Cảm phục chàng trai trả lại 80 triệu đồng cho người khách lạ

Thiên Dũng |

(Soha.vn) - Thấy người khách vội vàng lên xe và bỏ quên lại chiếc áo bên trong có 80 triệu đồng, chàng trai trẻ đã cùng mẹ tìm cách trả lại chiếc áo và số tiền cho khổ chủ.

Chàng trai có nghĩa cử cao đẹp nói trên chính là Lê Hoài Phú (25 tuổi, quê Quảng Ngãi), chủ đại lý bán vé xe khách Bình Thắng trên xa lộ Hà Nội (phường Bình Thắng, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo lời anh Phú kể lại, chiều ngày 3/3, ông Nguyễn Bá Hải (58 tuổi, Việt kiều Đức) mua vé xe chất lượng cao của hãng Thành Bưởi đi Đà Lạt. Lúc này, ông Hải đón taxi ra nhà chờ của đại lý bán vé xe Bình Thắng của mẹ con anh Phú để chờ xe tới. Khi xe vừa tới đón khách, do vội vàng lên xe nên ông Hải bỏ quên chiếc áo khoác của mình ở ghế chờ.

Chàng trai trẻ Lê Hoài Phú với nghĩa cử cao đẹp.

Lúc này anh Phú phát hiện chiếc áo của khách bỏ quên nên đã vội vàng chạy theo để trả lại nhưng chiếc xe đã lăn bánh chạy mất.

Cầm chiếc áo trên tay thấy khá nặng nên anh Phú đưa vào nhà và cùng mẹ mình là bà Nguyễn Thị Kim Liên mở ra kiểm tra. Khi kiểm tra tại ngăn túi áo bên trong, mẹ con anh Phú đã run bắn khi thấy bên trong túi áo có 4 xấp tiền mệnh giá 200 nghìn đồng, mỗi xấp có 100 tờ, tổng cộng 80 triệu đồng.

Thấy số tiền khách bỏ quên quá lớn, ngay lập tức anh Phú đã chủ động liên hệ với hãng xe Thành Bưởi để báo cáo vụ việc và liên lạc với người khách bỏ quên tiền đến nhận lại.

Ông Nguyễn Hồ Hữu Tùng, Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Thành Bưởi (hãng xe Thành Bưởi) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc và xác định vị khách để quên tài sản là ông Nguyễn Bá Hải, công ty đã phân công ông Quan Văn Quận, trưởng ca bộ phận tiếp nhận khách đến đại lý bán vé xe khách của anh Phú để giải quyết vụ việc.

Tại đây sau khi làm các thủ tục và xác định chính xác người bị mất tài sản, anh Phú đã bàn giao đầy đủ tài sản cho nhân viên Công ty Thành Bưởi giao trả lại cho ông Hải.

Nhà chờ đại lý xe Bình Thắng, nơi ông Hải bỏ quên số tiền 80 triệu đồng.

Khi được hỏi về hành động cao đẹp của mình, anh Phú chia sẻ: “Lần đâu tiên nhặt được số tiền lớn, ban đầu tôi cũng thoáng nghĩ đến món nợ ngân hàng mà mẹ tôi đã vay để cho tôi vào Sài Gòn theo học đại học, cộng với số nợ vay mượn bạn bè để mở đại lý bán vé xe khách. Với số tiền này, chắc chắn tôi sẽ trả được hết số tiền mà tôi và gia đình đang nợ ngân hàng và bạn bè.

Nhưng tôi đã kịp suy nghĩ lại nếu mình trong hoàn cảnh của người bị mất tiền sẽ như thế nào? Số tiền của người ta làm ra bằng mồ hôi công sức mà mình chiếm lấy thì liệu đạo đức của mình có còn nữa không?

Mình được ăn học đàng hoàng thì phải biết kiếm đồng tiền bằng chính sức lao động của mình thì mới xứng đáng. Nghĩ đến đó, tôi và mẹ tôi đã quyết định tìm cách liên lạc để trả lại tài sản cho người bị mất”.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Nguyễn Bá Hải cho biết ông thật sự xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của anh Phú và sự tận tình của hãng xe Thành Bưởi.

Ông cho biết ông đã nhiều lần về thăm quê hương và mỗi lần về Việt Nam ông đều đi làm công tác từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo bị bệnh tim được phẫu thuật miễn phí.

Mỗi lần trở về Việt Nam, ông đều được bạn bè căn dặn phải cẩn thận việc trộm cướp. Tuy nhiên theo ông Hải thì chưa lần nào về nước ông gặp nguy hiểm mà trái lại ông luôn nhận được những tình cảm tốt đẹp của mọi người.

“Tôi không thể ngờ rằng số tiền tôi để quên được anh Phú tìm cách trả lại nhanh như thế. Trong đợt về nước này tôi đang thực hiện mổ tim cho 15 trẻ em ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Với số tiền anh Phú nhặt được và trả lại cho tôi, xem như anh Phú đã cứu sống được 4 - 5 trái tim của trẻ nghèo”, ông Hải chia sẻ.

Được biết, anh Lê Hoài Phú vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Kinh Tế TP.HCM và hiện tại chưa có việc làm, gia đình có hoàn cảnh khó khăn lại đông anh em nên mẹ của anh đã vào Bình Dương bán sữa đậu nành tại các khu công nghiệp để mưu sinh.

Mới đây, anh đã vay mượn tiền của bạn bè để mở đại lý bán vé xe khách, mẹ và anh trai của Phú đã về phụ giúp anh trong việc kinh doanh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại