Cảm phục thí sinh bị cụt bốn ngón tay vẫn vững lòng đến trường thi

Miền Tây - Nguyễn Viết |

(Soha.vn) - Bàn tay phải bị cắt bỏ mất 4 ngón nhưng Lực vẫn quyết tâm vươn lên vượt khó để hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Có mặt tại địa điểm thi trường TH PT Anh Sơn I (Nghệ An), chúng tôi và những thí sinh, những phụ huynh có mặt tại đây đều khâm phục trước ý chí và quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp THPT của cậu học trò Đoàn Văn Lực (SN 1995, xóm 6, xã Thọ Sơn, học sinh lớp 12A5, trường THPT Anh Sơn I).

Vừa bước ra khỏi phòng thi sau khi kết thúc môn Văn, em Đoàn Văn Lực với tâm trạng phấn khởi và vui sướng khi đã hoàn thành tốt bài thi của mình, chia sẻ với chúng tôi về bàn tay phải bị cắt bỏ mất 4 ngón, giọng em buồn rầu nhưng trong ánh mắt em vẫn lóe lên những tia hy vọng và quyết tâm vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT lần này.


	Em Đoàn Văn Lực (học sinh lớp 12A5 - trường THPT Anh Sơn I, tỉnh Nghệ An) bị thương ở tay phải vẫn quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp THPT.

Em Đoàn Văn Lực (học sinh lớp 12A5 - trường THPT Anh Sơn I, tỉnh Nghệ An) bị thương ở tay phải vẫn quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp THPT.

Trước đó, vào ngày 2/5, trong khi đi xay lúa cho mẹ thì em không may bị máy nghiền cám cuốn bàn tay phải vào máy, khiến cả 4 ngón tay đều bị dập nát và phải cắt bỏ. Vì bị tai nạn nên Lực phải nằm viện và nghỉ học mất 18 ngày. Việc ôn luyện giai đoạn “nước rút” cho kỳ thi tốt nghiệp THPT này, Lực cũng đành phải bỏ dở giữa chừng.

“Gần đến ngày thi thì em bị tai nạn phải cắt mất 4 ngón tay. Em phải nghỉ học mất 18 ngày nên việc ôn tập em cũng phải bỏ dở. Tuy vậy nhưng em vẫn quyết tâm đi thi nên lúc ở nhà chữa bệnh, em mượn sách, vở của các bạn để ôn thi.

Các kiến thức trong sách em đã ôn luyện từ mấy tháng trước nên cũng không khó khăn lắm. Em sợ nhất là không cầm bút viết được vì cả 4 ngón đều bị cắt bỏ”, Lực buồn rầu tâm sự.

Sau hơn nửa tháng điều trị, vết thương ở tay đã dần bình phục, Lực tiếp tục đến trường để cùng các bạn ôn thi cho những ngày còn lại. Quen viết tay phải nên Lực rất vất vả mới có thể tập luyện viết được tay trái - vốn là tay không thuận của em.

Anh Đoàn Văn Thế - bố em Lực chia sẻ: “Thấy con bị thương ở tay phải trước kỳ thi tốt nghiệp không thể viết được tôi lo lắm. Sợ nó không đi thi được lại tủi thân nhưng nó cứ bảo để con tập viết dần và sẽ dự thi được nên tôi cũng động viên cháu cố gắng làm bài tùy vào sức của mình. Thi xong môn đầu tiên, thấy nó bảo làm được bài tôi cũng mừng. Hy vọng những môn tiếp theo nó cũng sẽ hoàn thành tốt”.

Bài thi môn Văn đầu tiên hôm nay, Lực làm khá tốt và hoàn thành trước thời gian quy định. Lực cho biết, đề thi năm nay cũng tương đối dễ nên em đã hoàn thành tốt bài thi.

Chia sẻ với chúng tôi, Lực cảm thấy rất tâm đắc với câu hỏi nghị luận xã hội trong đề thi tốt nghiệp môn Văn về cảm nhận về hành động dũng cảm của em Nguyễn Văn Nam - trường THPT Đô Lương I, đã dũng cảm hy sinh  để cứu 5 em nhỏ thoát khỏi đuối nước.

“Tấm gương hy sinh quên mình, cứu người của Nam là hành động đẹp cho tuổi trẻ của chúng em học tập và noi theo. Em nghĩ mình bị tai nạn là điều không may mắn nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành các môn thi còn lại một cách tốt nhất. Em sẽ cố gắng bằng mọi cách”.

Được biết, Lực là con út trong gia đình nhà nông nghèo ở xã Thọ Sơn nhưng em luôn là học sinh khá của trường. Ở lớp, Lực luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến và quý trọng. Lực cho biết thêm, mục tiêu của mình là quyết tâm thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT và đăng ký dự thi vào trường ĐH Giao Thông Vận Tải Cơ sở 2.

Chia tay cậu học trò nghèo nhưng giàu nghị lực, chúng tôi cùng chúc cho ước mơ của em sẽ sớm trở thành hiện thực và chúc cho em sẽ hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại