Vụ 3 cha con bị truy sát vì mùi hôi chuồng heo: Chủ tịch Hội nông dân xã "thề" không liên quan

Bảo Ngọc |

Nghi phạm Nguyễn Xuân Công bị bắt sau 9 giờ gây án dù đã liên tục thuê xe để lẩn trốn. Công khai, chính y đã chém dùng kiếm truy sát 3 cha con ông Văn.

Một mình chém 3 cha con

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào tối 14/6 tại xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) khiến ông Phạm Hồng Văn (62 tuổi) tử vong, Phạm Ngọc Phát (26 tuổi), Phạm Ngọc Cấp (28 tuổi) bị trọng thương, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã khởi tố vụ án "giết người" trong sáng 17/6 và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố các bị can.

Theo Đại tá Dũng, cơ quan điều tra đã tích cực truy đuổi nhóm hung thủ gây ra vụ việc và bắt được Nguyễn Xuân Công (SN 1993, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), là nghi phạm chính chỉ sau 9 giờ gây án.

Tại cơ quan điều tra, Công đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công khai rằng người chú của mình là Nguyễn Văn Mười thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với gia đình ông Văn. Lý do dẫn đến mâu thuẫn là do ông Mười nuôi heo nên phát ra mùi hồi. Ông Văn nhiều lần góp ý và thậm chí lấy đá ném sang mái tôn nhà ông Mười.

Vụ 3 cha con bị truy sát vì mùi hôi chuồng heo: Chủ tịch Hội nông dân xã thề không liên quan - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng

Công cho biết chiều 14/6 trong lúc đang uống rượu thì ông Mười tiếp tục gọi điện tâm sự. Công vì có hơi men nên rủ thêm 3 người bạn đi xe máy đến nhà ông Văn rồi xông vào hành hung anh Phát.

Gia đình ông Văn dùng cuốc, xẻng chống trả nên nhóm của Công bỏ chạy. Tuy nhiên, Công tiếp tục gọi bạn mang bình xịt hơi cay, tuýp sắt đến và tiếp tục xông vào hỗn chiến. Chưa dừng lại, Công gọi thêm bạn mang đến dao, kiếm tự chế để đánh gia đình ông Văn.

Vụ 3 cha con bị truy sát vì mùi hôi chuồng heo: Chủ tịch Hội nông dân xã thề không liên quan - Ảnh 2.

Anh Cấp bị chém vào vùng mặt, lưng

Ba cha con ông Văn bị yếu thế nên bỏ chạy nhưng Công vẫn dùng kiếm truy sát đến cùng. Công đuổi kịp ông Văn ngay trước cổng nhà nên dùng kiếm chém vào vùng bụng, tay và chân. Anh Phát bị chém vào vùng sau gáy. Anh Cấp khi bỏ chạy cũng bị chém vào vùng mặt.

"Công khai nhận chính mình đã dùng kiếm chém cả 3 cha con ông Văn", 1 điều tra viên cho biết.

Chủ tịch Hội nông dân xã "thề" không liên quan

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Mười, chủ chuồng heo gây ô nhiễm dẫn đến mâu thuẫn tình làng nghĩa xóm với gia đình ông Văn, cho biết rất đau lòng trước sự việc.

"Tôi là cán bộ, chủ tịch Hội nông dân xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn nên nắm luật pháp rất rõ. Tôi thề, tôi không thuê nhóm kia đến đánh nhau với gia đình ông Văn như vậy. Tôi có tâm sự với 1 người cháu về việc 2 gia đình mâu thuẫn chứ không ngờ lại to chuyện đến mức có người chết.

Sự việc xảy ra tôi rất đau lòng vì tôi với ông Văn là anh em cô cậu ruột", ông Mười tâm sự.

Vụ 3 cha con bị truy sát vì mùi hôi chuồng heo: Chủ tịch Hội nông dân xã thề không liên quan - Ảnh 3.

Ông Mười trao đổi với PV

Theo ông Mười, gia đình đã nuôi heo hơn 20 năm nay. Mỗi lứa heo có khoảng 7 đến 8 con. Ông Mười cũng thừa nhận việc nuôi heo phát sinh ra mùi hôi nhưng đó là chuyện cũ.

"Mấy năm nay tôi đã đầu tư hầm biogas để xử lý chất thải nên không còn phát sinh mùi hôi như trước. Tuy vậy, các con ông Văn vẫn gây sự, lấy đá ném sang nhà tôi. Tôi rất buồn nên tâm sự với người cháu việc này", ông Mười cho biết.

Chủ tịch Hội nông dân xã Tam Thăng xã cho hay trong ngày xảy ra sự việc, ông đi làm bình thường. Đến tối về nhà, ông mới được người thân thông báo chuyện đau lòng.

"Tôi đã khai báo tất cả với cơ quan công an và mong vụ án được làm rõ. Những ngày này tôi rất xấu hổ khi nhiều lời đàm tiếu cho rằng tôi thuê người đánh nhà ông Văn. Tôi thề là mình không liên quan", ông Mười nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại