầm non Sunrise School (144 đường Trung Liệt - Hà Nội) đã bị "giam lỏng" ở trong nhà. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc thuê nhà giữa chủ nhân của ngôi nhà và phía nhà trường.

Vì không giải quyết được mâu thuẫn nên anh Tuấn (con trai của chủ nhà) đã dùng khóa để khóa trái cửa bên ngoài, nhốt giáo viên và các em học sinh bên trong, Sự việc đã khiến cho giáo viên và các em học sinh vô cùng hoảng loạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã gọi điện báo cho công an phường Trung Liệt xuống hiện trường để giải quyết sự việc.

Trao đổi với phóng viên, người khóa cửa nhốt giáo viên cùng hàng chục trẻ mầm non là anh Tuấn cho biết: "Nhà trẻ đã ký hợp đồng thuê nhà 6 tháng với gia đình và theo thỏa thuận nhà trẻ sẽ phải trả tiền nhà 6 tháng 1 lần nhưng họ không thực hiện đúng. Và phía nhà trẻ có nói sẽ trả 3 tháng 1 lần nhưng họ cứ khất lần này đến lần khác. Sự việc tái diễn 2 năm rồi, gia đình không chịu được nữa nên muốn chấm dứt hợp đồng luôn”.

Ngay khi lực lượng chức năng có mặt, giáo viên và các em học sinh đã được “giải cứu”. Mặc dù sự việc chưa gây ra hậu quả đáng tiếc nào, thế nhưng, nó đã khiến hơn chục trẻ nhỏ bị nhốt trong nhà được một phen hoảng sợ.

 - Ảnh 1

Trường mầm non Sunrise School, nơi xảy ra sự việc.

 - Ảnh 2

Cửa bị khóa trái từ bên ngoài.

Trao đổi với phóng viên, cô Kiều Thị Phương - Phó hiệu trưởng trường mầm non Sunrise School cho biết, nhà trường đã kí hợp đồng thuê nhà với chủ nhà tên Vũ Thị Thu thời hạn thuê 5 năm, bắt đầu từ 1/7/2013 đến 1/7/2018. Giá thuê mỗi tháng 25 triệu đồng cho ngôi nhà 3,5 tầng (7 phòng) với diện tích 150m2. Sau khi hai bên làm hợp đồng thuê nhà và đã ký kết, phía nhà trường có thấy một số hạng mục trong ngôi nhà đã xuống cấp như trần nhà bị dột nước, nhiều mảng tường bị bong tróc nên đã đề nghị chủ nhà sữa chữa. Chủ nhà đã trả lời sẽ đồng ý sữa chữa theo đề nghị của nhà trường. Tuy nhiên sau nhiều lần hứa hẹn, chủ nhà vẫn không sữa chữa nên nhà trường đi đến quyết định thanh lý hợp đồng để tìm cơ sở mới đảm bảo an toàn cho việc dạy và học.

Cô H. – Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: “Hai mẹ con họ khóa của nhốt các cháu tới 11h, chúng tôi không thể nào thuyết phục được họ nên phải gọi điện kêu cứu công an phường. Khi công an phường tới giải quyết sự việc, người con trai bà chủ nhà vẫn còn rất hung hăng”.

Các cô giáo trong trường kể lại, vào khoảng thời gian trên, người con trai tên Tuấn (con bà Thu chủ nhà) đã khóa trái cửa và dọa dẫm các cô giáo. Các bé bị nhốt ở trong vô cùng hoảng loạn và van xin được ra ngoài.

Chị Hà, phụ huynh có cháu nhỏ đang theo học tại trường mầm non Sunrise School hốt hoảng: "Sau khi nhận được thông tin con mình bị nhốt trong trường. Tôi vô cùng lo lắng và chạy một mạch tới đây, không hiểu tại sao người chủ nhà kia lại có hành động như vậy".

>>> Xem thêm clip bảo mẫu hành hạ trẻ ở Thủ Đức

(Nguồn: Tuổi trẻ)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại