Cảm phục ý chí thép của những 'Nguyễn Công Hùng' trong kỳ thi ĐH 2013

Minh Anh |

(Soha.vn) - Không được may mắn như những thí sinh khác nhưng với nghị lực phi thường, các em vẫn quyết tâm vượt quãng đường xa xôi đến trường thi cùng với ước mơ cháy bỏng trở thành những "chiến binh" công nghệ thông tin.

Thí sinh khuyết tật một mình ngồi xe lăn tới phòng thi

Bị liệt cả hai chân, thí sinh K’Hoàng (23 tuổi) vẫn vượt gần 200km từ huyện Bắc Bình (Bình Thuận) lê Đà Lạt (Lâm Đồng) dự thi vào khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Đà Lạt.

	Các bạn SVTN đưa K'Hoàng vào phòng thi
Các bạn SVTN đưa K'Hoàng vào phòng thi

K’ Hoàng tâm sự, nỗi bất hạnh ập đến từ khi em chưa tròn 2 tuổi. Trong một cơn sốt kéo dài, đôi chân của em không thể bước đi được nữa. Lớn lên phải nằm một nơi, không được chạy nhảy, rong chơi như bạn bè cùng chang lứa.

Không chịu đầu hàng số phận, năm 11 tuổi, K’ Hoàng đòi cha mẹ cho đến trường học đi tìm con chữ. Đối với K’ Hoàng, để có ngày dự thi vào Trường Đại học Đà Lạt hôm nay là cả một quá trình nỗ lực không ngừng suốt 12 năm qua.

Nữ sinh tật nguyền mơ ước trở thành lập trình viên

Là con út trong một gia đình chỉ làm nông nghiệp, anh chị em không ai học quá cấp 2 và còn chịu thiệt thòi bởi đôi chân tật nguyền nhưng em Vũ Thị Hoài  học sinh Trường THPT Đông Hưng Hà (huyện Hưng Hà, Thái Bình) luôn tâm niệm phải cố gắng học tập để thay đổi cuộc đời. Năm nay em dự thi vào khoa Công nghệ thông tin của HV Bưu chính viễn thông

	Hoài được bố cõng tới phòng thi

Hoài được bố cõng tới phòng thi

Không thể đi lại bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa, suốt 12 năm học phổ thông, hàng ngày cha mẹ đều thay phiên nhau chở em đến trường. Dù vậy, cả nhà vẫn luôn ủng hộ mong muốn được tiếp tục đi học của cô con gái bé bỏng này.

Chia sẻ lý do lựa chọn dự thi vào khoa Công nghệ thông tin, Hoài cho biết: “Em muốn trở thành lập trình viên vì công việc này không cần phải đi lại nhiều. Đặc biệt, em rất muốn học tập và làm việc tại Hà Nội – thủ đô của đất nước”.

Chàng trai Gia Rai cụt tứ chi vượt 300 km đến phòng thi

Từ xã Krông Năng, huyện Krông Pa, Gia Lai, thí sinh Nay Djruêng với đôi chân giả vượt hơn 300 cây số đường đèo núi về Quy Nhơn để thi vào trường ĐH Công nghệ Hà Nội chuyên ngành Công nghệ thông tin.

	Dù cả tay và chân không lành lặn, nhưng Djruêng luôn cố gắng học tập

Dù cả tay và chân không lành lặn nhưng Djruêng luôn cố gắng học tập

Djruêng tâm sự, chán nản mệt mỏi là suy nghĩ tối kỵ với người khuyết tật. Người ta đi bình thường, còn em thì bơi giữa đường bộ nhưng vẫn đi không chậm hơn các bạn. Có những ngày thứ bảy, chủ nhật ở trường nội trú nhưng không được cha mẹ đến chở về thăm nhà, một mình Djruêng đi bộ 25 cây số để về sum họp gia đình.

Djruêng học khá giỏi hết cấp tiểu học, lên cấp 2,3 tại trường dân tộc nội trú Krông Pa, chỉ đạt kết quả trung bình khá. Để đưa con trai xuống Quy Nhơn ứng thí, gia đình Ksor Dyoang đã phải tích góp tiền nhiều tháng từ việc bán mỳ (sắn) lát và phân bò để giúp con trai thực hiện ước mơ thành lập trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật tại quê.

Từ chối tuyển thẳng, nữ sinh quyết tâm dự thi ĐH

Bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ ở chân nên nữ sinh Lê Thị Loan (THPT Mỹ Đức A, Hà Nội) đi lại khá khó khăn và thường xuyên phải chống nạng. 

	Thí sinh Lê Thị Loan đạt kết quát khá tốt trong kỳ thi TN THPT vừa qua

Thí sinh Lê Thị Loan đạt kết quả khá tốt trong kỳ thi TN THPT vừa qua

Năm nay Loan dự thi vào khoa Công nghệ thông tin, trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Mặc dù thuộc diện được ưu tiên xét tuyển, nhưng cô gái này vẫn muốn đi thi để chứng tỏ khả năng của mình. Được biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua Loan đạt 43,5 điểm. Trong đó, các môn khối A em đều đạt điểm cao (Toán 9,5; Hóa 10).

Thí sinh nặng 16kg quyết tâm thi đỗ đại học

Thí sinh Nguyễn Văn Vọng sinh ngày 24/8/1989, tại xóm 3 phường Đức Thuận thị xã Hồng Lĩnh chỉ nặng khoảng 16 - 17 kg. 

	Năm nay đã 24 tuổi nhưng Vọng chỉ nặng khoảng 16 - 17 kg

Năm nay đã 24 tuổi nhưng Vọng chỉ nặng khoảng 16 - 17 kg

Cuộc đời của Vọng từ lúc sinh ra đã gặp nhiều bất hạnh. Bố bỏ đi từ khi Vọng đang còn trong bụng mẹ. Lúc vừa tròn 9 tuổi thì một trận sốt ác tính đã khiến cho đôi chân Vọng ngày một teo tóp và hoàn toàn không cử động được. 5 năm nằm liệt giường nhưng khát vọng được đến trường vẫn cứ thôi thúc Vọng.

Vọng bày tỏ mơ ước: “Em thi vào đại học Vinh khoa Tin học là muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Em muốn tự mình nuôi được bản thân và mẹ, để không trở thành gánh nặng cho xã hội. Muốn vậy, đối với em giờ chỉ có con đường duy nhất là học”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại