Cháu bé bị bầm khắp người khi rời nhà trẻ: Bảo mẫu nói gì?

Bảo Ngọc |

Cháu Nguyễn Hồng Phương Anh (8 tháng tuổi) phải nhập viện điều trị vết bầm tím ở má thì bảo mẫu Lâm Thị Kim Mai phủ nhận việc đánh cháu bé.

Mở điểm giữ trẻ chui

Sáng sớm 19-12, PV đã có mặt tại địa chỉ 256 đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) để tìm gặp bảo mẫu Lâm Thị Kim Mai.

Bà Mai là người bị vợ chồng anh Nguyễn Hồng Phương (SN 1990) và chị Lê Thị Duy Huyền (SN 1989, trú Hòa Khánh Bắc) tố đã bạo hành con mình là cháu Nguyễn Hồng Phương Anh.

Tiếp xúc với PV, bà Mai cho hay cháu Anh mới được bố mẹ gửi khoảng 22 ngày. Bà Mai lấy tiền công mỗi tháng là 1,2 triệu đồng.

“Tôi cũng chẳng mở cơ sở giữ trẻ gì cả. Họ ở trọ gần cách phòng trọ tôi mấy dãy nên qua gửi con ở đây. Tôi chỉ chăm con mình, một đứa cháu gọi bằng gì, cháu Anh và một cháu nữa.

Nói thiệt tui chỉ giữ có mấy đứa nên không có xin phép gì cả. Hôm qua mấy anh trên phường xuống mới biết là mình vi phạm vì giữ trẻ chui”, bà Mai trần tình.

Theo bà Mai, bà không hề bạo hành cháu Anh như đơn tố cáo của bố mẹ cháu. Bà Mai thừa nhận có đánh cháu Anh một cái nhưng đó không phải là nguyên nhân gây nên các vết bầm tím.


Bà Mai nằm miêu tả lại việc cháu Anh lăn qua lăn lại rồi tự gây ra vết bầm trên má

Bà Mai nằm miêu tả lại việc cháu Anh lăn qua lăn lại rồi tự gây ra vết bầm trên má

“Bữa đó trời lạnh mà cháu Anh vệ sinh ra chiếu chiếc nôi cháu nằm nên tôi đem đi giặt. Tôi không lót chiếu khác cho cháu nằm trong khi đi giặt đồ.

Cháu Anh nằm trong nôi sắt, lăn qua lăn lại nên bị bầm ở mặt, tay, chân và bụng. Đặc biệt là má của cháu va vào thanh sắt ở thành nôi nên bị bầm nhiều.

Khi tôi phát hiện cháu bị bầm thì có lấy đá lạnh chườm vào má cháu nên mặt bị tím. Gia đình khi đón cháu về thấy vậy tưởng cháu bị đánh nên mới làm đơn tố cáo.

Tôi không ác mà đi đánh cháu mới 8 tháng tuổi”, bà Anh khẳng định.

Chuyện không có chi to tát

Ông Tô Ngọc Quang, Phó chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc, cho biết bà Mai giữ trẻ không phép. Nhưng theo ông Quang, bà Mai chỉ giữ hai, ba cháu nên không thể gọi là điểm giữ trẻ hay nhà trẻ mà chỉ giữ giúp hàng xóm.

Ông Quang cho hay chính quyền địa phương đã nhận được đơn tố cáo của chị Huyền, anh Phương là bố mẹ cháu anh. Phường đã phối hợp với công an phường xuống tận nơi để xác minh điều tra.

Sau đó, chính quyền mời hai bên gia đình gặp mặt để tự thỏa thuận với nhau trách nhiệm.


Cháu bé được gia đình đưa tới bệnh viện để điều trị.

Cháu bé được gia đình đưa tới bệnh viện để điều trị.

“Chuyện lỡ ra rồi, cháu va chạm thanh sắt bị thâm tím là ngoài ý muốn. Bây giờ cháu bị tím hai má thì bà Mai đồng ý chịu trách nhiệm thuốc men cho cháu. Thật ra hai má cháu bị bầm tím bây giờ cũng đã hết rồi.

Ba mẹ cháu Anh lo quá nên chuyển qua bệnh viện chứ không phải cấp cứu chi, cũng không có chuyện ngất xỉu. Đó là chuyện bình thường. Va chạm thì hai má tím bình thường thôi.

Hai bên gia đình nói chuyện thống nhất việc hỗ trợ phần thuốc cho cháu rồi”, ông Quang nói.

Ông Quang cũng cho biết đã đích thân ông đến bệnh viện thăm cháu Anh. Ông Quang thông tin hai má cháu Anh đã bình thường trở lại, hết tím.

Tuy nhiên, khi PV cho biết hai má cháu vẫn còn bầm tím và cón có dấu như dấu 5 ngón tay thì ông Quang khẳng định không phải.

“Không phải dấu tay đâu. Đó là dấu song sắt cái nôi, không khẳng định dấu tay được. Nếu mà họ kiện thì đúng ra phải nhờ y khoa vô hoặc quay video clip chứng minh.

Bây giờ họ cứ chụp hình tím lên rồi cứ vu khống thì tội cho địa phương, tội cho gia đình giữ trẻ đó chứ”, ông Quang phân trần.

Tuy nhiên, PV tiếp tục đặt nghi vấn chính quyền cũng không xác định được đó là dấu nôi hay dấu tay thì ông Quang cho biết đã dựa trên lời nói của bà Mai.

“Bên đài với báo cũng không có cơ sở để nói đó là dấu tay. Vết bầm là do người ta kể là va vô thanh sắt trên nôi đó”, ông Quang nói.

Mẹ con chị Huyền tại bệnh viện
Mẹ con chị Huyền tại bệnh viện

Ông Quang cũng cho rằng, việc cháu bé bị bầm tím là chuyện dân sự giữa hai gia đình. “Chuyện này không có chi to tát. Muốn tố cáo phải chờ cơ quan y khoa hoặc video clip ghi lại cảnh bảo mẫu đánh.

Ví dụ như con mình trượt chân hơi té va đầu thì cũng đưa vô bệnh viện liền. Đó là chuyện bình thường. Ai cũng lo lắng cho con. Gia đình họ lo lắng quá nên bắt cháu ở lại bệnh viện chứ không đến mức như vậy”, ông Quang nhấn mạnh.

Trao đổi với PV, chị Lê Thị Duy Huyền, mẹ cháu Anh, cho biết cháu vẫn còn hoảng loạn và tiếp tục được bác sĩ giữ lại theo dõi ở bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại