Sĩ tử tĩnh tâm ôn thi, ăn cơm chay miễn phí ở chùa

Thiên Di |

(Soha.vn) - Không tìm được chỗ ở trọ gần trường vì giá quá đắt đỏ, hai bố con bác Nhâm Văn Hưng mừng rơi nước mắt khi tình cờ được sinh viên tình nguyện giới thiệu đến ăn ở miễn phí tại Chùa Bằng trong mấy ngày thi cử.

Theo thầy Thích Thiên Hóa – trị sự chùa Bằng (Linh Tiên Tự), phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội thì đây là năm thứ 4, nhà chùa tổ chức chương trình miễn phí chỗ ăn chỗ ngủ cho thí sinh dự thi đại học. Năm nay, nhà chùa miễn phí cho 300 thí sinh.

“Xuất phát từ tinh thần thương người như thể thương thân, nhiều người từ vùng xa xôi đặt chân lên Hà Nội lần đầu tiên nên gặp nhiều khó khăn. Các thầy trong chùa, sinh viên tình nguyện ở đây giúp chùa cũng đã từng nếm trải thi đại học nên rất sẵn lòng và giúp đỡ chỗ ăn nghỉ, đưa đón thí sinh đến phòng thi”, thầy Thích Thiên Hóa tâm sự.

	Những phật tử gắn bó với chùa nhiều năm làm cơm chay cho các sĩ tử.

Những phật tử gắn bó với chùa nhiều năm làm cơm chay cho các sĩ tử.

Bà Đỗ Thị Ngân năm nay đã 77 tuổi nhưng vẫn nhanh tay sắp cơm chay cho hơn 40 thí sinh ở chùa. Bà cười hiền từ nói, đó là niềm vui của mọi người đến giúp nhà chùa, chứ không có gì vất vả. “Hơn 10 năm nay, hàng ngày tôi đi hai chặng xe buýt từ Thụy Khuê đến chùa Bằng để nấu nướng giúp đỡ nhà chùa. Tôi giúp vì cái tâm và cũng có niềm vui tuổi già”, bà Ngân tâm sự.

Bà Đỗ Thị Ngân năm nay đã 77 tuổi nhưng vẫn nhanh tay sắp cơm chay cho hơn 40 thí sinh ở chùa. Bà cười hiền từ nói, đó là niềm vui của mọi người đến giúp nhà chùa, chứ không có gì vất vả. 

“Hơn 10 năm nay, hàng ngày tôi đi hai chặng xe buýt từ Thụy Khuê đến chùa Bằng để nấu nướng giúp đỡ nhà chùa. Tôi giúp vì cái tâm và cũng có niềm vui tuổi già”, bà Ngân tâm sự.

Trò chuyện với chúng tôi, bác Nhâm Văn Hưng (46 tuổi) kể rằng, 2h sáng ngày 3/7, hai bố con đi từ huyện Văn Chấn, Yên Bái xuống Hà Nội để thi khối A, ĐH Xây dựng Hà Nội. Vội vàng, lo lắng không tìm được chỗ trọ, bác Hưng mừng rỡ khi được sinh viên tình nguyện CLB Mùa hè xanh chỉ dẫn đến chùa Bằng ăn ở miễn phí mấy ngày thi.

“Lần đầu tôi xuống Hà Nội, chẳng quen biết ai nên cũng gặp nhiều khó khăn, đường đi vất vả, xa xôi. Làm ơn làm phúc, bố con tôi được nhà chùa giúp đỡ, tôi rất bất ngờ vì mình may mắn quá!”, bác Hưng xúc động bày tỏ.

“Lần đầu tôi xuống Hà Nội, chẳng quen biết ai nên cũng gặp nhiều khó khăn, đường đi vất vả, xa xôi. Làm ơn làm phúc, bố con tôi được nhà chùa giúp đỡ, tôi rất bất ngờ vì mình may mắn quá!”, bác Hưng (trái) xúc động bày tỏ.

	Không chỉ được ăn ở miễn phí, phụ huynh yên tâm mà còn là không gian yên tĩnh, thoải mái tinh thần để các sĩ tử ôn thi tốt nhất, ăn ngủ điều độ, có sức khỏe tốt nhất để làm bài thi.

Không chỉ được ăn ở miễn phí, phụ huynh yên tâm mà còn là không gian yên tĩnh, thoải mái tinh thần để các sĩ tử ôn thi tốt nhất, ăn ngủ điều độ, có sức khỏe tốt nhất để làm bài thi.

	Các sĩ tử cùng các anh chị tình nguyện viên trò chuyện, ôn bài vở trước khi thi.

Các sĩ tử cùng các anh chị tình nguyện viên trò chuyện, ôn bài trước khi thi.

 Một mình lên Hà Nội dự thi vào khoa Du lịch, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, cô học trò xứ Nghệ Nguyễn Thị My (sinh năm 1994) cho biết, nhờ anh chị bên đội tình nguyện CLB Mùa hè xanh nên My biết đến nghỉ ngơi ôn thi khối D miễn phí.

“Em đến chùa từ ngày 2/7, tinh thần khá thoải mái, tĩnh tâm để ôn thi được nhiều hơn. Em thấy thích ăn cơm chay và sinh hoạt điều độ ở chùa khiến tinh thần, sức khỏe em tốt hơn. Hơn nữa, được trò chuyện với các anh chị sinh viên tình nguyện và trao đổi bài với các bạn thí sinh nên rất thoải mái”, My nói.

“Em đến chùa từ ngày 2/7, tinh thần khá thoải mái, tĩnh tâm để ôn thi được nhiều hơn. Em thấy thích ăn cơm chay và sinh hoạt điều độ ở chùa khiến tinh thần, sức khỏe em tốt hơn. Hơn nữa, được trò chuyện với các anh chị sinh viên tình nguyện và trao đổi bài với các bạn thí sinh nên rất thoải mái”, My nói.

Còn thí sinh Trần Huy Hậu (Bắc Giang) lên Hà Nội dự thi đại học khối A chia sẻ: “Em thật bất ngờ khi được nhà chùa có chỗ ăn ngủ miễn phí trong mấy ngày thi, vì tìm nhà trong thời gian này rất khó và đắt. Em thấy không gian ở đây rất yên tĩnh, không ồn ào giúp em thực sự thoải mái để bước vào kỳ thi với tinh thần tốt nhất”.

Còn thí sinh Trần Huy Hậu (Bắc Giang) lên Hà Nội dự thi đại học khối A chia sẻ: “Em thật bất ngờ khi được nhà chùa có chỗ ăn ngủ miễn phí trong mấy ngày thi, vì tìm nhà trong thời gian này rất khó và đắt. Em thấy không gian ở đây rất yên tĩnh, không ồn ào giúp em thực sự thoải mái để bước vào kỳ thi với tinh thần tốt nhất”.

	Sĩ tử có không gian yên tĩnh để ôn lại kiến thức cho yên tâm.

Sĩ tử có không gian yên tĩnh để ôn lại kiến thức cho yên tâm.

Chùm ảnh: Sĩ tử tĩnh tâm ôn thi, ăn cơm chay miễn phí ở chùa
 
	Đến từ những vùng quê khác nhau, nhưng những thí sinh này tụ họp tại chùa và từ bao giờ đã trở thành những người bạn quyết tâm thi đỗ đại học.

Đến từ những vùng quê khác nhau, nhưng những thí sinh này tụ họp tại chùa và từ bao giờ đã trở thành những người bạn cùng chung quyết tâm thi đỗ đại học.

Một thí sinh cùng chị gái xin đến chùa ở miễn phí ôn thi đại học.

Một thí sinh cùng chị gái xin đến chùa ở miễn phí ôn thi đại học.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại