5 đứa con lần lượt qua đời: "Sao gia đình tôi khốn khổ thế này?"

Ngọc Tú |

Nói về hoàn cảnh gia đình, bà Minh sụt sùi nước mắt. Bà tủi cho hoàn cảnh mình nghèo khó, lại thương cho số phận đứa con gái bị bệnh tật giày vò.

23 năm mất 5 người con vì bệnh tật

Hoàn cảnh mà chúng tôi muốn nói đến là gia đình bà Hoàng Thị Minh (SN 1961, trú tại xóm 1 Hòa Hợp, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và ông Nguyễn Đình Ký (SN 1961).

Trung tuần tháng 5, chúng tôi tìm về nhà bà Minh khi 2 vợ chồng bà đang tất tả phơi mấy đống lúa cho khô để kịp bán lấy tiền đưa đứa con gái út đi viện điều trị.

Dưới cái nắng gắt như đổ lửa, dáng người 2 vợ chồng bà Minh càng thêm gầy gò, xiêu vẹo...

Ngôi nhà nhỏ bé của gia đình bà Minh ở xóm 1 Hòa Hợp (Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An).

Ngôi nhà nhỏ bé của gia đình bà Minh (ở xóm 1 Hòa Hợp Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An).

Bà Minh kể, năm 1982, bà lập gia đình với ông Ký nhờ những lần gặp gỡ quen nhau lúc đi củi kiếm tiền.

Ngày đó, gia đình 2 bên nội ngoài đều làm ruộng nên hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu. Lấy nhau về, vợ chồng bà Minh cũng chỉ biết bám mấy sào ruộng khoán để làm lụng, kiếm sống.

Năm 1983, vợ chồng bà Minh hạnh phúc khi đón người con trai đầu lòng chào đời. Nhưng niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi mới chưa đầy 1 tuổi, đứa con của bà bị mắc bệnh viêm màng não cấp.

Bao nhiêu tiền của, bà Minh đều gom góp lại rồi đưa con đi viện chữa trị. Nhưng vì bệnh quá nặng, đứa con nhỏ mất không lâu sau đó.

Trong 25 năm, bà Minh phải chịu đau đớn khi mất đi 5 người con liên tiếp vì bệnh tật và tai nạn thương tâm.

Trong 23 năm, bà Minh phải chịu đau đớn khi mất đi 5 người con liên tiếp vì bệnh tật và tai nạn thương tâm.

Ngày mất đi đứa con, vợ chồng bà Minh khóc đến cạn cả nước mắt. Nhờ gia đình, hàng xóm động viên, vợ chồng bà mới có thể gắng gượng vượt qua nỗi đau này.

Năm 1984, đôi vợ chồng trẻ tiếp tục sinh được đứa con trai đặt tên là Nguyễn Đình Đức. May mắn thay, Đức khỏe mạnh bình thường.

Nhà bà Minh nghèo đến nỗi, trong nhà chỉ có chiếc ti vi cũ là tài sản đáng giá nhất. Vì thế, ngôi nhà của bà cũng chẳng có cửa mở ra đóng vào vì chẳng có gì để trộm vào lấy.
Nhà bà Minh nghèo đến nỗi, trong nhà chỉ có chiếc ti vi cũ là tài sản đáng giá nhất. Vì thế, ngôi nhà của bà cũng chẳng có cửa mở ra đóng vào vì chẳng có gì để trộm vào lấy.

Những tưởng từ đây, mọi thứ sẽ yên bình đến với gia đình, nhưng nào ngờ trong vòng 3 năm liên tiếp từ 1986,1987,1988, bà lần lượt sinh 3 đứa con thì cả 3 đều qua đời từ lúc vừa mới lọt lòng.

Đau thương liên tiếp ập xuống khiến gia đình nghèo càng thêm kiệt quệ. Mấy năm liền, vợ chồng bà Minh cứ như người mất hồn.

Tai họa vẫn chưa dừng lại ở đó, năm 1989, vợ chồng bà Minh sinh được người con trai. Nhưng vừa tròn 16 tuổi, cậu bé đã bị tử vong do chập điện trong nhà. Dù đã được phát hiện kịp thời và đưa đi viện, nhưng bà Minh vẫn không thể nào cứu được con.

Giấy chứng nhận hộ cận nghèo của gia đình bà Minh.

Giấy chứng nhận hộ cận nghèo của gia đình bà Minh.

Mấy năm liền mất con, vợ chồng tôi như người mất hồn. Chồng tôi thì đổ bệnh. Vốn đã bị viêm phế quản, lại gặp nhiều chuyện của gia đình nên bệnh ông ấy càng nặng hơn. Chẳng biết sao gia đình tôi lại khốn khổ thế này”, bà Minh chia sẻ.

“Mong đống lúa nhanh khô để kịp bán đưa con đi viện”

Năm 2004, vợ chồng bà Minh tiếp tục sinh được người con gái đặt tên là Nguyễn Thị Ngọc và năm 2007 sinh tiếp đứa con gái Nguyễn Thị Hiền. Năm nay bé Ngọc lên lớp 5, còn Hiền đang học lớp 2. Cả 2 em đều học rất giỏi và dẫn đầu lớp.

Anh Nguyễn Đình Đức (con đầu bà Minh) sau nhiều năm đi làm thuê ở miền Nam thì hiện nay về nhà đi gắt lúa thuê. Mỗi ngày nhiều, anh cũng kiếm được vài trăm nghìn đồng, nhưng cũng chẳng thể nào đủ cho cả gia đình sống.

Anh Nguyễn Đình Đức (con đầu bà Minh) sau nhiều năm đi làm thuê ở miền Nam thì hiện nay về nhà đi gắt lúa thuê. Mỗi ngày nhiều, anh cũng kiếm được vài trăm nghìn đồng, nhưng cũng chẳng thể nào đủ cho cả gia đình sống.

Nhưng đau đớn thay, từ lúc sinh ra, Hiền đã có biểu hiện sức khỏe yếu và lồi lên 1 khối thịt ở cùng cụt xương sống. Dù biết con mình đau yếu nhưng vì không có tiền nên bà Minh chẳng dám đưa con đi viện để điều trị.

Khi thấy con kêu đau nhiều hơn ở vùng lưng và 2 chân, nghĩ con bị tiết niệu nên bà Minh chữa cho con theo các bài thuốc nam. Nhưng nào ngờ, bệnh càng tái phát nặng hơn khiến bé Hiền không thể đi lại được.

Công việc hàng ngày của ông Ký và bà Minh chỉ lăn lộn ngoài ruộng với mấy sào ruộng khoán nên cuộc sống rất khó khăn, túng thiếu.

Công việc hàng ngày của ông Ký và bà Minh chỉ lăn lộn ngoài ruộng với mấy sào ruộng khoán nên cuộc sống rất khó khăn, túng thiếu.

Nhiều lần đang học trên trường, các cô giáo phải báo về cho bố mẹ để lên đón Hiền vì ngất xỉu. Có đợt vì đau quá, Hiền phải nghỉ học liền vài ba tuần để đi chữa bệnh. Cứ như thế, suốt 8 năm qua, Hiền phải chịu đựng sự giày vò của bệnh tật.

Dù nghỉ nhiều nhưng Hiền học rất giỏi, các cô thầy ở trường ai cũng quý mến. “Các cô thầy ai cũng khen nó học giỏi. Thấy nó nghỉ học là các cô thầy lại gọi điện về hỏi thăm rồi đến nhà chơi. Năm nay cháu đau quá, phải nghỉ nhiều nên phải xin lưu ban”, bà Minh nói.

Năm 1992, bà Minh bị đau mắt nhưng không có tiền chữa trị. 5 năm sau, bệnh biến chứng khiến bà bị mất đi 1 mắt phải. Giờ đây sức khỏe yếu nên bà cũng thường xuyên đau ốm.

Năm 1992, bà Minh bị đau mắt nhưng không có tiền chữa trị. 5 năm sau, bệnh biến chứng khiến bà bị mất đi 1 mắt phải. Giờ đây sức khỏe yếu nên bà cũng thường xuyên đau ốm.

Dịp sau Tết Nguyên đán vừa qua, bệnh của Hiền lại tái phát nặng hơn. Bà Minh liền đưa con đi đến bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để chụp phim, thăm khám. Lúc này, bà mới biết được con mình bị “thoát vị màng não tủy vùng cùng cụt”.

Nằm điều trị được 3 tuần, thấy bệnh của Hiền vẫn không thuyên giảm nên các bác sĩ đã chuyển Hiền ra bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục thăm khám. Nhưng nhà nghèo, không có tiền để đi, bà Minh lại phải đưa con về nhà trong nước mắt.

Trung tuần tháng 4 vừa qua, biết đến hoàn cảnh của gia đình bà Minh, 1 người hảo tâm đã đứng ra kêu gọi giúp đỡ được 5 triệu đồng. Được giúp đỡ, vợ chồng bà Minh liền bán thêm con bò - tài sản có giá trị lớn duy nhất trong nhà, để đưa con ra Hà Nội điều trị.

Nhìn vào ánh mắt ngây thơ, hòn nhiên của bé Hiền, ít ai biết rằng, bé lại đang từng ngày chịu đau đớn bởi những căn bệnh phức tạp.

Nhìn vào ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên của bé Hiền, ít ai biết rằng, bé lại đang từng ngày chịu đau đớn bởi những căn bệnh phức tạp.

May mắn lần đó các bác sĩ đã phẫu thuật thành công nên giờ cháu đã đỡ đau hơn trước và không còn nguy hiểm nữa. Nhưng trước khi phẫu thuật thì nó còn đi khập khiễng được, giờ cháu lại không thể tự mình đi được ”, bà Minh chia sẻ.

Cuối tháng 5 này, bé Hiền được các bác sĩ hẹn ra để điều trị “giãn 2 đài bể thận và niệu quản 2 bên dày không đều thành bàng quang” và phẫu thuật 1 chân bị khoèo không thể đi được.

Cuối tháng 5 là đến lịch hẹn của bác sĩ ra điều trị và phẫu thuật cho Hiền nên gia đình đang từng ngày cố gắng phơi đống lúa vừa gặt cho nhanh khô để kịp bán lấy tiền đưa con đi viện.
Cuối tháng 5 là đến lịch hẹn của bác sĩ ra điều trị và phẫu thuật cho Hiền nên gia đình đang từng ngày cố gắng phơi đống lúa vừa gặt cho nhanh khô để kịp bán lấy tiền đưa con đi viện.

Nhưng 1 lần nữa, bà Minh lại đành có lỗi với con khi trong nhà không còn 1 đồng tiền nào nữa. Còn đống lúa vừa mới gắt xong, bà cùng chồng đang cố gắng phơi khô thật nhanh để kịp bán đưa con mình ra điều trị.

Thấy con đau đớn vậy làm cha mẹ xót lắm. Giờ trong nhà không còn gì ngoài đống lúa vừa thu hoạch. Mong nó nhanh khô để kịp bán đưa con đi viện điều trị. Mong con khỏe mạnh đi lại bình thường, còn bố mẹ khổ sao cũng được”, bà Minh nói như khóc.

Chia tay gia đình bà Minh về mà trong lòng chúng tôi day dứt không yên. Không biết mai đây khi đống lúa khô rồi, tiền bán đi có đủ để đưa bé Hiền đi phẫu thuật?

Mong rằng các nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ hoàn cảnh gia đình bé Hiền trong lúc khốn cùng này.

Mong rằng các nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ hoàn cảnh gia đình bé Hiền trong lúc khốn cùng này.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

>> Bài toán lớp 3 thách GS Châu giải: GS Sính, TS Khải nói gì?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại