Em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ hạnh phúc ngày đầy tháng

Thái Minh |

Em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ vừa được gia đình tổ chức mừng đầy tháng. Quốc Huy ra đời trong hoàn cảnh nghiệt ngã do tai nạn giao thông gây nên.

Ngày 25/10, em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ chào đời trong sự đau xót của mọi người. Khi anh Nguyễn Văn Nam chở vợ là Nguyễn Thị Kim Ngọc đi sinh thì bất ngờ gặp tai nạn. Vụ tai nạn kinh hoàng đó đã cướp đi vĩnh viễn chị Ngọc, anh Nam phải dứt bỏ một phần chân phải của mình.

Nỗi đau chồng nỗi đau khi Quốc Huy phải ra đời trong hoàn cảnh trớ trêu là văng ra khỏi bụng mẹ gần 7m. Một phần chân em cũng bị dứt lìa và dập nát vì vụ tai nạn này. Tưởng rằng em đã không vượt qua được, nhưng bằng sự sinh tồn của một đứa trẻ thơ, Quốc Huy đã vượt qua sóng gió.

Bé Quốc Huy trong ngày đầy tháng
Bé Quốc Huy trong ngày đầy tháng

Em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ đã được trở về với gia đình sau 25 ngày (18/11) điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM. Huy về trong niềm vui sướng của cha (anh Nam), hạnh phúc của gia đình và những ai quan tâm đến em. Cuộc đời em đã trải qua được cơn bão tố, vượt khỏi lưỡi hái tử thần một cách không tưởng.

Khuôn mặt vui vẻ, luôn cười tươi của Quốc Huy
Khuôn mặt vui vẻ, luôn cười tươi của Quốc Huy

“Tôi không thể nào tin con trai mình có thể vượt qua được khi bị văng ra do vụ tai nạn đó. Giờ đây nhìn con trai cười tươi làm lòng tôi hạnh phúc vô cùng”, anh Nam chia sẻ.

Em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ được người nhà tổ chức đầy tháng ngày 23/11 (2/10 âm lịch), tức là trước hai ngày. “Tôi tính theo âm lịch nên tổ chức đầy tháng trước cho cháu mình. Tôi cũng muốn tránh ngày đau thương cách đây một tháng khi đứa con gái (chị Ngọc, mẹ Huy) đã vĩnh viễn ra đi trong một tai nạn thương đau.

Gia đình chỉ cúng mâm cơm chay và cầu chúc cho Quốc Huy sẽ khỏe mạnh. Tôi cùng mọi người đến báo tin vui cho con gái (chị Ngọc) hay là Quốc Huy đã hoàn toàn khỏe mạnh và lanh lợi. Cầu chúc con gái mong siêu thoát” Ông Nguyễn Văn Khoảnh – ông ngoại bé Quốc Huy cho biết.

Chị Kim Quanh là người luôn quan tâm, chăm sóc Quốc Huy ngay từ ngày đầu bé nằm viện
Chị Kim Quanh là người luôn quan tâm, chăm sóc Quốc Huy ngay từ ngày đầu bé nằm viện

Hàng ngày việc chăm sóc bé Quốc Huy do chị Nguyễn Thị Kim Quanh, em thứ 5 của chị Ngọc đảm nhiệm. Được biết, Quanh đang là sinh viên năm cuối ngành Bảo vệ thực vật trường ĐH Huế (liên kết với trường ĐH An Giang đào tạo). Từ khi vợ chồng anh Nam – chị Ngọc bị tai nạn đến giờ, Kim Quanh cùng chị ba Nguyễn Thị Bích Thủy và em út Nguyễn Thị Kim Sang – sinh viên điều dưỡng, trường Cao đẳng y tế Cần Thơ thay phiên nhau chăm sóc bé Huy ở bệnh viện.

Quốc Huy khỏe mạnh và bú được rất nhiều sữa như những đứa trẻ bình thường
Quốc Huy khỏe mạnh và bú được rất nhiều sữa như những đứa trẻ bình thường

“Chỉ cần cháu Huy khỏe mạnh thì em có vất vả cũng không sao. Hiện nay, việc học của em cũng gần đến ngày thi tốt nghiệp. Nhưng việc học không quan trọng bằng sức khỏe và cuộc sống của cháu Huy. Quốc Huy là máu mủ ruột thịt của chị em để lại sau tai nạn. Cả gia đình em phải cố gắng hết sức để Huy có cuộc sống thật hạnh phúc”, chị Kim Quanh tâm sự.

“Sáng ngày 25/11, gia đình đưa bé Quốc Huy đến trạm y tế xã tiêm ngừa. Tại trạm y tế xã, Huy cân được 3,7kg, tăng 0,7kg so với lúc mới sinh. Các y, bác sĩ ở đây đã trao đổi với gia đình hiện giờ sức khỏe bé rất tốt và bình phục nhanh. Phần vết thương sau phẫu thuật gần như lành hẳn rồi. Một thời gian tới nữa, Quốc Huy có thể được lắp chân giả”, bà ngoại bé Huy cho biết.

Hiện tại, bé bú khỏe, ngủ ngon. Và cứ cách 3 giờ, bé Huy bú một lần khoảng 80 ml sữa. Hàng ngày bà ngoại vẫn trực tiếp tắm rửa cho Quốc Huy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại