Bé bị văng ra khỏi bụng mẹ thích thú khi được tắm

Thái Minh |

Bé bị văng ra khỏi bụng mẹ rất thích thú khi được tắm. Quốc Huy nảy người lên và muốn đòi vào thau nước để được nghịch nước.

Sau 25 ngày điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM, Quốc Huy đã xuất viện về với gia đình. Em về trong niềm vui và hạnh phúc của mọi người. Cả gia đình ai cũng cầu mong Huy không sao và về nhà để mọi người còn nhìn thấy đứa con của Trời.

“Cả gia đình đâu ai nghĩ là thằng Huy sẽ sống sót kỳ diệu như vậy. Hay tin chị Ngọc mất vì tai nạn trên đường đi sinh thì cả gia đình đều nghĩ rằng mọi chuyện đã xong rồi. Ai cũng nghĩ hai mẹ con chị Ngọc đến số phải mất. Nhưng khi mọi người báo tin con chị Ngọc sống thì cả gia đình như vỡ òa trong hạnh phúc.

Hiện tại Quốc Huy đang sống trong vòng tay yêu thương của gia đình
Hiện tại Quốc Huy đang sống trong vòng tay yêu thương của gia đình

Nhưng ngày tháng chăm sóc cho Huy ở bệnh viện tuy mệt mỏi và lâu nhưng cả gia đình ai cũng vui vì Huy đã sống. Huy là nhân chứng, là một phần cuộc đời còn lại của anh Nam. Giờ đây nhìn Huy vui vẻ cười thì ai nấy cũng thấy mừng. Quốc Huy đã xóa tan được phần nào nỗi đau mất đi chị Ngọc”, chị Nguyễn Thị Kim Sang tâm sự.

Sau 5 ngày về quê với gia đình đến nay Quốc Huy đã cứng cáp hơn rất nhiều. Hàng ngày em được bà ngoại tắm rửa đều đặn hai đến ba lần. “Mỗi lần tắm, Quốc Huy đều rất thích. Thằng Huy rất thích nước thì phải. Huy luôn cười rất tươi khi tắm. Quốc Huy còn nẩy người lên và muốn vào thâu nước để tắm.

Quốc Huy rất thích thú khi được bà ngoại tắm
Quốc Huy rất thích thú khi được bà ngoại tắm

Nhưng hiện tại chân vẫn còn bị thương nên tôi cũng không dám cho vào nước. Trước khi tắm còn phải lấy bịch nhựa bao cái chân bị thương vào để tránh nước xâm nhập gây nhiễm khuẩn. Cháu nó mới sinh được tháng nhưng hiện giờ cứng cáp và hiếu động.

Nhìn Quốc Huy bị tháo khớp thế này tôi đau lắm và nhớ đến con gái (chị Ngọc) rất nhiều. Mỗi đêm tôi đều thắp nhang và nói với con rằng: “Thằng Huy giờ kháu khỉnh và mạnh khỏe rồi. Con an tâm mà siêu thoát”. Cầu mong cho ba cha con thằng Huy tốt. Nhìn mà tội nghiệp lắm”, bà ngoại Quốc Huy ngồi buồn chia sẻ.

Huy rất thích nước. Em luôn cười tươi và muốn được nghịch nước
Huy rất thích nước. Em luôn cười tươi và muốn được nghịch nước

Hiện nay, Quốc Huy đang sống cùng cha (anh Nam) tại nhà ngoại ở xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang. Hằng ngày êm được bà ngoại và dì Kim Quanh chăm sóc. Những ngày qua tình hình sức khỏe em tiến triển tốt. Vết thương sau phẫu thuật chân đã dần lành hẳn.

Còn bé Huyền thì luôn đến bên cha (anh Nam) thủ thỉ: “Cha ơi, chân ba có mọc ra nữa không? Sao chân em Huy lại bị giống chân cha vậy? Con muốn chân cha mọc ra lại để dẫn hai đứa đi chơi. Cả tháng rồi sao không thấy mẹ về? Cha ơi, con nhớ mẹ lắm! Con muốn gặp mẹ. Nhớ mẹ lắm, cha ơi!”

Nhìn đứa con gái ngây thơ hỏi về cái chân bị cắt bỏ khi nào mọc ra anh Nam xót thương vô cùng
Nhìn đứa con gái ngây thơ hỏi về cái chân bị cắt bỏ khi nào mọc ra anh Nam xót thương vô cùng

Nhưng câu nói của đứa con gái đầu lòng khiến anh Nam nhiều đêm phải suy nghĩ rất nhiều. “Thật sự giờ đây tôi biết nói với con gái sao. Nhìn Huyền vô tư suy nghĩ và nói ra vậy khiến tôi đau nhói trong lòng.Tôi còn muốn mẹ Huyền về lại với cha con. Mẹ thằng Huy mất đi là niềm đau cho cả gia đình và tôi. Giờ đây, ba cha con tôi sẽ sông như thế nào đây nữa. Tôi cũng rất lo lắng”.

Được biết, ngày 21/11, đoàn công tác Báo điện tử Gia đình Việt Nam và nhà tài trợ Tập đoàn Focus Travel đã về An Giang thăm gia đình của em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ. Được gia đình cháu Nguyễn Quốc Huy chấp thuận, Báo điện tử Gia đình Việt Nam đã nhận bảo trợ cho cháu Huy đến khi đủ 18 tuổi.

Bà ngoại luôn phải lo lắng vì tương lai ba cha con anh Nam phải sống sao khi thiếu vắng người vợ ngoan hiền
Bà ngoại luôn phải lo lắng vì tương lai ba cha con anh Nam phải sống sao khi thiếu vắng người vợ ngoan hiền

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại