Messi và cái bóng vĩ đại của Maradona

Song Nhi |

(Soha.vn) - Messi có thể không cần chiếc Cúp vàng thế giới để trở nên vĩ đại, nhưng La Pulga cần vô địch World Cup 2014 để thoát khỏi cái bóng của Maradona.

Hàng vạn người Argentina lũ lượt kéo sang quốc gia láng giềng Brazil khi Albiceleste giành quyền vào chơi trận chung kết. Thậm chí, họ sẵn sàng chấp nhận cảnh màn trời chiếu đất để hy vọng sẽ tiếp lửa cho thầy trò HLV Sabella.

Người dân xứ Tango đã chờ đợi cuộc diễu hành ấy đã 28 năm rồi, quãng thời gian đủ để biến một đứa trẻ mới sinh thời điểm Mexico 86 giờ đã trở thành một người trưởng thành. Chưa bao giờ niềm tin của NHM Argentina lại mãnh liệt như lúc này.

Albiceleste lần đầu tiên sau 24 năm mới được nếm trải cảm giác vào tới trận chung kết và quan trọng hơn cả, một đội bóng sở hữu thiên tài như Lionel Messi có thể làm nên điều thần thánh. Cũng giống như Maradona của 28 năm về trước đưa Argentina lên đỉnh cao danh vọng.

Một mình Maradona giúp Argentina vô địch Mexico 86

Brazil 2014 không phải là cơ hội cuối cùng để Messi chinh phục chiếc Cúp vàng thế giới, nhưng chắc chắn nó là cơ hội tốt nhất để siêu sao 27 tuổi này có thể thoát khỏi cái bóng của huyền thoại Maradona.

Ngay cả khi Messi đã thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân và CLB, luôn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong khoảng 5 năm trở lại đây, nhưng chưa bao giờ giá trị của anh được khẳng định trong chiếc áo trắng-xanh của ĐT Argentina. Ngay cả khi anh chơi không ổn ở World Cup 2014, NHM vẫn có quyền la ó.

Vì sao thế? Với bất cứ ngôi sao hay huyền thoại nào muốn chiếm trọn trái tim NHM Argentina, hầu hết họ đều phải trải qua ít nhất một hoặc một vài mùa bóng ở quê nhà trong màu áo River Plate, Boca Juniors chẳng hạn.

Nhưng Messi không xuất phát điểm như thế. Anh rời Buenos Aires khi mới 13 tuổi và thành danh ở châu Âu khi còn quá trẻ. Vì thế, cũng dễ hiểu khi anh không giành được tình cảm của NHM ngay chính quê nhà, nhất là khi La Pulga lại thường chơi rất tệ mỗi khi trở về khoác lên mình chiếc áo trắng-xanh Albiceleste.

NHM Argentina sẵn sàng tha thứ cho Palermo, từng lập kỷ lục sút hỏng tới 3 quả phạt đền trong 1 trận đấu. Họ vẫn ôm ấp Tevez bất chấp những lỗi lầm của cựu tiền đạo Man United. Messi có quyền ghen tị với điều ấy và sẽ càng ghen tị hơn nữa so với tình cảm mà NHM Argentina dành cho Diego Maradona.

Nhưng, mọi khoảng cách sẽ được xóa nhòa, sẽ chẳng còn sự so sánh nào giữa Messi và Maradona nữa nếu siêu sao của Barca giúp Argentina đánh bại ĐT Đức và bổ sung nốt danh hiệu duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp chói lọi vinh quang dù mới chỉ ở tuổi 27.

28 năm sau, Messi có thể xòa nhòa khoảng cách với Maradona để trở nên vĩ đại?

Bằng không, 4 bàn thắng, những khoảnh khắc bùng nổ trước Bosnia, Iran, hay tình huống kiến tạo cho Di Maria ghi bàn hạ ĐT Bỉ ở tứ kết sẽ ngay lập tức bị lãng quên. Người Argentina sẽ chỉ nhớ đến một Messi bất tử, như huyền thoại Maradona nếu anh đi hết con đường ở Brazil 2014.

NHM Albiceleste đang chờ đợi liệu Messi có thể “cá nhân hoá” một trận chung kết World Cup như Maradona đã làm khi Argentina đánh bại chính ĐT Đức 3-2 vào năm 1986 hay không. Maradona không ghi bàn ngày hôm đó ở Mexico, nhưng chắc chắn đó là giải đấu của riêng Cậu bé vàng.

Còn đêm nay, trên thánh đường Maracana huyền thoại, World Cup 2014 sẽ là giải đấu của riêng Messi?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại