Đại gia “muốn uống thuốc sâu tự tử”: Công ty có bao nhiêu tiền?

Pha Lê |

Tổng các khoản tiền, liên quan đến tiền của công ty do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT đạt 23.380.352.222 đồng, giảm hơn 3 lần so với 81.177.184.342 đồng năm 2014.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) được thành lập ở Bắc Ninh do đại gia Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT.

Mới đây, KBC đã có gửi thông tin lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Báo cáo tài chính riêng quý 3/2015.

Cụ thể, tổng doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ của Kinh Bắc đạt 206.556.590.865 đồng. Doanh thu trong các hoạt động tài chính của công ty đạt 131.707.333.814 đồng.

Tổng tài sản tính đến hết ngày 30/9/2015 là 9.069.591.032.531 đồng, giảm nhẹ so với con số 9.248.694.313.831 đồng chốt năm 2014.

Trong đó, tài sản ngắn hạn của KBC là 2.460.524.644.233 đồng. Tài sản dài hạn đạt 6.609.388.298 đồng.

664.699.057 đồng là số tiền mặt tính đến hết quý 3 công ty có, giảm hơn 30 triệu đồng so với năm 2014.

Tiền gửi ngân hàng giảm khá mạnh. Nếu như cuối năm 2014 con số này là 74.171.867.037 đồng thì hết quý 3/2015 chỉ còn 16.415.654.165 đồng.

Các khoản tương đương tiền tại ngày 30/9/2015 bao gồm tiền gửi ngắn hạn bằng đồng Việt Nam với lãi suất 5%/năm và có kỳ hạn 1 tháng của Kinh Bắc là 6.300.000.000 đồng.

Như vậy, tổng các khoản tiền, liên quan đến tiền của công ty đạt 23.380.352.222 đồng, giảm hơn 3 lần so với 81.177.184.342 đồng năm 2014.

Kinh Bắc là một doanh nghiệp thuộc hàng tên tuổi trong nước.

Tuy nhiên, mấy năm gần đây, cùng với sự suy giảm kinh tế toàn cầu, hoạt động của doanh nghiệp này cũng gặp không ít khó khăn.

Thua lỗ, nợ đọng khiến cho công ty này nhiều lúc rơi vào trì trệ, người đứng đầu doanh nghiệp muốn tự tử.


Ông Đặng Thành Tâm

Ông Đặng Thành Tâm

Chia sẻ về những lúc khó khăn, đại gia họ Đặng đã từng nói: “Gia đình rất quan trọng, rồi bạn bè, những người yêu thương mình.

Lúc đó tôi biết trông vào đâu nữa, cứ nằm như một xác chết.  Nói thật có nhiều lúc tôi chỉ muốn tự tử, chỉ muốn uống thuốc sâu cho xong chuyện thôi.

Nhưng lại nghĩ, tự tử thì vẫn còn có người yêu thương. Mình dù có thể rất xấu nhưng vẫn có người yêu thương mình chứ.

Và chính tình yêu thương đó đã giúp tôi sống được, chứ lúc đó tôi muốn buông hết tất cả.

Bản thân tôi cũng không tin mình sẽ vượt qua được. Đến bây giờ khó khăn chưa hết, nhưng tôi cố gắng làm tốt hơn, vì dù sao tôi cũng là người được trời phật thương.

Bản thân phải đối mặt sự thật thì mới vượt qua được. Có lúc tôi đã phải coi mình là một người đã được tái sinh”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại