Thư Brazil: Phố ăn chơi ở Sao Paulo

Dân Brazil đã ăn chơi thì hiếm ai bằng. Điều đáng nói hơn là mức nhiệt tình, hết mình và cách hành xử văn minh.

Người Brazil thường nói: Chưa đi Vila Madalena thì chưa biết Sao Paulo. Là khu ăn chơi rất nổi tiếng, Vila Madalena không bao giờ ngủ. Nơi đây, bia lúc nào cũng chảy. Đông nhất là tầm từ 5 giờ chiều. Đến tầm 7 giờ tối, khu này coi như hết chỗ đứng. Cả vạn người chen chúc nhau. Ngày nào cũng thế.

Ở khu này toàn quán bar, nhưng vẫn không đủ để phục vụ như cầu ăn chơi quá lớn. Phải đứng cả ra đường, chắn cả lối đi của xe. Ai cũng cầm một chai bia, một lon bia hay một chai rượu. Lon bia là đầu câu chuyện. Hết lon này đến lon khác. Âm nhạc vang lên từ các quán bar rất sôi động. Ai cũng nhảy theo.

Tôi tới đây vào đêm diễn ra trận Anh - Italia. Màn hình tivi trực tiếp có khắp nơi. Khách lạ cũng thành quen. Uống bia, ôm nhau, hôn nhau ngay ở lần gặp đầu tiên. Cứ thế thâu đêm suốt sáng. Khi đã mệt, say mèm thì tìm nơi “giải quyết nhu cầu”. Đàn ông ở đây cao to, đẹp trai. Các cô gái thì cực xinh, ăn mặc thoáng, hở hết các vòng. Họ tìm đến nhau với sự trợ giúp của hơi men là điều tất yếu.

Một chi tiết rất đáng lưu ý: Trước thềm  World Cup 2014 , rất nhiều bài báo của phương Tây mô tả tình hình an ninh ở Brazil rất đáng lo ngại. Đúng là những khu vực liên quan đến World Cup đều có sự hiện diện của cảnh sát, nhưng ở Vila Madalena thì chẳng thấy.

Ở Việt Nam, va chạm, xô xát rất dễ xảy ra ở bất kỳ quán nhậu nào. Nhưng ở đây, cả vạn người chất đầy hơi men mà rất trật tự. Không hề có những tiếng gây sự, chửi rủa hay đánh nhau. Ai say thì vào một góc nghỉ, khi tỉnh thì chơi tiếp, uống tiếp.

Tóm lại là rất văn minh, đến mức nhiều du khách phương Tây phải trầm trồ khen ngợi. Khi đi mua bất cứ thứ gì, họ xếp hàng rất trật tự, kể cả ở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ven đường.

Còn chuyện hút thuốc lá: Cấm hút thuốc ở trong nhà, cửa hàng, quán xá, kể cả ở những quán nhậu bình dân. Hút thuốc là phải ra ngoài đường.

Tất nhiên vẫn có khoảng tối. Như vấn đề ở các khu ổ chuột. Nhưng FIFA hoàn toàn có lý khi trao quyền đăng cai World Cup 2014 cho Brazil - đất nước có nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới và có những con người hành xử rất văn minh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại